Hiến 1.000 mét đất để phát triển địa phương

Sáng 6/5, tại TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ tuyên dương “Những gương thầm lặng mà cao cả” lần thứ nhất - năm 2014. Một trong 114 tấm gương được vinh danh là ông Trương Văn Đổng (huyện Bình Chánh), người đã hiến 1.000m2 đất trị giá gần 1 tỉ đồng để phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng địa phương, xây dựng quê hương.


Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng khen cho các cá nhân được tuyên dương.


Ngoài ra, được tuyên dương còn có ông Huỳnh Văn Liêu (huyện Nhà Bè), người đã hiến gần 350m2 đất trị giá 400 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn.


Bên cạnh đó, với truyền thống tốt đẹp của dân tộc “lá lành đùm lá rách”, bà Tiền Ngọc Loan, Chi Hội trưởng Phụ nữ, phường 12, quận Gò Vấp đã dành hẳn một phần đất hơn 40m2 ngay tại gia đình để xây bếp ăn từ thiện Phúc Ân. Mỗi tuần, bếp ăn của bàn Loan cung cấp miễn phí 850 suất cơm, 400 suất cháo và 150 phần sữa cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Gò Vấp.

 

Còn ông Huỳnh Quý Quyền, quận 10 bằng tấm lòng nhân ái, ông đã mở quán cơm từ thiện với giá 2.000 đồng/bữa nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động thu nhập thấp.


Trong phong trào tương trợ chăm sóc sức khỏe, học tập có nhiều gương điển hình tiêu biểu như: Phòng khám từ thiện và cấp phát thuốc miễn phí của Chùa Khánh Vân Nam Viện, quận 11; Phòng khám từ thiện Chùa Tường Quang, phường Tân Thới Nhất, quận 12; Phòng tham vấn truyền thông và hỗ trợ cộng đồng Chùa Pháp Bảo, quận Gò Vấp….

 

Để góp phần làm cho thành phố Hồ Chí Minh ngày càng xanh, sạch, đẹp ông Phạm Văn Tân (sinh năm 1942) hiện đang cư ngụ tại phường 3, quận 11, vẫn hàng ngày tự nguyện vớt rác tại kênh Cầu Mé (quận 11).


Ông Tân tâm sự: “Nhà nước có chủ trương chỉnh trang mỹ quan thành phố để ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn vì vậy tôi đã tự nguyện đi làm. Ngoài ra, nếu mình không móc rác thì cống bị bít, nước chảy không kịp lại tràn vào nhà dân rất ô nhiễm, dễ sinh nhiều bệnh. Với suy nghĩ như vậy, tôi sẽ tiếp tục làm công viện này đến khi nào không còn sức khỏe mới nghỉ.”


Buổi lễ tuyên dương còn nhằm kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014); kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890-19/5/2014) và chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X (2014-2019).

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” được tổ chức lần đầu tiên nhằm ghi nhận những việc làm thầm lặng của nhân dân thành phố.

 

Bà Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trong cuộc sống đầy sôi động của thành phố vẫn luôn có rất nhiều những tấm gương lặng thầm ngày đêm... Mỗi việc làm của họ đều xuất phát từ cái tâm mong muốn góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp.

 


 

Bài, ảnh: H. Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN