Tháng Tư về, hoa loa kèn tinh khôi xuống phố

Tháng Tư về, khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội được tô điểm bởi sắc trắng tinh khôi của những đóa hoa loa kèn.

 

Chú thích ảnh
Những ngày đầu tháng Tư là các vườn trồng hoa ở Nhật Tân (Hà Nội) và các vùng ven đô bắt đầu vào mùa hoa loa kèn.

  

Chú thích ảnh
Hoa loa kèn nở mỗi năm một vụ, mỗi vụ kéo dài một tháng nên thường được săn đón từ đầu mùa.

  

Chú thích ảnh
Hoa loa kèn trắng còn có tên gọi khác là huệ tây, hoa bách hợp. Với vẻ đẹp  giản dị và thanh cao, hoa không rực rỡ mà chỉ trắng tinh khôi và thơm thoang thoảng, tạo sức hút với bao người.
Chú thích ảnh
Trên khắp những con phố, ngõ hẻm Hà Nội vào những ngày chớm hạ, từ những sạp hoa tươi cho tới những xe hoa rong đều được phủ một màu trắng tinh khôi của hoa loa kèn.

 

Chú thích ảnh
Hoa từ ngoài đồng được tuyển chọn những bông đạt chất lượng để bán cho khách.

  

Chú thích ảnh
Khách đi đường dù vội vàng đến mấy cũng sẵn lòng dừng chân ghé lại những gánh hoa ven đường để chọn mua vài cành loa kèn đầu mùa.

  

Chú thích ảnh
Đây cũng là dịp những người yêu hoa được thướt tha trong tà áo dài truyền thống, chụp ảnh cùng hoa loa kèn để lưu lại kỷ niệm tháng Tư Hà Nội.

  

Chú thích ảnh
Hoa loa kèn len lỏi đến mỗi nhà, dịu dàng đem sắc trắng thắp sáng từng góc nhỏ.

  

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
Mùa hoa anh đào – mùa kinh doanh 'màu nhiệm' ở Nhật Bản
Mùa hoa anh đào – mùa kinh doanh 'màu nhiệm' ở Nhật Bản

Có một câu ngạn ngữ nổi tiếng trong tiếng Nhật: “bánh bao hơn hoa” với hàm ý kiểu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Nhưng điều đó có thể không đúng với mùa hoa anh đào ở Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN