Những cử chỉ ấm lòng trước tư gia Đại tướng

Hà Nội đã sang thu nhưng trưa nay, trời nắng khá gay gắt. Mặc dù là giờ nghỉ trưa, hàng nghìn người vẫn xếp hàng trước cổng nhà Đại tướng, kéo dài đến tận khu vực lăng Bác.

Nắng trưa ngày lúc càng chói chang. Có đói, có mệt nhưng không ai muốn rời hàng. Mọi người tranh thủ vừa xếp hàng vừa ăn tạm chút bánh, chai nước, ngồi nghỉ tại chỗ để chiều được vào viếng Đại tướng. Biết mọi người sẽ không chịu rời chỗ xếp hàng để đi ăn trưa, những chiếc bánh mì, suất cơm chay, những chai nước miễn phí đã được phát cho người cao tuổi. Và những người đi đường đã không thể không xúc động khi thấy những tình cảm ân cần mà đoàn người dành cho nhau.

 








Nhiều người dùng ô, quạt để che nắng. Những chiếc mũ tình nguyện cùng những chiếc quạt đã giúp mọi  người xếp hàng vơi đi cái nắng giữa trưa. Trong câu chuyện giờ nghỉ trưa, có lời thăm hỏi, sự quan tâm của những người trong đoàn người dành cho nhau.

 




Trước tình cảm của người dân đối với Đại tướng, những thanh niên tình nguyện dường như quên mệt và đói, mải miết với nhiệm vụ của mình.

 



Lê Sơn

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 'ngọn núi lửa dưới lớp băng'
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 'ngọn núi lửa dưới lớp băng'

Trong con mắt của người Pháp, Đại tướng như là “một ngọn núi lửa dưới lớp băng tuyết”, theo như hàng tựa nhận định của báo Le Monde.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN