Vui, buồn 'nghề' dẫn đoàn

Nhiều vị khách nước ngoài ấn tượng mạnh về giao thông ở Việt Nam bao nhiêu, thì sự tin yêu, cảm phục với các chiến sỹ cảnh sát giao thông dẫn đoàn lại tăng lên bấy nhiêu.

Thần kinh thép


Với các phóng viên nội chính như chúng tôi, ngồi trên đoàn xe tháp tùng các đoàn khách ngoại giao, các đồng chí lãnh đạo có cảnh sát giao thông (CSGT) dẫn đường không phải là ít. Vậy nhưng khi có dịp ngồi trên xe chỉ huy dẫn đoàn đi thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường Thủ đô, chúng tôi mới cảm nhận hết sự khó khăn vất vả của các chiến sỹ, chứ không chỉ đơn giản như ban đầu nghĩ cứ “hú còi là đi”.


Theo phương án đội hình đi trong nội đô, đi trước gồm 2 xe môtô báo đường và dẹp đường. Tiếp đó là ô tô chỉ huy dẫn đường và trong trường hợp cần thiết sẽ thêm xe khóa đuôi bảo vệ đoàn xe ưu tiên. Trong tổ công tác của chúng tôi, ngoài thiếu tá Nguyễn Xuân Vinh, Phó đội trưởng Đội dẫn đoàn (Cục CSGT đường bộ, đường sắt) làm tổ trưởng là “cứng tuổi” thì các chiến sỹ đều ở độ tuổi 8X đầy sức trẻ. Nhưng cái cách điều khiển 2 chiếc xe mô tô dẫn đầu của họ lại thể hiện sự chững chạc và đầy kinh nghiệm giữa dòng xe cộ tấp nập ở Hà Nội buổi sáng, để vừa làm nhiệm vụ cảnh báo, vừa không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà vẫn tạo ra một hành lang an toàn phía sau. Thậm chí, khi qua ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, có phương tiện không chấp hành tín hiệu CSGT cũng được các chiến sỹ xử lý tình huống kịp thời.


Lực lượng CSGT dẫn đoàn làm nhiệm vụ tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Ảnh: Việt Linh


Ngồi xe chỉ huy phía sau cũng chẳng “nhàn”, lái xe tập trung cao độ đã đành, thiếu tá Vinh cũng liên tục phải dùng loa nhắc “các phương tiện đi chậm sang phải nhường đường cho xe ưu tiên”, “các phương tiện không sang đường”…; đồng thời chỉ huy sự phối hợp với xe mô tô đi trước cũng như các CSGT ở chốt bên đường. Hai chiến sỹ hỗ trợ ngồi ghế sau cũng không “ngồi chơi”, luôn phải hạ kính, dùng còi và gậy điều khiển giao thông cảnh báo người đi đường. Sắp đến đích an toàn, thiếu tá Vinh mới rảnh rang chia sẻ: “Đặc thù ở mình là giao thông hỗn hợp nên anh em rất vất vả”.


Sự cảm phục


Đoàn xe ưu tiên đến đích an toàn, nhiệm vụ đã hoàn thành, dù tiết trời mùa thu không đến nỗi gay gắt nhưng lưng áo các chiến sỹ đều lấm tấm mồ hôi. Khi được hỏi ngồi xe mô tô dẫn đoàn có sợ nắng làm xấu da không, trung úy Đoàn Thị Thu (SN 1988) bẽn lẽn cười: “Bọn em quen rồi nên chả sợ!”.


Đi mô tô dẫn đoàn thì chuyện đội mưa, nắng là bình thường. Thượng úy Nguyễn Thùy Linh còn cho biết, vào những ngày mùa đông giá rét khi dẫn đoàn vẫn phải mặc quân phục trang trọng chứ không được mặc áo bông như các chiến sỹ khác. Ấy vậy mà cô gái Hà thành sinh năm 1986 này lại là người xin chuyển từ đội tham mưu vốn thường ngồi trong văn phòng để sang đội dẫn đoàn và đến nay đã có thâm niên 3 năm dẫn các đoàn lãnh đạo và khách ngoại giao. Linh chia sẻ: “Đặc thù của đội dẫn đoàn là không có thời gian cụ thể. Nhiều hôm em gọi điện về nhà báo sẽ về ăn cơm tối nhưng cuối cùng nhiệm vụ lại kéo dài đến 23 giờ đêm mới xong”. Cũng may là xuất thân từ “con nhà nòi công an” nên gia đình đã hỗ trợ cô rất nhiều trong công việc cũng như chăm sóc nuôi dạy cậu con trai năm nay 4 tuổi.


Trong “sự nghiệp” của mình, thiếu tá Tạ Ngự Long, Phó Đội trưởng phụ trách Đội dẫn đoàn lại có một kỷ niệm khó quên chẳng liên quan gì đến... dẫn đoàn. Đó là vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013, thiếu tá Long làm tổ trưởng tổ công tác lên tăng cường hỗ trợ cho lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ giữ gìn trật tự trong lễ hội. Trong lúc làm nhiệm vụ ở cửa chính, tổ công tác gặp một cụ bà khoảng 75 tuổi bị lạc người thân trong lễ hội. Cụ bà lại không nhớ số điện thoại của gia đình mình cũng như người thân, chỉ nhớ được tên xã ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Phán đoán ở nông thôn người cùng làng sẽ biết rõ nhau, thiếu tá Long liền nhanh trí gọi điện hỏi tổng đài một vài số điện thoại nhà riêng có địa chỉ cùng xã. Sau hơn chục cuộc gọi, cuối cùng tổ công tác cũng lần ra được địa chỉ người hàng xóm và hỏi được số điện thoại người thân, giúp cụ bà về với gia đình.


“Nghề” dẫn đoàn khó khăn là vậy, nhưng sự tin yêu của các đồng chí lãnh đạo, những cái bắt tay thán phục của các vị khách quốc tế là nguồn động viên tinh thần lớn lao với các chiến sỹ. Và những tấm ảnh chụp chung do các đoàn khách đề nghị trở thành một phần thưởng đầy vinh dự với họ.


Đội tổ chức công tác dẫn đoàn trực thuộc Phòng Hướng dẫn tổ chức, điều khiển giao thông và dẫn đoàn được Cục CSGT đường bộ - đường sắt thành lập năm 2012.

Với 21 thành viên, chỉ tính năm 2013, Đội đã bảo đảm an toàn tuyệt đối và giao thông thông suốt cho 226 đoàn lãnh đạo và khách quốc tế. Có 52 lượt cán bộ, chiến sỹ được tặng bằng khen, giấy khen các cấp; tập thể đơn vị được Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ GD - ĐT tặng Bằng khen.



Trần Mai Khôi



Nữ CSGT xinh đẹp dẫn đoàn
Nữ CSGT xinh đẹp dẫn đoàn

Không kể giờ giấc, điều kiện thời tiết, các chiến sỹ dẫn đoàn sẵn sàng lên đường, đưa ra những lộ trình hợp lý đảm bảo thời gian chính xác cho các đoàn tham gia và an toàn cho nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN