Hồ Hà Nội ngập rác ngày ông Táo

Ngày 23/12 âm lịch (ông Táo về trời), người dân Hà Nội đổ xô mang bát nhang, vàng mã... và cá chép ra sông hồ thả. Người thả cá vứt đủ thứ, còn công nhân môi trường mệt nhọc trực từ sớm để thu dọn và các sông hồ thì oằn mình chứa rác thải.

Báo Tin Tức xin giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động thả cá nhân ngày ông Công, ông Táo.

Người dân đổ xô ra sông hồ để thả cá và vứt bỏ đủ thứ trong ngày ông Táo.


Bao nilon tấp đống trên bờ hồ.


Hồ Linh Đàm dập dềnh rác thải.



Nhiều người mang vợt chờ cá được thả xuống là vớt lên, bán lại khiến người đi thả cá bức xúc.


Công nhân môi trường căng mình thu dọn rác ở hồ Linh Đàm.


Việt Hoàng (Báo Tin Tức)
Bảo vệ môi trường dịp Tết ông Công, ông Táo
Bảo vệ môi trường dịp Tết ông Công, ông Táo

“Thả cá đừng thả túi ni lông” là thông điệp mà các tình nguyện viên của chiến dịch “Đường Táo quân” muốn gửi đến người dân dịp Tết ông Công, ông Táo năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN