Làm báo tường ở nhà giàn DK1

Báo tường ở các nhà giàn DK1 là “miền đất” để cán bộ chiến sĩ “trút bầu tâm sự”, là món ăn tinh thần bổ ích không thể thiếu của cán bộ chiến sĩ.


Năm nào cũng vậy cứ trung tuần tháng 8 là các nhà giàn DK1 phát động phong trào làm báo tường chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Do nhà giàn ở xa đất liền, nên chuyến tàu chở hàng Tết, các chiến sĩ đã gửi mua giấy rô-ky cỡ A0, bút màu, nẹp tre và một số vật dụng cần thiết. Trong “chương trình hành động” tháng 2 của chi đoàn, nội dung “ra tờ báo tường” được các chi đoàn coi đó là một trong những “nhiệm vụ trung tâm”.

 

Chiến sĩ nhà giàn DK1/14 làm báo.


Với những “măng séc”: “Quyết tiến”, “Sóng Xanh”, “Xa khơi”… những tờ báo tường phản ánh sinh động đời sống, học tập, huấn luyện, niềm vui, tâm tư của chiến sĩ nhà giàn DK1.


Để tờ báo “phát hành” đúng thời gian, Bí thư chi đoàn phát động phong trào làm báo. Từ trạm trưởng, chính trị viên đến các chiến sĩ trẻ, ít nhất mỗi người làm một bài thơ, hoặc một bài báo. Ban biên tập là chiến sĩ trẻ có hoa tay, văn hay chữ tốt. “Tổng biên tập” thường là Bí thư chi đoàn. Sau hơn 1 tháng “thai nghén”, và một tuần “Lên khuôn”, tờ báo được hoàn tất. Đến công đoạn treo báo, nhiều khi không có nẹp sẵn đành phải chẻ cần câu cá làm nẹp. Tờ báo được treo trang trọng trong phòng câu lạc bộ để “khoe ” với các đoàn khách từ đất liền ra thăm vào dịp tháng 10. Tuy chỉ là tờ báo tường nội bộ “cây nhà lá bờ”, nhưng thể hiện trong đó tư tưởng của một tập thể quân nhân, đánh giá chất lượng hoạt động xung kích của tuổi trẻ.

 

 Thiếu tá Trương Văn Thủy, Bí thư chi đoàn nhà giàn DK1/12 chia sẻ : “Làm báo tường ở nhà giàn vừa là niềm vui, vừa là diễn đàn nội bộ để anh em thể hiện tâm tình. Các chiến sĩ có năng khiếu thơ văn đều thể hiện ở đây. Nhiều khi trong cuộc sống đời thường, anh em ngại không giám thể hiện, nhưng khi được “giao nhiệm vụ” viết báo, làm thơ thì anh em rất nhiệt tình. Chúng tôi coi báo tường là hơi thở của Đoàn, là tâm tình của chiến sĩ. Sau những giờ huấn luyện, đọc đi đọc lại vẫn thích, vẫn thấy hay. Trước đây báo tường ở nhà giàn chủ yếu là viết, vẽ vào giấy, nay được cải tiến bằng cách sưu tầm những ảnh đẹp trên các báo, cắt dán theo chủ đề. Cách làm này rất bắt mắt, lại tiết kiệm được thời gian”.


Thiếu tá Hoàng Minh Khoa, chính trị viên nhà giàn Phúc Nguyên cho biết: “Báo tường mừng ngày quốc khánh 2/9 là dịp để các chiến sĩ trổ tài thi viết vẽ. Bên cạnh những tờ báo Tiền Phong, Quân đội nhân dân, Hải quân, thì báo “Cây nhà lá bờ” vẫn thu hút các chiến sĩ. Đây là sản phẩm và công sức của anh em làm ra. Những lúc nhớ nhà lại ra đọc báo tường cho khuây khỏa”.


Mai Thắng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN