Hàng vạn người dân náo nức mừng ngày hội lớn

Từ sớm tinh mơ ngày Quốc khánh 2/9 - ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam - người dân từ khắp nơi trên cả nước đã tề tựu về Thủ đô Hà Nội để cùng theo dõi, chào mừng bầu không khí hào hùng của buổi lễ kỷ niệm.

Phóng viên Báo Tin Tức đã hòa cùng vào với dòng người để cảm nhận và ghi lại những hình ảnh về thời khắc lịch sử này.

Người dân tập trung tại các tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: TTXVN



Người dân nô nức kéo về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TTXVN


Từ khoảng 7 giờ kém 15 phút, người dân đã đứng rất đông trên đường Tràng Tiền, đoạn gần Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.


Lương Thị Út, 57 tuổi, dân tộc Tày ở tỉnh Lào Cai xuống đón Tết Độc lập tại Thủ đô Hà Nội. Bà Út chia sẻ: Trước đây đường xá và xe cộ đi lại khó khăn, bây giờ có đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai nên đi lại thuận tiện. Cả đời người ở miền cao biên giới, mong được một lần về thủ đô vào lăng viếng Cụ Hồ. Đúng dịp này, tôi quyết tâm đi bằng được. Về đây chờ từ ngày hôm qua, sáng nay được xem đoàn diễu binh hoành tráng, tôi rất vui và phấn khởi.

Bà Út (thứ hai từ phải sang) cùng các bạn từ Lào Cai về Hà Nội từ ngày 1/9.


Cựu chiến binh Hà Hồng Điều, từ huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bắt xe ra Hà Nội từ sáng hôm qua để được xem, cổ vũ cho con trai và anh em chiến sĩ trong đoàn diễu binh. Ông Điều tâm sự: Tôi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, bây giờ con trai là Hà Văn Tân tiếp bước truyền thống của gia đình tham gia lực lượng bộ đội phòng không không quân. Từ xa về, tận mắt thấy con trai hùng dũng hô vang “Vì nhân dân quên mình”, tôi rất cảm động và tự hào".
 

Ông Hà Hồng Điều: Tôi thấy Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam lớn mạnh, đoàn kết và anh dũng.  


Lúc này, người dân cũng đã tụ tập khá đông tại phố Cửa Nam.



Bà con đứng dọc phố Kim Mã.


Trẻ em vui tươi trong màu cờ sắc áo Tổ quốc.


Thanh niên Thành Đoàn Hà Nội phát nước miễn phí cho người dân.


Thượng uý Phan Quỳnh Anh, Đội cảnh sát giao thông số 1 cho biết, nhà chị ở Thái Hà nên từ 4h30 đã đến điểm chốt để thực hiện nhiệm vụ. "Được tham gia thực hiện nhiệm vụ trong ngày hôm nay là vinh dự của tôi cũng như tất cả các chiến sĩ. Chúng tôi làm nhiệm vụ với trách nhiệm nghề nghiệp và tinh thần tự hào dân tộc. Dù vất vả nhưng ai cũng thấy vui và phấn khởi", đồng chí Quỳnh Anh cho biết.





Khoảng 7 giờ 5 phút, lễ chào cờ bắt đầu. Theo dõi qua màn hình trực tiếp tại điểm cầu Nhà hát lớn, người dân có mặt tại đây đã cùng nhau trang nghiêm hát Quốc ca.


Cả gia đình mặc đồng phục cờ đỏ sao vàng nghiêm trang chào cờ trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Lê Phú



Người cựu chiến binh Ngô Xuân Chiến (75 tuổi, sống tại số 17A Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đứng nghiêm chào cờ khi buổi lễ bất đầu. Năm 1963, ông được cử đào tạo ở Nga chuyên ngành trinh sát và các loại vũ khí. Năm 1967, ông tham gia kháng chiến ở chiến trường miền Nam. Ông Chiến tâm sự: "Tôi rất biết ơn Đảng, biết ơn Cụ Hồ đã khai sinh ra nước Việt nam dân chủ cộng hòa".


Nhóm phóng viên
Toàn cảnh các lực lượng diễu binh trên đường phố Hà Nội
Toàn cảnh các lực lượng diễu binh trên đường phố Hà Nội

Sau khi qua Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đoàn diễu binh, diễu hành đi theo 2 hướng qua các tuyến phố của Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN