Thủ đô Hà Nội đón Xuân Bính Thân 2016 với niềm tin và nghị lực mới

Trong tiết trời thuận lợi, Thủ đô Hà Nội chuẩn bị chia tay năm cũ Ất Mùi để đón Xuân mới Bính Thân 2016. Trên từng con đường đỏ cờ bay, rực rỡ màu sắc của đèn hoa là những khuôn mặt, tiếng cười mừng vui, ánh nhìn rạng niềm tin, nghị lực vào một năm mới tốt đẹp sắp đến.

Người dân mua sắm quất tại khu vực Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Đêm giao thừa, Thủ đô mang dáng hình và sức vóc của một thành phố đang vươn lên, phát triển mạnh mẽ sau hành trình 30 năm đổi mới. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, chịu nhiều tổn thất, thiệt hại từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như khó khăn của thời bao cấp, Hà Nội đã xây dựng, kiến thiết cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển. 

Kinh tế của thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Diện mạo của Hà Nội cũng nhiều thay đổi khi diện tích hơn 3.000 km2, lớn gấp 3 lần so với trước và là một trong 17 Thủ đô rộng lớn nhất thế giới.

Sức vóc đó có thể cảm nhận từ hàng vạn gia đình đã sống, đã trải qua "đêm trước đổi mới"  và chuyển mình cùng thành phố như gia đình anh Lê Hoàng Tùng, 54 tuổi, người lính tình nguyện năm xưa làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Rời quân ngũ về làm nhân viên bảo vệ cho một cơ quan ngang bộ ở Hà Nội đúng vào thời điểm đất nước “phá rào” kinh tế, xóa bỏ hoàn toàn cơ chế quan liêu bao cấp, anh Tùng cũng quyết định "đổi mới". Thay đổi ấy, như lời anh nói là "tìm lối thoát khỏi cái đói quay quắt lúc nào cũng gặm nhấm tâm can và dạ dày", cuộc sống thì nghèo đến nỗi "yêu nhau cũng không dám cưới".

Sau những năm lăn lộn ở Chợ Trời Hà Nội buôn đủ thứ từ con ốc vít, cái đèn, đến cái đài phát thanh, xe đạp cũ, anh Lê Hoàng Tùng đã tìm cho mình một mô hình kinh tế phù hợp. Hiện, anh Tùng trở thành ông chủ của một hệ thống kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện với gần chục cửa hàng trên phố Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, có doanh thu tiền tỷ mỗi năm. Mái nhà lụp xụp bên cây xoan già nằm sâu trong ngõ nhỏ 343 phố Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng năm xưa của gia đình anh cũng được thay bằng ngôi nhà 4 tầng khang trang với đầy đủ tiện nghi.

Trước thềm xuân mới Bính Thân, nhắc lại những ký ức tưởng chỉ có trong "cổ tích", bà Đỗ Thị Tâm, 60 tuổi, nhà ở khu X2, phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, nguyên cửa hàng trưởng cửa hàng lương thực thực phẩm của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, xúc động nhớ lại: Khó có thể hình dung quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất nhì thế giới từng phải nhập khẩu cả triệu tấn lương thực các loại mỗi năm, còn kinh tế lạm phát với tốc độ “phi mã”. 

Chúng ta đã có thời kỳ cắn răng chịu đựng, vượt qua khó khăn, dù phải trả giá, để chuyển đổi tư duy kinh tế. Nhưng chúng ta vẫn giữ vững ổn định chính trị, độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ để từng bước chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Đã ba mươi năm trôi qua kể từ mùa xuân đổi mới. Đất nước và Thủ đô ngày càng thay da đổi thịt. Trong phút giây chúc cho một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng cũng nên ôn cố tri tân về thời kỳ không thể lãng quên mà với nhiều người chỉ như thể ngày hôm qua", bà Tâm bộc bạch.

Diện mạo Hà Nội ngày càng đổi thay. Ảnh: TTXVN

Rời những ngôi nhà đang ấm áp bữa cơm sum vầy cuối năm, dạo bước về phía Bờ Hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi thấy Thủ đô tối nay thật đẹp. Sắc xuân ngập tràn mọi nẻo phố. Đây là hoa, kia là nhạc cùng người. Không khí lễ hội đã rộn ràng từ chập tối. Như thường lệ, Bờ Hồ Hoàn Kiếm vẫn là nơi lỗng lẫy nhất. Nơi đây bừng sắc bích đào cùng những tiểu cảnh rực rỡ, những "thảm hoa" trang trí khéo léo, tinh tế. Dưới muôn vàn tia chiếu từ các chùm đèn, quả cầu ánh sáng nhiều màu, phố phường trông căng tràn sức xuân hơn bao giờ.

Trong không khí “Mừng Đảng, Mừng Xuân mới 2016", “Mừng Thủ đô và đất nước đổi mới”, những dòng người nắm tay nhau dạo bước về Ba Đình lịch sử, Hồ Gươm - Tháp Rùa huyền thoại, đài Nghiên, tháp Bút vươn cao. Ở những địa điểm lịch sử đó, người ta cảm nhận những điều gần gụi thân quen, rất Thủ đô và của Thủ đô. 

Cũng có những người chọn cho mình những quán cà phê, quán bar nhỏ ven đường để ngồi ngắm phố phường đêm trừ tịch, xem chương trình bắn pháo hoa tại 31 điểm trên toàn thành phố và đón những giây phút mở đầu một năm mới. Tại đây, ai cũng muốn lắng nghe và muốn truyền cho nhau những lời "chúc mừng năm mới", "sức khỏe, hạnh phúc" và "thành công mới, thắng lợi mới".

Bên những lời chúc tụng, người Hà Nội còn sẻ chia những câu chuyện tâm tư, tình cảm, cái nhìn thẳng vào bao khó khăn, vất vả của đất nước, của đời sống cũng như những cơ hội đến từ nhiều phía để giúp cho họ thêm nghị lực, niềm tin. Ánh nhìn thẳng cho họ thấy, ở Thủ đô, đằng sau những bức tường rào của những khu đô thị mới hiện đại như Vinhome, Ciputra hay Ecopark với cuộc sống sung túc còn có những ngôi nhà xuống cấp, những người dân nghèo đang loay hoay bên quán hàng nhỏ với chén nước chè và bao thuốc lá; những điệu cười gượng gạo trong một xóm chạy thận ở ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị; cái rét căm căm trong xóm vạn chài lênh đênh cạnh bờ sông Hồng...

Nhưng ánh nhìn thẳng ấy cũng giúp họ vững vàng niềm tin, kỳ vọng cho ngày mai. Nhớ hôm Đại hội lần thứ 12 của Đảng bế mạc, nhiều người dân Thủ đô bày tỏ trông đợi, với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành mới, các quyết nghị quan trọng của đại hội sẽ tạo bước chuyển biến mạnh, đi vào đời sống xã hội, tiếp thêm niềm tin của người dân về sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước. Và Đảng sẽ coi kỳ vọng của người dân vào Ban chấp hành mới là mệnh lệnh từ thực tế để toàn Đảng và toàn hệ thống chính trị nhanh chóng đưa ra những giải pháp cụ thể giúp dân giàu, nước mạnh.

Sự trông đợi đó đang từng bước khẳng định có cơ sở. Mới đây, hệ thống chính trị của đất nước và Hà Nội nói riêng tiếp tục được kiện toàn và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thủ đô trong tháng đầu tiên của năm 2016 đạt kết quả khá tích cực. Nổi bật là những chỉ số tăng trưởng của sản xuất kinh doanh như: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng hơn 15% so cùng kỳ năm trước; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,19% so tháng 1/2015. Thu ngân sách của thành phố đạt 19.697 tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,3% so cùng kỳ năm trước; xuất khẩu đạt ước 943 triệu USD, tăng 4,3% so cùng kỳ...

Trong phút giao thừa, ánh mắt người Hà Nội nói nhiều điều cho ngày mai. Như dự cảm của bạn trẻ Trần Thanh Nam, sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Sau khi vượt qua 365 ngày đầy biến động, khó khăn, nền kinh tế của đất nước năm 2016 sẽ đạt tăng trưởng tốt, từ đó cải thiện được đời sống của người dân và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Dưới con mắt của một kỹ sư, Nam tin tưởng, những nhà lãnh đạo đất nước sẽ đưa ra được nhiều chính sách để phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài. "Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính là động lực để cho những người trẻ chúng tôi quyết tâm phấn đấu và cố gắng. Bên cạnh đó, tôi mong rằng, giới trẻ cũng sẽ được tạo mọi điều kiện, cơ hội để cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết và tài năng của mình, góp phần xây dựng đất nước", Nam nói.

Thành phố Hà Nội đang chuyển mình. Những nhành cây, hoa cỏ đang bừng sáng. Cháy bỏng trong hàng triệu trái tim của Thủ đô là khát vọng góp phần cùng đất nước thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và xa hơn, là vượt qua "bẫy thu nhập trung bình" để tiến vào một thế giới mới, đó là thế giới của các nước phát triển, sánh vai với cường quốc năm châu như Hồ Chủ tịch mong đợi.

Niềm vui tiếp bước nghị lực và niềm tin! Kim đồng hồ chuyển những giây phút cuối cùng của năm cũ Ất Mùi.

Xuân mới Bính Thân 2016 đang về!

Anh Tùng (TTXVN)
Hàng hóa cả nước không biến động nhiều trong ngày 29 Tết
Hàng hóa cả nước không biến động nhiều trong ngày 29 Tết

Thị trường ngày 7/2 (tức 29 Tết) diễn ra khá sôi động. Người mua và người bán đều tranh thủ mua bán nốt những hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết trong ngày cuối cùng của năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN