Người dân nô nức ra bờ biển vui chơi đầu Xuân mới

Tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), theo thông lệ hằng năm, từ ngày mùng 2 Tết, cùng với việc đi lễ chùa cầu may, người dân nhất là ở các làng ven biển chọn ngày, giờ và dành nhiều thời gian để ra bờ biển vui chơi, dã ngoại, du lịch như một hoạt động đầu tiên khởi động cho một năm mới.

Chú thích ảnh
Địa điểm du lịch Hòn Câu (xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An) tuy còn hoang sơ, ít dịch vụ nhưng dịp sau Tết luôn thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, dã ngoại. 

Nhiều ngày qua, nhiều bãi biển trên địa bàn các xã Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn An, Diễn Kim, Diễn Hải và cửa biển Lạch Vạn… trở nên sôi động, nhộn nhịp bởi lượng người đổ về tăng đột biến. Việc chọn hướng “xuất hành” ra bờ biển là dịp để mỗi người dân cân bằng lại nhịp sống, tâm hồn sau những tất bật, vội vã trước, trong dịp Tết; cầu mong những điều bình an, may mắn trong cuộc sống; đồng thời dành thời gian cho các những người yêu thương nhiều hơn, gắn kết hơn nữa tình cảm, sự đoàn kết, thân thiết trong gia đình, bè bạn.

Huyện Diễn Châu có hơn 20 km đường bờ biển trải dài qua 8 xã ven biển, bãi ngang, tạo nên những điểm vui chơi, dã ngoại thu hút người dân tìm đến trong dịp nghỉ Tết như bãi biển Cửa Hiền (xã Diễn Trung), bãi biển các xã Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Kim, Hòn Câu (xã Diễn Hải), cửa biển Lạch Vạn (xã Diễn Ngọc)... Các bãi biển này tuy còn hoang sơ, ít dịch vụ nhưng do hội tụ được các yếu tố tự nhiên, thiên nhiên ưu đãi, như: Bờ biển dài, thoải và nông, có nhiều sóng; không gian thoáng đãng; những rừng phi lao xanh tốt tạo khí hậu mát lành; nhiều bãi đá nổi mang dáng vóc, hình hài độc đáo của quá trình kiến tạo hàng ngàn năm cùng với sự đa dạng sinh học, môi trường sinh cảnh đa dạng, giàu tiềm năng phát triển du lịch đã trở thành sự lựa chọn của đông đảo du khách trong dịp nghỉ Tết.

Tại các điểm vui chơi, bãi biển thuộc các xã ven biển, bãi ngang của huyện Diễn Châu, nhiều ngày qua luôn tấp nập người dân đến vui chơi, dã ngoại. Từng dòng xe cộ đổ về từ sáng sớm đến chiều muộn. Năm nay, người dân đi du xuân, xuất hành ra bờ biển khá thuận lợi bởi sau ngày 1 Tết, thời tiết nắng ấm, khô ráo, lại trùng với chu kỳ thủy triều xuống thấp vào ban ngày nên các hoạt động vui chơi, dã ngoại, trải nghiệm trên bờ biển diễn ra dễ dàng hơn.

Bãi biển Hòn Câu (xã Diễn Hải) mỗi ngày thu hút hàng ngàn lượt người dân trong và ngoài tỉnh đến dã ngoại, trải nghiệm. Sở hữu dải đá vôi trải dài với hàng trăm khối đá kích thước lớn, nhỏ khác nhau trên bờ biển, cùng với khung cảnh hài hòa giữa mây trời, sóng nước, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân neo đậu, rặng phi lao xanh mướt chạy dài ngút mắt, bãi biển Hòn Câu luôn là địa điểm được ưu tiên trong hành trình du xuân, vui chơi của nhiều người.

Chú thích ảnh
Thủy triều xuống, dãy núi đá vôi Hòn Câu (xã Diễn Hải) lộ diện toàn bộ trên bờ biển, thu hút đông đảo du khách đến vui chơi trong dịp nghỉ Tết. 

Những hoạt động của người dân, du khách tại bãi biển Hòn Câu cũng rất đa dạng như: Tản bộ trên bờ biển, nô đùa với những con sóng nhỏ và tận hưởng không khí trong lành; chụp ảnh không gian biển; trải nghiệm nhịp sống sinh hoạt của ngư dân làng biển; tham gia khai thác hải sản gần bờ đầu năm lấy may; khám phá sự đa dạng sinh học của hệ động, thực vật thủy sinh quanh dải đá vôi.

Nhiều bạn trẻ lại thích viết những ước mơ, mong muốn, dự định trong năm mới lên bờ cát rồi để sóng biển xóa đi. Các hoạt động vui nhộn, hoạt náo như thu lượm vỏ sò, ốc biển, hái dây hoa muống biển để xếp các hình thù ngộ nghĩnh trên bờ cát, xây lâu đài cát… cũng được nhiều nhóm người thực hiện.

Trong khi đó, nhiều ngư dân ở các làng biển thì chăm chút lại phương tiện khai thác còn neo đậu, rồi tản bộ trên bờ biển, dõi mắt về biển cả để nắm bắt "nhịp thở" của biển, đoán định ngày giờ, chọn ngày thực hiện tục lệ “nhúng giã”, “mở cửa biển” lấy may. Cùng với đó là hoạt động thắp hương chiêm bái, cầu may tại các ngôi mộ chôn cất xác cá Ông dọc chân đê ngăn mặn chạy qua các xã Diễn Kim, Diễn Hải, Diễn Hùng…

Theo nhiều người dân, ngoài sự cầu may, sức khỏe, công việc trong năm mới thuận lợi, hanh thông thì lý do để lựa chọn bãi biển, hướng biển trong hành trình du xuân, xuất hành đầu năm là muốn tìm đến môi trường thoáng đãng, ít sự ồn ào, vội vã để lấy lại cân bằng trong cuộc sống, tĩnh lặng cho tâm hồn sau những tất bật, vội vã. Đồng thời, đây cũng là dịp để người dân dành thời gian bên gia đình nhiều hơn, gắn kết hơn nữa mối quan hệ gia đình, bè bạn, người thân.

Em Nguyễn Thị Huyền Giang (xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu) chia sẻ, em và các bạn thân trong nhóm đến bãi biển Hòn Câu để vui chơi, thắt chặt hơn tình cảm bạn bè. "Trong chuyến du xuân này, chúng em đã chụp ảnh lưu niệm cùng nhau để lưu giữ những kỷ niệm đẹp, cầu chúc cho nhau những điều may mắn trong cuộc sống. Chúng em rất vui, phấn chấn, sau chuyến du xuân này, mọi người sẽ có thêm năng lượng tích cực, hăng say học tập để đạt kết quả cao hơn", Giang cho biết.

Chú thích ảnh
Chiều muộn, lượng du khách trên bờ biển vẫn đông vui, nhộn nhịp.

Anh Thái Văn Hải (ngư dân xóm Thái Thịnh, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) cho biết, ngư dân làng biển, quanh năm suốt tháng gắn bó với con thuyền, bè mảng, biển cả nên việc nghỉ dài ngày cũng khiến anh nhớ biển, nhớ thuyền và nhớ công việc khai thác, đánh bắt hải sản. Sáng mùng 2 Tết, anh và nhiều ngư dân trong làng đã sắp xếp công việc nhà để dọn dẹp lại bè mảng, thắp hương ở các mộ cá Ông, cầu mong một mùa khai thác ruốc biển thuận lợi, bội thu.

Quê gốc ở xã miền biển Diễn Hải (huyện Diễn Châu), lấy vợ và định cư ở huyện miền núi Đô Lương, năm nay anh Nguyễn Xuân Kỳ và vợ con đón Tết ở quê nội. Chiều mùng 3 Tết, anh Kỳ đưa vợ và 2 con nhỏ ra biển Hòn Câu vui chơi, du lịch. Chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết: Việc ra bãi biển dịp nghỉ Tết để vui chơi trong không gian bao la của biển đã tạo cảm giác thích thú, thoải mái cho các thành viên trong gia đình. Các con có dịp để củng cố kiến thức, hiểu biết hơn về biển, về nghề khai thác, đánh bắt của ông nội, các chú, bác. Từ đó, các cháu biết trân trọng sức lao động, thêm yêu quê hương. Chuyến du lịch “0 đồng” nhưng giá trị mang lại rất lớn, rất có ý nghĩa.

Anh Lê Đăng Hoàn, quê gốc ở Nghệ An, làm việc, lấy vợ và định cư ở Lâm Đồng chia sẻ: Năm nào về quê nội ăn Tết, anh cũng sắp xếp đưa các thành viên trong đình ra bãi biển chơi. Những ngày tháng xa quê, mỗi dịp Tết đến, Xuân về là anh lại háo hức, mong chờ được về quê để cảm nhận sự đổi thay của quê hương miền biển, để hòa mình vào những buổi chợ đầu năm trên bãi biển, tận hưởng những ngọn gió đượm mùi biển cả. Để khi quay lại cuộc sống nơi phương xa, anh sẽ đỡ nhớ quê nhà.

Trong những ngày nghỉ Tết, chính quyền các địa phương đã cắt cử, phân công nhân sự trực tại các điểm vui chơi trên bờ biển để chấn chỉnh những hành vi gây mất an ninh trật tự, gây tổn hại đến môi trường tự nhiên của biển; tuyên truyền về bỏ rác đúng nơi quy định, không làm hư hỏng phương tiện của ngư dân. Đồng thời, lực lượng chức năng cắm biển báo để khuyến cáo người dân không đến những khu vực nước sâu, nguy hiểm, có đá ngầm trơn trượt…

Bài và ảnh: Xuân Tiến (TTXVN)
Người dân Vĩnh Long vui tươi, phấn khởi đón xuân mới
Người dân Vĩnh Long vui tươi, phấn khởi đón xuân mới

Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã về trên khắp phố phường tại Vĩnh Long với không khí đón xuân mới đầy vui tươi, phấn khởi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN