Sắc Xuân trên TP Hồ Chí Minh

Khi những ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đã cận kề, các chợ hoa Tết, đường hoa Tết… đã khai mạc thì người dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tất bật hơn để chuẩn bị một cái Tết ấm cúng, an vui. Các chợ, siêu thị cũng đã bắt đầu đông khách mua sắm hơn mọi ngày. Trong khi đó, tại các bến xe, nhà ga… không khí về quê đón Tết cũng náo nhiệt hơn hẳn khi có hàng ngàn công nhân, sinh viên ngoại tỉnh tất bật lên xe về quê đón Tết với gia đình.

Đường phố rực rỡ sắc màu


Dạo một vòng các con phố trung tâm Thành phố như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi… những ngày này sẽ thấy phố xá đã khoác lên mình chiếc áo mới lung linh, rực rỡ với đèn, hoa và ánh sáng. Gần khu vực nhà thờ Đức Bà, Diamond Plaza, rất đông người tập trung để lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào với bạn bè, gia đình và người yêu. Sự nhộn nhịp trên đã tạo nên một không khí rộn ràng, vui tươi trước thềm năm mới với nhiều niềm vui và may mắn của người dân TP Hồ Chí Minh.

“So với năm ngoái, năm nay đường phố Sài Gòn và các khu vực trung tâm Thành phố được trang trí khá lộng lẫy và đẹp mắt. Tối nào tôi cũng đưa cả gia đình đi tham quan và chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp trước thềm năm mới Ất Mùi 2015”, anh Thanh Tùng - nhà ở quận 3, đang cùng gia đình chụp ảnh tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, cho biết. Các khu vực vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn… tại trung tâm Thành phố cũng đã được trang trí ánh sáng, những tiểu cảnh hoa mai, hoa đào… rực rỡ để phục vụ người dân tham quan chụp ảnh và đón xuân.

Bà Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM thăm hỏi, động viên sinh viên chuẩn bị về quê đón Tết.


Không chỉ đường phố Sài Gòn được trang hoàng rực rỡ, nhiều chợ hoa Tết đã khai mạc từ ngày 11/2 đã khiến không khí càng thêm sôi động. Tại chợ hoa công viên 23/9 (quận 1), công viên Lê Văn Tám (quận 3), công viên Gia Định (quận Gò Vấp), chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” tại Bến Bình Đông (quận 8), chợ hoa Tết Thủ Đức (quận Thủ Đức)…hàng ngàn người dân đã đến tham khảo giá cả và mua hoa về chưng Tết. Xe chở hoa mai, hoa lan và các loại hoa phục vụ Tết cũng xuất hiện nhiều trên đường phố.

Trong khi đó, chợ hoa Tết và hội hoa xuân tại Phú Mỹ Hưng đã khai mạc sớm và thu hút hàng ngàn người dân đến tham quan từ tối 12/2. “Để người dân Thành phố được hưởng không khí Tết như ở các làng quê Việt, năm nay hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đã chọn chủ đề chính là “Mùa gặt”. Vì vậy, chúng tôi đã cho dựng các tiểu cảnh về cánh đồng lúa trĩu hạt, giàn bầu bí, mướp, đàn dê thật….để người dân Thành phố tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong những ngày đầu xuân. Dự kiến, trong những ngày tới hội hoa Xuân này sẽ có khoảng 1,3 triệu lượt người dân đến thăm quan”, đại diện Ban tổ chức hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, cho biết.

Chợ, siêu thị đông đúc

Sáng sớm 13/2 (tức 25 Âm lịch), chợ Bà Hoa ở khu vực Bàu Cát (quận Tân Bình) đã đông đúc bất thường. Các lối vào chợ chật ních người “tay xách nách mang”, mọi người nhích từng bước để vào chợ nhưng ai cũng vui vẻ nhường nhau. “Ngày 25 Âm lịch thường mọi nhà đều cúng tảo mộ nên ai cũng đi chợ sớm mua ít đồ làm mâm cơm cúng ông bà”, cô Nguyễn Thị Huệ cho biết. Không chỉ chợ Bà Hoa, hầu như các chợ trên địa bàn Thành phố trong những ngày này tấp nập hơn vì các bà nội trợ tranh thủ mua các thức ăn, hàng hoá Tết.

Trong khi đó, không khí Tết tại các siêu thị cũng đã bắt đầu “nóng” khi lượng khách đến siêu thị tăng. Chị Thanh Ngọc, nhà ở quận 3, cho biết: “Mới hôm nay mà quầy mứt dừa ở siêu thị Coop Mart không còn để bán, các quầy mứt khác cũng đông nghịt người chen lấn nhau mua”.

Theo ông Nguyễn Thành Nhân, đại diện Saigon Co.op, cho biết lượng khách đã tăng gấp 3- 4 lần so với ngày thường. “Để đẩy mạnh sức mua các mặt hàng Tết, hệ thống Co.op Mart sẽ tổ chức hơn 141 điểm bán hàng lưu động tại các xã nghèo vùng sâu, vùng xa và phục vụ nhu cầu mua sắm Tết cho công nhân tại các khu công nghiệp-khu chế xuất ở các địa phương.

Sản phẩm chủ yếu là hàng tiêu dùng thiết yếu, sản xuất trong nước, có giá bán ưu đãi từ 3-5% so với giá bán lẻ khuyến mãi tại siêu thị như gạo, đường, dầu ăn, bột ngọt, bánh mứt, nước ngọt…”, ông Nhân cho biết. Để phục vụ tốt cho lượng khách mua sắm ngày càng đông, Saigon Co.op cũng tăng thời gian phục vụ mỗi ngày 2 giờ và tăng cường thêm hơn 2.000 nhân sự thời vụ tại các quầy thu ngân và kệ hàng để phục vụ người tiêu dùng.

Theo ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc Quan hệ công chúng Hệ thống siêu thị Big C, những ngày gần đây nhu cầu mua sắm tại siêu thị Big C tăng cao, lượng khách đến mua sắm hiện đã tăng hơn gấp 3 lần so với ngày thường. Dự kiến sức mua của người tiêu dùng trong dịp Tết Ất Mùi 2015 sẽ tăng hơn 15% và trong những ngày cận Tết, chắc chắn sức mua sẽ còn tăng mạnh. Hàng hóa Tết năm nay có xu hướng nghiêng hẳn về hàng Việt với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng, giá cả phù hợp nên được người tiêu dùng ưu tiên chọn mua.

Hối hả về quê


Ghi nhận tại bến xe Miền Đông, Ga Sài Gòn, bến xe Miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất…trong ngày 13/2 luôn có hàng ngàn hành khách tập trung để chờ xe, chờ tàu và đón thân nhân từ nước ngoài về. Không khí Tết tại đây trở nên ồn ào, tấp nập và bịn rịn hơn khi có người chia tay người thân để về quê, người mừng rỡ đón người thân về nhà. Em Đỗ Thu Hà, sinh viên năm 2 trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Sau khi thi học kỳ xong, em và các bạn đã tranh thủ ra bến xe mua vé về quê sớm để cùng ba mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Hơn nữa, chỉ đi vào những ngày này mới tránh vào thời cao điểm để khỏi phải chen lấn và vé xe cũng rẻ hơn”.

Sáng 13/2 tại Khu công nghiệp Linh Trung (Thủ Đức), 1.000 công nhân cũng đã lên đường về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tình. Đây là những công nhân đầu tiên trong hàng ngàn công nhân, sinh viên khó khăn ở các tỉnh xa đã được các ban ngành đoàn thể Thành phố trao tặng những tấm vé xe nghĩa tình về quê đón Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi này, các doanh nghiệp Thành phố cũng đã trao tặng 30.000 vé xe cho các công nhân và tổ chức công đoàn các cấp của Thành phố cũng trao tặng đến gần 10.000 vé xe cho công nhân có quê ở xa với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng.

Là người được nhận tấm vé nghĩa tình để về quê đón Tết vào tối 13/2 (tức 25 âm lịch), chị Hồ Thị Thanh Hải (quê Nghệ An) cho biết: “Những ngày này, đi đâu cũng thấy mọi người hối hả, tất bật chuẩn bị đồ đạc về quê đón Tết khiến em cũng rộn ràng. Năm nay, em cũng vậy bởi em mới được Thành phố tặng vé xe về quê ăn Tết cùng với gia đình, em cảm thấy rất vui và cảm ơn các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp rất nhiều. Những năm trước đây, để mua được một tấm vé xe rất khó và ngày gần về Tết, tiền vé xe lại tăng cho nên đã 4 năm nay em chưa được về quê ăn tết”.


Bài và ảnh: Hoàng Tuyết - M.T

Mùa Xuân là Tết trồng cây
Mùa Xuân là Tết trồng cây

Những ngày đầu xuân Giáp Ngọ, chúng ta lại nhớ tới lời kêu gọi, nhắc nhở của Bác Hồ với nhân dân cả nước: Mùa Xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN