Mang xuân ra Trường Sa

Vào những dịp cuối năm, những chuyến tàu chất đầy quà Tết của Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và nhân dân cả nước, vượt muôn trùng khơi để mang xuân ra đảo.

Năm nay, Đoàn công tác ra chúc Tết cán bộ và chiến sỹ, nhân dân tại 33 điểm của 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Cán bộ, chiến sỹ, người dân đang công tác và sinh sống nơi đầu sóng ngọn gió nhận được quà chúc Tết từ đất liền là sự động viên, khích lệ tinh thần rất lớn. Tết ngoài đảo xa có đầy đủ cành mai, cây quất và bánh chưng, thịt heo, giò chả, bánh kẹo… cùng với tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa đồng đội, quân và dân, cũng ấm lòng người.

“Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc”, những chiến sỹ Hải quân Việt Nam ngày đêm giữ biển, đảo luôn nêu cao tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, để kiên trung vượt qua khó khăn, thiếu thốn, quyết tâm hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thân yêu.

Cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn Đông hân hoan đón quà Tết.

Hàng Tết vào đảo, mang niềm vui cho quân và dân đang ngày đêm canh giữ biển, đảo của Tổ quốc.

Vui nhận quà Tết tại điểm B thuộc đảo chìm Đá Lớn.

Cán bộ, chiến sỹ bày mâm ngũ quả để đón Tết sớm về trên đảo Sinh Tồn.

Cành mai tô thêm sắc xuân nơi đảo xa.

Lính đảo gói bánh chưng ăn Tết.

Đêm giao lưu đón giao thừa sớm.

Cán bộ, chiến sỹ quyết tâm bảo vệ biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.


Bài và ảnh: Việt Hoàng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN