“Nồi cháo nhân ái” ấm tình người

Với 5 năm hoạt động trên 12 tỉnh thành, những sứ giả của chương trình từ thiện “Nồi cháo nhân ái” thuộc Câu lạc bộ Tuổi thơ cười đã san sẻ tình thương cho biết bao người ở khắp mọi miền.

7 giờ 30 phút sáng thứ 6 hàng tuần tại chùa Quang Hoa tọa lạc bên hồ Thiền Quang, 31 Trần Bình Trọng (Hà Nội) không khí rất tấp nập. Sự hoan hỉ của sư thầy trong chùa; sự nhiệt tình của những cô chú chủ nhiệm, những anh chị, những bạn sinh viên làm thiện nguyện đã khiến sự nồng hậu ấm áp lan tỏa khắp căn bếp nhỏ mặc cho tiết trời mùa đông mưa phùn gió bấc, rét căm căm. 

Mang cháo tới từng phòng bệnh.

Các thành viên của Nồi cháo nhân ái từ già tới trẻ, từ những cô bác trung niên tới các em sinh viên tình nguyện mỗi người một việc, để có thể nhanh nhất đưa bát cháo ấm nóng tới trẻ em và bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Răng Hàm Mặt TƯ. Mỗi nồi cháo trị giá một triệu đồng, đảm bảo đủ dinh dưỡng tương đương 150 suất cháo được chia ra phát cho trẻ em và bệnh nhân nghèo.

“Một pháp hành” 

Chị Phúc - Chủ nhiệm ban điều hành “Nồi cháo nhân ái”, là một người kinh doanh nhưng theo học Phật pháp đã hơn 20 năm, chị cho biết: “Phật dạy chúng ta phải có lòng từ bi để yêu thương và chia sẻ. Trong cuộc sống không phải ai cũng có điều kiện làm việc lớn, thì ta làm việc nhỏ. Hạnh bố thí của đức Phật dạy có 3 thứ: tài thí, pháp thí, vô úy thí. Trong một nồi cháo nhỏ thôi nhưng ta đã thực hiện được cả 3 cái thí đó; cho một bệnh nhân một bát cháo, đóng góp công sức, đóng góp tiền của đó gọi là tài thí; pháp thí là giúp người ta ngộ ra cách sống, đường tu hành để giác ngộ theo giáo lý nhà Phật, tu tập rèn luyện bản thân lương thiện, trong sáng, tốt lành; các bệnh nhân của bệnh viên được an ủi động viên, chia sẻ tình thương, lòng nhân ái, đó là thí vô úy. Đây giống như là một pháp hành. Học Phật, hiểu Phật, rồi làm theo Phật, phát nguyện từ tâm làm điều thiện lành”.

Cháo sau khi nấu xong sẽ được vận chuyển đến bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Răng Hàm Mặt TƯ. Tại đây, có góc riêng dành cho những nồi cháo nhân ái, nườm nượp người ra nhận cháo. Trong không khí hòa ái, mọi người san sẻ cho nhau những bát cháo, cho nhau sự ấm áp của tình người. Các thành viên trong câu lạc bộ chia nhau mang cháo đến từng khoa cho những bệnh nhân nặng đồng thời mời bệnh nhân xuống lấy cháo từ thiện dưới sân. 3 thùng cháo thơm ngon, giàu dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh đến tay bệnh nhân rất nhanh chóng.

Nồi cháo nhân ái tới Bệnh viện Việt Đức.

Kinh phí nấu cháo được quyên góp từ các nhà hảo tâm và phật tử khắp nơi trên cả nước. Bên cạnh chương trình “Nồi cháo nhân ái” mỗi thứ sáu hàng tuần tại 12 tỉnh thành, một năm câu lạc bộ còn tổ chức 3 cuộc dã ngoại từ thiện vào mùng 1/6, rằm Trung thu và Tết Nguyên đán, gom góp tiền, thức ăn, đồ đạc, quần áo ấm từ khắp mọi nơi mang tới cho những vùng đất nghèo một lễ Tết ấm áp đủ đầy hơn. Ngày 16 và 17/1/2016 câu lạc bộ tổ chức từ thiện tại Trường tiểu học dân tộc bán trú Lùng Sui - Huyện Si Ma Cai - tỉnh Lào Cai. 

Nhân rộng mô hình

Mới đây, ngày 27/12/2015 câu lạc bộ Tuổi thơ cười đã kỉ niệm 5 năm hoạt động của chương trình “Nồi cháo nhân ái”. Sau 5 năm thực hiện chương trình từ thiện này với quy mô khắp 12 tỉnh thành, những nồi cháo nhân ái này sẽ được tiếp tục mở rộng tại nhiều tỉnh thành khác, trước mắt trong năm 2016 sẽ triển khai tại Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái. 

Những gương mặt vui vẻ, những nụ cười nhân ái, cái tình của những bát cháo nhân ái lan tỏa khắp nơi, khiến không khí bệnh viện trở nên trong lành, an nhiên và hòa ái… Những thành viên của câu lạc bộ an ủi, động viên, chúc sức khỏe bệnh nhân. Những tấm lòng thảo thơm như những sợi dây gắn kết khiến những người vốn không quen biết nhau trở nên gần gũi. Sau khi công việc hoàn thành, những sứ giả của “Nồi cháo nhân ái” lại trở về chùa Quang Hoa san sẻ với nhau những câu chuyện đời thường, chia với nhau vài món quà quê, lộc của chùa, lộc của Phật, những nụ cười mãn nguyện, thảnh thơi.
Bài và ảnh: Kiều Hà
Trao tặng 10 căn nhà tình thương tại tỉnh Hậu Giang
Trao tặng 10 căn nhà tình thương tại tỉnh Hậu Giang

Ngày 25/11, Quỹ vì người nghèo, Quỹ An sinh phúc lợi xã hội, phòng Lao động thương binh xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh Hậu Giang, Công ty cổ phần nước AquaOne, Lãnh sự Nam Phi tại TPHCM bà Đỗ thị Kim Liên, phối hợp trao tặng căn nhà tình thương cho gia đình ông Bùi Văn Bửu, ở ấp 6, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN