Rộn ràng lễ Giáng Sinh

Chỉ còn mươi tiếng nữa là lễ Noel- lễ thánh đặc biệt của người theo đạo Thiên chúa - sẽ bắt đầu. Giờ này, không khí Giáng sinh đang tưng bừng khắp mọi con đường ở thủ đô Hà Nội.

Khắp các đường phố thủ đô đã tràn ngập không khí Giáng sinh. Đặc biệt, những nhà thờ Thiên chúa giáo, giờ này đã hoàn thiện phần trang trí và chuẩn bị chu đáo cho đêm Noel.

Tại Nhà thờ Lớn (Hà Nội), không khí đã rộn ràng từ khoảng một tuần nay. Những giáo dân chia sẻ niềm háo hức mong chờ ngày lễ lớn này. Xung quanh Nhà thờ Lớn, người dân tấp nập chụp ảnh, vui vẻ hân hoan. Đèn màu rực rỡ khắp nơi, cây thông noel rất to và cảnh Đức chúa Hài đồng ra đời trên máng cỏ được trang trí công phu.

Khách chọn mua đồ trang trí Noel tại một cửa hàng ở quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy-TTXVN

Tại Nhà thờ Lớn, như mọi năm, lễ Noel không chỉ có giáo dân đến cầu nguyện mà cả những người dân không theo đạo cũng hòa mình vào không khí Noel tại đây để tận hưởng một mùa Giáng sinh ý nghĩa. Nhân dịp này, Nhà thờ Lớn phát động cuộc từ thiện do Nhóm giới trẻ xa quê giáo xứ chính tòa Hà Nội thực hiện. Họ hoạt động từ thiện bằng cách bán những đồ trang trí cho mùa Giáng sinh ngay tại Nhà thờ Lớn, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để giúp đỡ trẻ em khuyết tật và nghèo khó. Một thanh niên trong nhóm này cho biết họ đã tổ chức bán đồ để quyên góp 3 ngày nay rồi, “đây là một hoạt động thực sự có ý nghĩa của Giáo hội, rất nhân văn và cũng rất tình người” anh nói thêm.

Tại Nhà thờ Hàm Long (Hà Nội), những giáo dân đang mỗi người một việc, kiểm tra lại âm thanh, ánh sáng. Người lớn và cả trẻ em cùng chung tay vì ngày lễ thánh. Vào đêm nay, Nhà thờ Hàm Long (Hà Nội) sẽ tổ chức lễ cầu nguyện cùng những tiết mục thánh ca truyền thống để chào đón Noel.

Món quà ý nghĩa cho mùa Giáng sinh. Ảnh: K.H

Không chỉ ở những nhà thờ, không khí tưng bừng của Noel còn tràn ngập trên các tuyến phố, tràn vào các trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí. Người người đua nhau ra đường tận hưởng không gian noel với đèn màu rực rỡ khắp nơi. Những trung tâm thương mại như Vincom (Bà Triệu, Long Biên), Lotte (Đào Tấn), Aeon Mall, BigC… được trang hoàng lộng lẫy với mô hình cây thông, ông già Tuyết, tuần lộc… Người dân, nhất là thanh niên và trẻ nhỏ tươi cười tạo dáng chụp những bức hình lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Đặc biệt, mùa Noel còn là mùa sale-off (giảm giá) của các trung tâm thương mại, thị trường hàng hóa cùng nhiều mặt hàng có tên tuổi đều được giảm giá sốc, vào thời gian này trong năm, người tiêu dùng rất thích thú vì mua được nhiều sản phẩm yêu thích mang thương hiệu nổi tiếng nhưng giá cả thì phải chăng.

Các Nhà thờ Tin Lành được trang trí rực rõ đón giáng sinh năm 2015. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Tại các cửa hàng chuyên kinh doanh hàng hóa và thực phẩm phục vụ người nước ngoài sống và làm việc tại Hà Nội trên phố Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Xuân Diệu…, các mặt hàng như cây thông, đèn màu, lá nguyệt quế, chuông, kẹo gậy, sôcôla, tất đựng quà… gần như luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Tại các khu chung cư cao cấp, các con đường và tòa nhà được trang hoàng rực rỡ. Time City, Royal City…, mỗi tòa nhà đều được trang trí theo phong cách riêng, do chính các cư dân chung tay thực hiện. Một số quán bar, câu lạc bộ có đông người nước ngoài sinh hoạt, không khí noel rộn ràng cả tháng nay. Vào ngày hôm nay, nhiều chương trình vui chơi, ca nhạc tiếp tục được tổ chức.

Mùa Giáng sinh là lễ trọng của nền văn hóa phương Tây nhưng giờ đây đã thâm nhập vào Việt Nam, trở thành một sinh hoạt văn hóa quen thuộc. Đây là một dấu ấn trong giao lưu giữa các nền văn hóa, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người Việt Nam ta.
K.H
Ngôi làng nhận thư gửi tới ông già Noel
Ngôi làng nhận thư gửi tới ông già Noel

Ngôi làng nhỏ Himmelpfort, cách thủ đô Berlin (Đức) gần 100 km về phía Tây, là nơi nhận hàng trăm nghìn lá thư của trẻ em khắp nơi trên thế giới gửi tới ông già Noel mỗi mùa Giáng sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN