Lai Châu: 7 học sinh trôi sông, 1 em mất tích

Lúc 10 giờ ngày 13/4/2014, tại khúc sông Nậm Mu thuộc địa phận Bản Hỳ, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, 7 em học sinh cấp I đã bị nước đầu nguồn đổ về cuốn trôi khi đang lội qua sông để đến trường học. May mắn 6 em được người dân cứu thoát, nhưng còn 1 em vẫn mất tích. 

 

Bản người Mông Noong Quoài, xã Ta Gia, huyện Than Uyên ở bên kia sông, cách trung tâm xã khoảng hơn 8km, các em học sinh đều ở bán trú tại trường. Ngày nghỉ, các em về thăm nhà, hôm nay các em về trường để đầu tuần đi học.

 

Một đoạn sông nguy hiểm ở Lai Châu, nơi hằng ngày người dân phải đi qua bằng thuyền. Ảnh Việt Hoàng


Chủ tịch UBND xã Lò Văn Xương cho biết: Đoạn sông trên không có cầu, thường ngày người dân qua sông bằng đò máy. Hôm nay, Nhà máy thủy điện Bản Chát thay đổi tổ máy phát điện nên nước sông cạn. Do không biết, thấy nước đến đầu gối nên các em học sinh lội qua. Đến giữa sông, bỗng nước đầu nguồn tràn về dâng cao khoảng 1m50, chảy xiết cuốn trôi cả 7 em.


Các em bị cuốn trôi chủ yếu là học sinh lớp 4, lớp 5, có 5 em trai và 2 em gái. Người dân hút cát bên bờ sông đã cứu được 6 em, hiện sức khỏe bình thường. Riêng em Sùng Thị Dở, 10 tuổi, học sinh lớp 4 vẫn mất tích chưa tìm thấy.


Bản Noong Quoài có 34 hộ, có 17 em học sinh cấp II, 16 em học sinh cấp I. Từ trước đến nay, không có cầu qua lại nên người dân, các em học sinh phải đi đò để sang sông. Trời mưa lũ, nước chảy xiết thì bị cô lập.

 

Các ban ngành, đoàn thể huyện Than Uyên có mặt kịp thời cùng chính quyền xã Ta Gia, trường học và người dân tiến hành tìm kiếm em học sinh mất tích. Đến 17 giờ 30 phút cùng này vẫn chưa tìm được em gái mất tích.

 

Việt Hoàng

Hai cô giáo bị lũ cuốn trôi khi vượt suối đến lớp

Tin từ UBND huyện K’Bang (Gia Lai) cho biết, sáng 15/11, trong lúc vượt ngầm tràn qua suối Tà Nang, thôn 10, xã Đông, huyện K’Bang để vào dạy học ở xã Kông Lơng Khơng, 2 cô giáo đã bị nước lũ cuốn trôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN