Lốc xoáy bật gốc cây, đè chết 3 người trong một gia đình

Chiều 20/4, chính quyền, gia đình và người dân xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã vào rẫy của gia đình anh K’Năm, trú bon Ting Wen Đơn, xã Đắk Nia (làm rẫy tại xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long) để đưa thi thể 3 nạn nhân trong gia đình bị thiệt mạng do lốc xoáy về tổ chức tang lễ. 



Gia đình anh K’Năm có 8 người thì 5 người vào rẫy 1 tuần nay gồm: K’Năm (sinh năm 1972); H’BJai (vợ anh K'Năm, sinh năm 1973); H’Hơn (sinh năm 2002); K’Bơn (sinh năm 2012) và K’Cao (sinh năm 2014). Trong đó, 3 người vào dọn rẫy để chuẩn bị trồng sắn, 2 bé K’Bơn và K’Cao được gia đình mang theo để chăm sóc.


Tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 19/4, khi vợ chồng anh K’Năm định đưa con về nhà thì bất ngờ cơn lốc xoáy ập đến. Cả 5 người vội chui vào chòi trong rẫy, song do lốc xoáy quá mạnh khiến một cây lớn bật gốc đổ đè bẹp cả chòi và 5 người bên trong. Tai nạn khiến anh K’Năm, chị H’Bjai và con út K’Cao chết tại chỗ; 2 bé H’Hơn và K’Bơn bị thương. 



Theo lời kể của em H’Hơn, khi lốc ập đến, cả nhà vừa chui vào lán một lúc thì nghe tiếng gãy đổ ầm ầm rồi tối mịt. H’Hơn hốt hoảng chui ra khỏi chòi và nghe tiếng em K’ Bơn khóc nên lôi em ra khỏi cây đè, còn bố, mẹ và em út thì không nghe tiếng nữa. H’Hơn ôm em ngồi trong rẫy trong khi trời tối và mưa to. Em đã phải nhịn đói rét suốt đêm. Đến sáng 20/4, H’Hơn bế em bị thương (gãy tay) đi bộ gần 10 km từ rẫy về nhà để báo với người thân. 



Sau khi chính quyền nhận được tin báo đã đưa 2 bé H’Hơn và K’Bơn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Nông. Chính quyền địa phương cũng đang tích cực hỗ trợ vật chất giúp gia đình hộ nghèo bị tai nạn thương tâm này.



Ngọc Minh (TTXVN)

Mưa đá, lốc xoáy quét qua Đà Lạt
Mưa đá, lốc xoáy quét qua Đà Lạt

Trận mưa đá kèm lốc xoáy trên diện rộng tại thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và vườn rau, hoa của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN