Sự vô cảm đáng sợ!

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 19/6, tại đọan đường giao nhau Hai Bà Trưng- Phan Đình Phùng nằm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu , có một chiếc xe honda ''thồ'' hàng rau cải, đỗ dưới lòng đường trước quán cà phê ''Ni Na''. Trong lúc chủ nhân chiếc xe đang mang hàng vào cho các chủ vựa trong chợ, chiếc xe bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Nhìều người hô to xe cháy-xe cháy và ''đứng nhìn xe cháy''!

Sau giây lát, chủ xe cũng vừa từ trong chợ trở ra, lao đến tìm cách cứu xe, anh hô to ''giúp tôi bà con ơi'' nhưng lời kêu cứu anh không được đáp đông híều kỳ bu lại ngày càng đông đáp ứng. Chủ xe đang loay hoay trong tuyệt vọng,thì may sao có mấy anh thợ đang xây dựng ngôi chùa Huệ Quang gần đó đã lao ra khỏi hàng rào cùng với mấy xô nước xối ào vào chiếc xe đang cháy và các anh tiếp tục người trong rào, người ngoài rào liên tục chuyền tay nhau dùng nước và sau đó cũng dập tắt đám cháy từ chiếc xe. Lúc này chiếc xe chỉ còn trơ lại máy và khung xe, cùng 2 bánh xe cong quẹo thảm thương. Đám đông hiếu kỳ rồi cũng tan dần, chỉ còn lại chủ nhân đau khổ cùng chiếc xe, ì ạch đẩy chiếc xe tìm nơi để tu sửa , vì anh còn phải về nhà ở nơi "gặp hạn" hơn 20 km.

Việc đáng nói ở đây là thái độ vô cảm của chủ quán càphê và gần 20 thanh niên đang ngồi uống cà phê trong quán cách chiếc xe cháy chỉ hơn 5 mét,nhưng chủ quán cà phê và số thanh niên này chỉ biết đứng " chỉ trỏ" mà không hề có hành động chữa cháy cho chiếc xe. Nếu không có những người thợ xây tốt bụng vô tư dập lửa, chiếc xe máy cháy to lên , bình xăng gây nổ, hậu quả sẽ như thế nào ngay nơi chợ họp đông người ? chứng kiến sự việc nhiều người 'lớn tuổi' bỗng "sợ" sự vô cảm.

Cao Thăng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN