Những bông hoa… chỉ có thể là Đà Lạt


(Bài viết của ông Nelson Rodriguez, Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Vênêxuêla tại Hà Nội)

Sự đan xen của sắc màu, hình thái và hương vị bao trùm khắp phố phường Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong ngày cuối cùng của năm 2011 khi Festival Hoa Đà Lạt chính thức mở màn. Bầu không khí lễ hội ngập tràn. Khí hậu dễ chịu từ 18 - 20 độ C càng làm cho không khí trở nên đầm ấm hơn. Bất cứ nơi đâu cũng có thể bắt gặp những nụ cười rạng rỡ trên môi người dân địa phương. Họ chia sẻ sự mừng vui khi được gặp lại gia đình và bạn bè.


Khách tham quan triển lãm Festival Hoa Đà Lạt năm 2012.


Trong khi đó, với tấm bản đồ trên tay, khách du lịch lại nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng tất cả trong khoảng thời gian ngắn nhất. Họ dạo qua các bảo tàng, nhà thờ, khu chợ, và cả những nơi bán và trưng bày cây cảnh và tượng đá đủ loại kích cỡ. Theo chỉ dẫn, họ cũng tìm đến những trung tâm thủ công mỹ nghệ để tận mắt ngắm nhìn những tác phẩm đặc trưng cho văn hóa địa phương được các nghệ nhân thể hiện một cách trung thực nhất trong những sáng tác của mình.

Quang cảnh bảo tàng có thể đưa trí tưởng tượng trở lại một thế giới mà thời gian có thể làm phai nhạt. Tuy nhiên ở Đà Lạt thì không phải như vậy. Tại các phòng trưng bày của bảo tàng, du khách có thể tiếp cận một cách dễ dàng với quá khứ khi đứng trước một không gian tái hiện cuộc sống trước đây của các dân tộc tại địa phương, nhờ sự khéo léo và chuyên nghiệp của những người trình bày.

Nhưng đó là một lễ hội hoa..

Một khu vườn kỳ thú là cảm nhận đầu tiên của du khách khi đến đây. Hàng triệu bông hoa bày và trang trí trong các cửa hàng và nhiều địa điểm ở các đường phố, đại lộ hay bất kỳ không gian xanh nào có thể tận dụng được trong thành phố này. Ngoài ra, Đà Lạt là địa phương nổi tiếng về sản xuất rượu vang. Ngành công nghiệp này đang hứa hẹn một tương lai tuyệt vời và đừng quên thưởng thức các loại rượu vang ở đây, có thể là vang trắng để lạnh hoặc vang đỏ trong những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam.

Tất cả đều tập trung chuẩn bị cho buổi tối khai mạc Lễ hội Hoa. Đó cũng là lúc để Đà Lạt đánh giá lại những gì đã làm được và những dự định cho tương lai. Nhiều vị lãnh đạo và quan chức cấp cao của Việt Nam đã tham dự lễ khai mạc, trong đó có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác tổ chức lễ hội Hoa Đà Lạt, cũng như những thành tựu mà Tỉnh ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhờ tinh thần hăng say lao động cũng như những cam kết của địa phương với lợi ích quốc gia.

Buổi tối của những đoàn xe biểu diễn đa sắc màu, các nhóm nghệ thuật và những giọng ca nổi tiếng của Việt Nam. Hàng nghìn bông hoa được rước ngang khu vực khán đài nơi có cả người dân địa phương và khách mời đang thưởng thức không khí lễ hội. Chúng tôi, những vị khách mời đặc biệt và đại diện ngoại giao của hơn 20 nước, thực sự ấn tượng với món quà tuyệt vời mà Bộ Ngoại giao Việt Nam và ban tổ chức Lễ hội Hoa đã đem lại.

Vẫn còn rất nhiều thách thức đang chờ đợi lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ở phía trước trong quá trình phát triển ngành trồng hoa ở Đà Lạt và các khu vực lân cận cũng như những gì Bungari đã làm khi phát triển trồng hoa hồng để sử dụng không chỉ với mục đích trang trí mà còn để sản xuất nước hoa và thuốc chữa bệnh. Điều này cũng làm tôi nhớ tới Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp.

Như bất cứ công trình nào của con người, ngành công nghiệp hoa đòi hỏi một công việc liên tục, bền bỉ và có sự phối hợp. Người Bungari đã đạt được những điều kỳ diệu với hoa hồng… hãy tưởng tượng xem để chiết xuất được một giọt dầu của loại hoa tuyệt vời này người ta cần tới một tấn cánh hồng. Ngoài ra, họ còn sản xuất được một loại nước hoa hồng để giúp làm thông các tuyến nhờn trên da, chữa các vết thương, cũng như bệnh rối loạn về thần kinh.

Người ta kể rằng, Nữ hoàng Cleopatra đã sử dụng hoa hồng và một số loại hoa khác mà ngày nay đang được trồng rất nhiều tại Đà Lạt để quyến rũ người tình của mình. Trước khi đến được trái tim, bà buộc họ phải đi qua rất nhiều những cánh hoa như vậy…


Hoài Nam (dịch).

Những bông hoa… chỉ có thể là Đà Lạt
Những bông hoa… chỉ có thể là Đà Lạt

Sự đan xen của sắc màu, hình thái và hương vị bao trùm khắp phố phường Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong ngày cuối cùng của năm 2011 khi Festival Hoa Đà Lạt chính thức mở màn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN