Nông dân buồn thiu vì giá rau quá rẻ

Không ít gia đình nông dân ở ngoại thành Hà Nội đón Tết Giáp Ngọ trong tâm trạng buồn thiu vì giá bán nông sản quá rẻ. Theo họ, chưa có dịp Tết nào mà giá rau xanh lại rẻ đến vậy...

Tại các làng quê ven đô Hà Nội, hầu hết các chợ dân sinh vẫn họp cho đến tận chiều tối 30 Tết. Trong dòng người mua bán tấp nập ngày cuối năm, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bác nông dân ngồi “đuổi ruồi” bên chiếc xe thồ chở đầy su hào, bắp cải mà không mấy người hỏi đến.

Ngày 30 Tết, dạo qua một lượt các chợ quê ven đô, bắt gặp những hình ảnh này không khỏi chạnh lòng!

Nặng trĩu tâm trạng vì rau quá rẻ (ảnh chụp ngày 30 Tết).


Tại khu chợ tạm cầu Tó (Thanh Trì, Hà Nội) ven quốc lộ 70 (Hà Đông-Văn Điển), lọt thỏm trong dòng người tấp nập đi mua sắm, chơi Tết, ông Nguyễn Văn Ích ngồi bên chiếc xe máy cũ rích chở đầy hai sọt bắp cải với vẻ mặt thẫn thờ, trệu trạo nhai chiếc bánh mỳ cho xong bữa.

Ông ngậm ngùi: “Buồn quá chú ạ! Giờ này hầu hết mọi người đang sum vầy cùng gia đình bên mâm cơm tất niên, còn tôi thì vẫn còn ngồi đây khóc dở, mếu dở vì xe bắp cải. Giá rẻ còn hơn bèo, đổ đi thì tiếc nên đành ngồi bán, hy vọng thu được đồng nào hay đồng ấy. Thế mà ngồi từ sáng đến bây giờ mới bán được vài cái”.

Ông Ích cho biết, nhà ông ở xã Thư Phú, huyện Thường Tín (Hà Nội), cách chỗ bán hàng khoảng 15 cây số. Gia đình ông có hơn 1 sào ruộng trồng rau màu. Bình quân mỗi năm quay vòng 3-4 vụ rau, chủ yếu là su hào, bắp cải. Gia đình ông vẫn lấy công làm lãi nên vừa trồng rau vừa tự thu hoạch và mang đi bán tại các chợ quê thuộc địa bàn các xã ven đô của huyện Thanh Trì.

Cách đây hơn 3 tháng, bình quân giá bán mỗi củ su hào cũng được 5-7 nghìn đồng; bắp cải cũng được 10-12 nghìn đồng/kg. “Bởi vậy, khi bắt tay vào trồng vụ mới để phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, gia đình tôi khấp khởi mừng thầm sẽ có một khoản kha khá để ăn Tết. Ai ngờ giá quá rẻ mạt, chú ạ. Bán một cái bắp cải khoảng 3 cân mà không được nổi 5 nghìn. Đã thế lại còn rất ít người mua!”- ông Ích thất vọng.

Ông Ích cho biết thêm, khoảng nửa tháng trở lại đây, gia đình ông đã thu hoạch bắp cải, su hào mang đi bán nhưng giá bán cũng vẫn không hơn gì ngày hôm nay.

10.000 đồng/8 củ su hào mà vẫn ít khách mua.


Hơn 10 ngày trở lại đây, chị Nguyễn Thị Thắm (cũng ở Thường Tín), ngày nào cũng vậy, với chiếc xe đạp chở đầy 2 sọt bắp cải, su hào, chị dạy từ 3-4 giờ sáng để kịp đến với chợ dân sinh Cự Đà (huyện Thanh Oai) họp vào buổi sáng, rồi bán không hết, trưa đến chị lại đạp về chợ Chùa (Hữu Hòa, Thanh Trì) để bán nốt.

Chị Thắm cũng không tránh khỏi thất vọng ê chề bởi giá rau những ngày cận Tết lại quá rẻ. Rơm rớm nước mắt, chị bộc bạch: “Cả xe rau bắp cải đến gần tạ, bán xong không mua nổi một cân thịt lợn ngon. Nhưng vì tiếc của nên tôi vẫn cố gắng đi bán cho hết ruộng rau nhà mình mong gỡ lại được phần nào chi phí giống, phân bón”.

Khoảng nửa tháng trở lại đây, tại các làng quê ven đô Hà Nội, chuyện rau xanh quá rẻ trở thành đề tài “nóng” của các bà, các chị nội trợ. Ai cũng thương người nông dân vất vả một nắng hai sương mà kết quả thu lại không tương xứng với công sức của họ.

Trên thực tế, với giá rau bắp cải, su hào như thời gian gần đây, thậm chí họ còn lỗ chi phí sản xuất nói gì đến công sức lao động. Theo ông Ích, chị Thắm, ở quê họ rất nhiều gia đình trồng rau phục vụ Tết Nguyên đán này, nhưng vì rau quá rẻ không bõ công mang đi bán nên cứ bỏ mặc không thu hoạch, để ăn Tết xong rồi tính tiếp.

Đầu năm mới, người nông dân vẫn không thoát khỏi lòng luẩn quẩn: "được mùa mất giá, được giá mất mùa" đeo bám họ bao năm nay!

Theo Hà Nội Mới

Hàng hóa Tết 'hạ nhiệt', 'sốt' dịch vụ rửa xe
Hàng hóa Tết 'hạ nhiệt', 'sốt' dịch vụ rửa xe

Trưa 30 Tết Giáp Ngọ tại TP Hồ Chí Minh, thị trường các mặt hàng hoa, trái cây, cây cảnh, thực phẩm trưng bày và sử dụng trong những ngày Tết đã bắt đầu hạ nhiệt. Trong khi đó, dịch vụ rửa xe lại lên cơn “sốt” bởi có khá đông người dân mang xe "cưng” của mình đi “tắm rửa”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN