Không khí vắng lặng và bình yên hiếm có trên phố phường Thủ đô sáng mùng 1 Tết

Sáng 25/1/2020 (mồng 1 Tết Canh Tý), đường phố Hà Nội vắng vẻ, yên bình đến nao lòng những người ra phố sớm.

Sáng mùng 1 Tết năm nay càng trong lành hơn sau cơn mưa trước giao thừa.  Đường phố Hà Nội quang đãng, yên bình, như một món quà "lì xì" cho nhừng người dậy sớm đón tiết xuân. 

Chú thích ảnh
Chợ Đồng Xuân ngày thường luôn tấp nập kẻ mua người bán thì sáng mùng 1 Tết im lìm say ngủ.
Chú thích ảnh
Không còn cảnh tắc đường, tiếng còi xe  tấp nập như ngày thường.
Chú thích ảnh
Phố Hàng Giấy sáng mùng 1 Tết với dáng đạp xe thư thái gợi nhớ phố Hà Nội những năm xưa..
Chú thích ảnh
Ngõ chợ vắng lặng, không có cảnh hàng quán tấp nập ồn ào như ngày thường.
Chú thích ảnh
Cảm giác bình yên,  ấm áp khi ngắm dãy phố treo đầy cờ đỏ sao vàng rực rỡ.
Chú thích ảnh
Trong không khí xuân ngập tràn, lác đác vài người tản bộ đi chúc Tết trên những con phố vắng vẻ.
Chú thích ảnh
Hà Nội đúng nghĩa là Hà Nội trong sự bình lặng, dung dị.
Chú thích ảnh
Đường phố thênh thang khiến bước chân khách bộ hành thêm nhàn tản.
Chú thích ảnh
Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc là địa điểm quen thuộc của người dân Thủ đô ghé thăm, làm lễ cầu may đầu xuân năm mới. Sáng mồng 1 Tết, đã có các gia đình đi lễ và chụp những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm.
Chú thích ảnh
Có lẽ du khách là những người dậy sớm hơn cả. Những chuyến xe điện đầu tiên của năm mới đã bắt đầu lăn bánh đưa các du khách đi tham quan du lịch vòng quanh Thủ đô.

     

Hiền Anh/Báo Tin tức
Báo Anh liệt kê những việc mang đến vận rủi cần tránh dịp Tết Canh Tý
Báo Anh liệt kê những việc mang đến vận rủi cần tránh dịp Tết Canh Tý

Theo quan niệm dân gian, Tết Nguyên đán đang đến gần cùng với một loạt điều nên và không nên làm để luôn gặp may mắn trong 12 tháng tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN