Lễ hội Chùa Hương 2012: Về nơi “Linh sơn phúc địa”

Hàng năm, mỗi độ Xuân về, hoa mơ nở trắng núi rừng Hương Sơn, hàng triệu phật tử cùng tao nhân mặc khách khắp bốn phương lại nô nức trẩy hội Chùa Hương, về với miền đất “Linh sơn phúc địa”.

Các vị thượng tọa, chư tôn đức, tăng ni cùng đông đảo phật tử, du khách tham dự lễ khai hội Chùa Hương 2012.

Hành trình về với Chùa Hương, nơi cảnh bụt bầu tiên được biết đến từ thời vua Lê Thánh Tông thế kỷ 16, nhưng đến năm Niên hiệu Chính Hòa thứ 7 năm 1687 khi Hòa thượng Trần Đạo Viên Quang về đây tái thiết Thiên Trù và chính thức mở hội. Theo truyền thống hàng năm cứ vào ngày 6 tháng Giêng, Chùa Hương lại mở hội và lễ hội sẽ kéo dài trong suốt 3 tháng đầu năm, thu hút hàng triệu lượt khách về chiêm bái tham quan.

Du khách thập phương thành kính dâng hương tại chùa Thiên Trù. Ảnh: Nguyễn Thủy -TTXVN

Hàng triệu lượt khách đã hành hương về đất Phật trong những ngày đầu năm mới 2012.

Du khách trẩy hội trên dòng suối Yến trong xanh.


Năm nay, do được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, khu xử lý rác thải tại chỗ được xây dựng nên bước đầu đã đáp ứng được nguyện vọng của du khách về trẩy hội Chùa Hương. Hàng quán, dịch vụ ngày càng gọn gàng, đò giang văn minh, lịch sự… nên giữ được vẻ tôn nghiêm nơi cửa Phật. Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Nguyễn Văn Hậu cho biết: Huyện Mỹ Đức đang xây dựng Lễ hội Chùa Hương là một lễ hội văn hóa đẹp trong lòng du khách thập phương. Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên báo Tin Tức Cuối tuần ghi lại trong ngày khai hội Chùa Hương ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Thìn.

Năm nay, hàng quán phục vụ được Ban tổ chức sắp xếp trật tự, ngăn nắp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bến đò được tổ chức trật tự khiến cho du khách đi lại thuận tiện.

Phóng sự ảnh của Nguyễn Viết Tôn

 


 


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN