Hàng mã “công nghệ” trong lễ cúng ông Công, ông Táo

Dù hôm nay mới đúng ngày 23 tháng Chạp âm lịch song trong hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, nhiều gia đình tại Hà Nội đã làm lễ cúng ông Công, ông Táo. Như tục lệ, mũ áo cân đai cho ông Công, ông Táo chầu trời vẫn là những vật phẩm “truyền thống” được các gia đình dâng tiến. Bên cạnh “cá giấy”, có nhà còn mua đủ 3 con cá chép vàng hoặc đỏ để thả ở ao, hồ, sông sau khi cúng xong.

Đặc biệt, trên thị trường vàng mã, đã xuất hiện nhiều món đồ công nghệ rất “thời thượng”, như: Máy tính bảng Ipad, máy di động iPhone.

Hàng mã bình dân và cao cấp: Giá đều tăng

Theo tìm hiểu của phóng viên, một bộ lễ vàng mã ông Công, ông Táo được bán với nhiều mức giá, từ 35.000 đến 120.000 đồng/bộ, tùy vào kích cỡ cũng như chất lượng mã. Năm nay, giấy vàng, tiền tăng giá 1.000 đến 2.000 đồng/đinh, dao động từ 12.000 – 15.000 đồng/đinh.

Sắm đồ vàng mã cho ngày ông Công, ông Táo.


Trưa thứ 7 (ngày 14/1), cửa hàng Tân Mỹ Thành số 26 phố Đồng Xuân, Hà Nội nườm nượp khách ra vào dù trời giá rét, lất phất mưa. Đây được xem là địa chỉ sản xuất và bán vàng mã khá uy tín. Chủ cửa hàng nói: “Bộ mũ áo ông Công, ông Táo đã bán hết được 1 tuần nay với giá 120.000 đồng/bộ (tăng 10.000 đồng/bộ so với năm ngoái). Giá cao, bởi sản phẩm vàng mã của cửa hàng đẹp và chất lượng.

Theo Tân Mỹ Thành, dịp 23 Tết ông Công, ông Táo năm nay, cửa hàng đã tiêu thụ được vài nghìn bộ. “Khách ruột” của cửa hàng phần lớn là gia đình có thu nhập ổn định nên khá kỳ công trong việc lựa chọn hàng mã đẹp cho dù giá bán có cao hơn so với thị trường hàng mã nói chung.

Trong khi đó tại các chợ nhỏ cũng như một số tuyến phố không chuyên bán hàng vàng mã thì bộ mũ áo cho dịp 23 Tết này được bán với giá trung bình từ 40.000 - 55.000 đồng bộ (tăng 5.000- 10.000 đồng/bộ so với năm ngoái). Tại chợ Hôm, cá chép vàng, đỏ (cá sống) có giá 25.000 đồng/3 con; chợ Quỳnh Mai là 20.000 đồng/3 con.

Mặc dù là gia đình có thu nhập khá cao nhưng trước dự báo nền kinh tế năm 2012 còn gặp nhiều khó khăn nên chị Nguyễn Thu Hà (phố Hoàng Cầu - quận Đống Đa) chia sẻ: Năm nay, gia đình chị mua đồ lễ đơn giản hơn. Dịp 23 Tết này, chị chọn bộ mũ áo loại bình thường, mua cá chép cũng chọn loại nhỏ hơn để thắt chặt chi tiêu.

IPhone và Ipad trên mâm lễ

Với quan niệm “trần sao, âm vậy”, không ít cửa hàng trên phố Hàng Mã, Hà Nội đã bày bán đồ công nghệ hàng mã như: Máy di động thời thượng iPhone hay máy tính bảng Ipad được làm giống y như thật với 2 màu sắc chủ đạo đen và trắng với giá từ 100.000 - 150.000 đồng/chiếc. Do đây là mặt hàng mới nên các cửa hàng vừa bán vừa thăm dò khách hàng; đồng thời khuyến khích việc đặt hàng trước.

Chị Minh Thu ở phố An Dương giải thích lý do chọn “hàng công nghệ” để cúng ông Công, ông Táo: “Các cụ về chầu trời sẽ phải viết sớ, viết bản tấu rất dài. Vì vậy, tôi đã mua iPad để “các cụ” soạn tấu được thuận tiện hơn”. Bên cạnh các loại mã trên, mã máy bay, ô tô, xe SH cũng được một số người lựa chọn song song với cá chép vàng với quan niệm là giúp các “ông Táo” có phương tiện hiện đại để về chầu trời nhanh chóng.

Minh Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN