Ở nơi lòng yêu nước luôn được thắp sáng

Có đi Trường Sa mới thấy, có đến Trường Sa mới hiểu sự hùng vĩ của thiên nhiên, sự bao la của biển cả và hơn tất thảy là tinh thần chiến đấu và ý trí kiên cường của các chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền, biển đảo Việt Nam”, TS.BS Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc tự hào khi kể lại chuyến thăm và công tác tại Trường Sa từ ngày 15 - 24/5 vừa qua.

 

Chánh Văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Trường (thứ hai từ trái sang) tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đảo Đá Đông A.

Vào những ngày tháng năm lịch sử, vinh dự và tự hào cho chúng tôi khi là những cán bộ của Bộ Y tế được tham gia Đoàn công tác số 12 ra thăm Trường Sa. Cùng đi với chúng tôi có các đoàn của 5 tỉnh Tây Nguyên, gồm các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các già làng, trưởng bản tiêu biểu… Mỗi người trong chúng tôi đều mang theo niềm tự hào được đến với những chiến sỹ và nhân dân kiên cường đang gìn giữ chủ quyền biển đảo Việt Nam.


Trước khi đi, cũng như các bạn đồng hành, tôi cũng có cảm giác lo lắng, hồi hộp vì sợ say sóng, nắng, gió… của đại dương; nhưng rồi thời tiết thuận lợi đã giúp chuyến đi 10 ngày của chúng tôi mặc dù rất vất vả, nhưng thật vui và nhiều ý nghĩa. Trong chuyến đi, ngoài hành trang cá nhân, 15 cán bộ y tế của Bộ Y tế chúng tôi còn đem theo những tình cảm của gần 1.000 cán bộ, công chức viên chức Cơ quan Bộ Y tế cùng với số quà gửi tặng cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân quần đảo Trường Sa.


Chúng tôi đã được đặt chân đến những đảo như Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, Đá Đông A; Đá Tây A, Đá Tây C, Tiên Nữ, Núi Le B, Nhà giàn DK1…, được thắp hương tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ, thăm nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh… Mỗi nơi được đến càng thấy trào dâng tình cảm yêu nước, càng thêm yêu Tổ quốc và những chiến sỹ, người dân đang gìn giữ mảnh đất quê hương. Đặc biệt trong thời điểm Biển Đông “dậy sóng” với sự kiện Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương - 981(Haiyang Shiyou 981) vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, được tận mắt chứng kiến sức sống, tinh thần lạc quan, lòng kiên trung, vững vàng trước bão giông của quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió.


Là những cán bộ y tế, chúng tôi không thể không thăm và kiểm tra công tác đảm bảo sức khỏe sẵn sàng chiến đấu của chiến sỹ và nhân dân trên đảo Trường Sa, đây là một nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo sát sao. Tại tất cả các điểm đảo, nhà giàn đều đã được triển khai các phương án đảm bảo y tế phục vụ cho việc khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên các đảo và ngư dân đang ngày đêm bám biển đánh bắt cá trên các ngư trường trên quần đảo.

 

Riêng tại đảo Trường Sa Lớn, Bệnh xá quân dân y đã được thành lập và do Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) và Quân y Vùng 4 Hải quân đảm nhiệm. Bệnh xá đã được đầu tư một số trang thiết y tế, trong đó có cả hệ thống cầu truyền hình để đảm bảo việc khám, điều trị các bệnh thông thường và hỗ trợ cho việc điều trị phẫu thuật các cấp cứu ngoại khoa. Mặc dù, trang thiết bị khó khăn, thiếu cơ sở vật chất, song các cán bộ y tế ở đây nỗ lực hết mình để đảm bảo việc chăm sóc y tế tốt nhất cho các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo.


Ra thăm Trường Sa trong những ngày tháng năm này, ấn tượng nhất đối với chúng tôi là giữa xa xôi nghìn trùng, xung quanh chỉ có trời, biển và sự xâm lấn của kẻ thù, song những cán bộ sỹ quan, chiến sỹ luôn lạc quan, ý chí vững vàng và sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh súng đạn, khí tài chiến đấu người chiến sỹ trên đảo vẫn được thường xuyên theo dõi tin tức qua đài, vô tuyến vẫn có tiếng đàn ghi ta, sáo trúc vang lên trong những buổi sinh hoạt văn nghệ, đặc biệt là những vườn rau thanh niên xanh mướt, những chuồng chăn nuôi lợn, chó, gà, ngan, vịt, những thiết bị đánh bắt cá để bổ sung, cải thiện các bữa ăn và tăng cường sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ trên các đảo. Mặc dù, đời sống sinh hoạt còn nhiều khó khăn, song mỗi cán bộ, chiến sỹ đều cảm thấy tự hào được canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.


Mười ngày với Trường Sa đối với chúng tôi thật ngắn ngủi. Hàng trang chúng tôi đem về có thêm lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước như càng được thắp lên trong mỗi con người. Tự nhận thấy mình phải đoàn kết hơn, phải làm tốt công việc của mình hơn để góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày càng vững mạnh.


Sau chuyến đi này, đoàn công tác của Bộ Y tế sẽ đề xuất với lãnh đạo Bộ Y tế phát động phong trào toàn ngành y tế hướng về Trường Sa, Hoàng Sa để đồng hành cùng với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, ngư dân bám biển xây dựng kinh tế và bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương bằng các hành động thiết thực: Hỗ trợ, nâng cao công tác đảm bảo y tế, đảm bảo trang thiết bị, thuốc men, tư vấn hỗ trợ khám chữa bệnh qua cầu truyền hình góp phần chăm sóc sức khỏe cho quân và dân ở các đảo. Bộ Y tế sẽ tổ chức đoàn công tác gồm các bác sỹ ở các bệnh viện TW tới thăm và hỗ trợ chuyên môn các đơn vị y tế trên đảo. Qua đó, sẽ góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh, phục vụ, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong đội ngũ cán bộ y tế.


Tạm biệt nhé Trường Sa, chúng tôi sẽ sớm trở lại.


Lê Hảo (ghi )

Nghĩa tình Trường Sa!
Nghĩa tình Trường Sa!

Có lẽ chẳng có nơi nào trên đất nước Việt Nam mà những người đàn ông lại cầm tay nhau, ôm nhau, nói chuyện với nhau nhiều như ở Trường Sa. Đi Trường Sa về mới càng thấm thía tình người, những yêu thương chia sẻ, đoàn kết, gắn bó của người lính đang bám trụ ngày đêm nơi tiền tiêu Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN