Tảo tần phụ nữ vùng biển

Đằng sau những nụ cười khi bán được cá, tôm do chồng đánh bắt về, những người phụ nữ miền biển một đời lo lắng, chờ đợi luôn là hậu phương vững chắc cho chồng, con khi đánh bắt ngoài biển xa, lo toan gánh vác mọi trọng trách trong gia đình.

Về thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị sau cơn bão số 11, những ngôi nhà tốc mái đang được chị em sửa sang lại. Xa xa trên những mái ngói thay vì người đàn ông sửa chữa là bóng hình và tiếng cười nói của những người phụ nữ. Giữa bao lo âu, bộn bề khó khăn họ vẫn lạc quan vui vẻ. Chính điều này luôn là động lực để các chị xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Những người phụ nữ miền biển một đời lo lắng, chờ đợi luôn là hậu phương vững chắc cho chồng, con khi đánh bắt ngoài biển xa, lo toan gánh vác mọi trọng trách trong gia đình. Ảnh: Thanh Long/TTXVN


Đến thăm căn nhà của chị Lê Thị Duyên (37 tuổi), khối phố 2, thị trấn Cửa Việt mới thấy hết nỗi nhọc nhằn đè nặng trên vai người phụ nữ nhỏ bé này. Cơn bão số 11 đã đi qua nhưng đến nay nhà chị vẫn ngập hơn 0,5m do nằm ở đoạn đường thấp cùng với mưa lớn khiến nước tràn vào ngập nhà. Chồng chị theo thuyền người chú đi đánh bắt thuê xa bờ từ hơn 1 tháng nay vẫn chưa về, để 4 mẹ con chị bồng bế nhau qua hai cơn bão lớn.

Đôi tay quần quật kê đồ lên cao trên giường, chị chia sẻ: Nhà mình bây giờ khó khăn lắm, nợ nần chồng chất, 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học nên thiếu thốn trăm bề. Hôm trước bão, một mình vừa ẵm con vừa lo chằng chống nhà cửa, khi bão vào, sợ quá mấy mẹ con dìu dắt nhau qua đứa nhà cháu nghỉ tạm. Đến khi về thấy nhà cửa tan hoang mà đứt từng khúc ruột. Mấy hôm nay trời lại mưa bão thật là khổ. Bây giờ nước ngập cao quá chỉ tranh thủ ban ngày kê đồ đạc rồi lại lội qua bên nhà cháu ở tạm chứ con còn nhỏ quá, sợ cháu ngã xuống nước nguy hiểm lắm…

Những người phụ nữ miền biển chất phác, âm thầm lặng lẽ lo toan cuộc sống, chắt chiu từng giọt mồ hôi nước mắt, bán buôn từng con cá con tôm vì chồng vì con. Chồng đi biển dài ngày, chị em ở nhà làm lụng kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, chu toàn vun vén cho cả gia đình. Đoàn kết giúp nhau, những người phụ nữ cùng cảnh ngộ luôn dựa vào nhau cùng vượt qua khó khăn như thế. Trong những ngày mưa bão, không có người trợ giúp, chị em cùng nhau phụ giúp chèn ngói, gia cố, chằng chống nhà cửa đối phó với bão. Quần quật, lam lũ chỉ mong đủ cái ăn nhưng bão vào tàn phá tất cả. Bão chồng bão, khó khăn chồng chất khó khăn, một tay các chị lại vun vén dọn dẹp lo toan cho gia đình.

Ngư dân xã Gio Hải, huyện Gio Linh vận chuyển ngư lưới cụ lên bờ phòng chống cơn bão số 11. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


Chị Võ Thị Hạnh (58 tuổi), khối phố 2, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh cho biết: Chồng tôi đã cao tuổi mà vẫn phải bôn ba trên biển kiếm con cá, con tôm nuôi hai đứa con đang học đại học. Hằng ngày ai gọi gì tôi cũng đi làm thuê, làm mướn kiếm đôi đồng nuôi con, mùa hè còn đi làm cá cho các lò hấp, mùa đông không có việc chỉ biết ở nhà sửa lưới. Vừa qua, khi cơn bão số 10 và 11 tới, một mình tôi dùng lưới bọc lại mái nhà, cột dây chằng chống nhà cửa. Vậy mà gió vẫn thổi bay mái. Mỗi lần trời nổi bão, tôi chỉ cầu mong sao chồng tôi và tất cả mọi người bình an vô sự trở về với gia đình…

Biết được khó khăn của phụ nữ vùng biển, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm hỗ trợ hội viên, như: dạy nghề, hỗ trợ vốn tạo việc làm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản… Hội phụ nữ luôn đi đầu hướng dẫn chị em tăng gia sản xuất, nuôi dạy con tốt. Dù cuộc sống có khó khăn, vất vả, nhưng chị em vẫn luôn lạc quan, vui vẻ đón nhận mọi thử thách của cuộc sống vì chồng vì con…


Thanh Thuỷ
Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Hỗ trợ phụ nữ vươn lên làm giàu - Nâng cao chất lượng cuộc sống
Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Hỗ trợ phụ nữ vươn lên làm giàu - Nâng cao chất lượng cuộc sống

Vận động, hướng dẫn hội viên giúp nhau xóa đói giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là khâu đột phá đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội phụ nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN