Lính biên phòng An Giang chắc tay súng trên dải biên cương phía Tây Nam của Tổ quốc

Theo chân những người lính Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trong những ngày Tết, chúng tôi càng thấm thía những gian nan, vất vả sau mỗi thành tích xuất sắc của người lính quân hàm xanh trên vùng biên ải phía Tây Nam của Tổ quốc.

Siết chặt tuần tra bảo vệ biên giới

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền đóng quân trên địa bàn xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài hơn 6,2 km (gồm 2 xã Vĩnh Xương và Phú Lộc) với 8 cột mốc biên giới, tiếp giáp với xã bạn Kaomsomno, quận LekĐek, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Mặc dù, địa bàn rộng, đoạn biên giới dài, có nhiều đường mòn, lối mở; nhưng đối với cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế sông Tiền luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhất là ở thời điểm Tết đến, Xuân về như hiện nay, những người lính quân hàm xanh nơi đây luôn bám sát địa bàn, bám trụ biên giới thực hiện nhiệm vụ bảo vệ từng cột mốc, đường biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, để người dân nơi đây được đón tết bình yên, hạnh phúc.

Có mặt tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền vào những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, mới thấy được nhiệm vụ cao cả của những người lính quân hàm xanh nơi đây, những công việc chuyên môn như: tuần tra, kiểm soát, canh gác bảo vệ biên giới vẫn như ngày thường.

Thượng tá Tạ Kim Long, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền nằm ở ngã 3 sông Tiền, vừa có cửa khẩu đường sông lẫn đường bộ; và là một trong những cửa ngõ quan trọng về giao thương kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với Campuchia và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đặc thù địa bàn có nội, ngoại biên rộng, đoạn biên giới dài, có nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Trong khi nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân hai bên biên giới ngày càng tăng cao.

Đặc biệt, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều loại tội phạm trà trộn qua biên giới để thực hiện các hành vi phạm pháp. Để kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm, đảm bảo vững chắc sự bình yên của vùng biên giới, để người dân đón Tết cổ truyền vui tươi, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền đã quán triệt các Đội công tác luôn đề cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của các loại đối tượng để có biện pháp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới bạn kiểm soát chặt chẽ số người xuất, nhập cảnh sang Campuachi làm ăn, buôn bán, các mối quan hệ thân tộc, dân tộc hai bên biên giới; nắm bắt kịp thời các diễn biến bất thường không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ.

Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ

Hòa chung vào không khí vui Xuân của cán bộ, chiến sĩ nơi đây, mới thấy được nét đẹp “vui Tết sum vầy, ấm tình quân-dân”. Các anh- những người lính quân hàm xanh đã tạo cho mình một cái Tết đủ đầy những hương vị của Tết cổ truyền dân tộc và ấm áp tình quân dân, đồng chí, đồng đội, giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, làm tròn trách nhiệm giữ vững biên cương của Tổ quốc…

Thượng tá Tạ Kim Long, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền cho biết, năm nào cũng vậy, thành thông lệ cứ đến dịp giáp Tết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sông Tiền lại giúp bà con chỉnh trang, dọn dẹp nhà cửa, đường làng...chuẩn bị nhu yếu phẩm, quà để chăm lo cho đồng bào nghèo nơi đồn đóng quân có cái Tết no ấm.

“Với phương châm “Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ”, Ban Chỉ huy Đồn thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Xã đội 2 xã biên giới Vĩnh Xương - Phú Lộc, các lực lượng đóng quân trên địa bàn và các Đồn Biên phòng tiếp giáp đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát khép kính địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, để người dân đón Tết thật an toàn, vui tươi”- Thượng tá Tạ Kim Long, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền chia sẽ thêm.

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp “Tết đến, Xuân về” để cán bộ, chiến sĩ có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ, đủ đầy ngay tại đơn vị; Ban Chỉ hủy Đồn đã phối kết hợp với các Chi đoàn kết nghĩa và Xã Đoàn Vĩnh Xương, Phú Lộc tổ chức các Chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ, hái hoa dân chủ, tổ chức các trò chơi dân gian… để cán bộ, chiến sĩ vui vẻ, an tâm tư tưởng, sẵn sàng bảo vệ vững chắc biên giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những ngày đầu Xuân.

Thượng úy Hà Văn Mót, Đội trưởng Đội vũ trang Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền chia sẻ, đây là năm thứ 7, đón tết và trực tại đơn vị; mặc dù, rất nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng vì nhiệm vụ, anh và các đồng chí khác đều chắc tay súng, quyết tâm bảo bảo vệ vững chắc vùng biên cương Tây Nam của Tổ quốc, để Nhân dân vui xuân, đón Tết. “Đối với người lính biên phòng, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao”- Thượng uý Hà Văn Mót tâm sự.

Binh nhất Trần Văn Luân, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền chia sẽ, lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, tâm trạng lúc đầu cũng buồn và nôn nao vì nhớ nhà, nhớ gia đình và người thân, nhưng được sự động viên của Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn phần nào đã làm nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.

“Tết ở đây thật giản dị, nhưng thật đầm ấm, nghĩa tình đồng đội”- Binh nhất Trần Văn Luân bộc bạch.

Đáp lại những tình cảm của người lính biên phòng khi phải đón Tết xa người thân, xa gia đình, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu) Châu Văn Nguyên chia sẻ, hàng năm cứ vào 27, 28 Tết, chính quyền địa phương còn phối hợp với đồn tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hái hoa dân chủ… những lời ca tiếng hát, những cái bắt tay, lời chúc nhau… tạo không khí ấm áp, gắn kết mật thiết giữa quân và dân. “Đây là cách các các đoàn thể, chính quyền địa phương góp một phần hương vị ngày Tết với những người lính mang quân hàm xanh trong những Tết cổ truyền dân tộc.

Theo Thượng tá Tạ Kim Long, vào dịp Tết cổ truyền, các loại tội phạm khu vực biên giới càng hoạt động mạnh hơn, do đó, công tác phối hợp giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền và các lực lượng chức năng đóng trên biên giới càng được chặt chẽ và đẩy mạnh hơn bao giờ hết, nhằm ngăn chặn kịp thời các hình thức buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vận chuyển pháo nổ… qua biên giới.

“Một mình lực lượng Biên phòng thì chưa đủ sức bảo vệ biên giới, do đó Ban Chỉ huy Đồn luôn xác định rõ nhiệm vụ là phải xây dựng “thế trận lòng dân” để mỗi người dân là một cột mốc tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc, là vệ tinh trong công tác phòng chống tội phạm. Tuy phải trực tuần tra giữ gìn an ninh trật tự 24/24 trên tuyến biên giới, nhưng việc đón Tết cổ truyền dân tộc, luôn được Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền chú trọng”- Thượng tá Tạ Kim Long nhấn mạnh.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền cái nắng đầu Xuân, ấm tình đồng đội. Với phương châm “Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ”, những người lính quân hàm xanh nơi đây, đã gác lại hạnh phúc riêng tư của mình, các anh luôn bám sát địa bàn, bám trụ biên giới, luôn trong tư thế vững chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, để nhân dân đón cái tết yên bình, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

Công Mạo (TTXVN)
 Lực lượng biên phòng Sơn La chung tay giúp đồng bào vùng biên vui đón Tết
Lực lượng biên phòng Sơn La chung tay giúp đồng bào vùng biên vui đón Tết

Ngày 26/1, tại xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN