Giao thừa nơi phên giậu Tổ quốc

Chiều 30 Tết, khi những giờ khắc cuối cùng của năm Ất Mùi sắp qua đi, người dân thành phố Cao Bằng tất bật hối hả hoàn thành nốt những công việc cuối cùng của năm để đón Tết Bính Thân trong niềm tin và hy vọng mới.

Giữa sắc đào hồng thắm khắp phố phường, chúng tôi hòa mình giữa dòng người đông đúc, cùng đồng bào các dân tộc của Thành phố biên cương đón xuân mới Bính Thân. Sau những đợt không khí lạnh kéo dài, những ngày cận tết, thời tiết Cao Bằng nắng ấm tạo điều kiện cho những cánh hoa đào bung nở khoe sắc đón xuân. 

Chiều 30, không khí đón tết đã ngập tràn khắp phố phường Cao Bằng. Cả cung đường quanh khu trung tâm, nơi nào cũng nhộn nhịp người mua kẻ bán. Tất cả các khu phố quanh trung tâm Thành phố Cao Bằng đều tràn ngập sắc hoa. Hoa của đất trời, hoa của lòng người mừng Đảng mừng xuân. 

Cũng giống như không khí đón xuân khắp mọi miền tổ quốc nhưng mùa xuân trên mảnh đất biên cương Cao Bằng có những nét riêng không đâu có được. Ở Thành phố Cao Bằng, dù cuộc sống phố phường đô thị nhưng người dân vẫn giữ những nét văn hóa đặc sắc của mình. Ở các khu dân cư, người dân vẫn gắn kết với nhau như sợi dây tình làng nghĩa xóm. Nhiều khu dân cư còn tổ chức góp gạo cùng nhau gói bánh trưng đêm giao thừa. Một số khu khác lại góp tiền cùng mua lợn đen để mổ và cùng nhau liên hoan vui vẻ và chia nhau phần thịt tết.

Trong không khí mua bán tập nập phiên chợ cuối năm, chúng tôi ghé mua hàng tại một cửa hàng tạp hóa gần cổng chợ Xanh, thành phố Cao Bằng. Chị Nông Thị Hường, chủ cửa hàng phấn khởi cho biết: Tết năm nay tôi bán được nhiều hàng hơn hẳn mấy Tết trước đây. Dịp giáp Tết năm trước, mỗi ngày tôi chỉ bán được khoảng 20 - 30 triệu đồng tiền hàng mỗi ngày nhưng năm nay bình quân tôi bán được hơn 50 triệu đồng tiền hàng/ngày. Sức mua của người dân tăng lên, điều đó cho thấy nền kinh tế đang có những tín hiệu hồi phục, đời sống của người dân đang được tăng lên.

So với mọi xuân, có lẽ xuân này người dân tỉnh Cao Bằng nói chung và thành phố Cao Bằng nói riêng vui hơn mọi xuân trước. Niềm vui đến từ thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, từ những tín hiệu lạc quan về triển vọng phát triển kinh tế đất nước và những thành công của kinh tế tỉnh nhà năm 2015. 

Năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền Cao Bằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 4,3%; GDP bình quân đầu người đạt 21,7 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt gần 557 triệu USD, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 1.400 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về xã hội cũng đạt khá, tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

21 giờ, khi các gia đình đang sum họp chuẩn bị đón giao thừa, cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Cao Bằng vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự. Đại tá Đặng Thái Hạ, Trưởng Công an Thành phố Cao Bằng cho biết: Ngay từ sớm, Công an thành phố Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón Tết. 

Năm nay, dù không khí đón xuân rất vui tươi phấn khởi nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo, không có hiện tượng thanh niên đua xe máy, người dân không còn đốt pháo trái phép, hiện tượng người dân say rượu điều khiển phương tiện giao thông cũng rất ít. Để tạo không khí đón xuân thêm vui tươi phấn khởi, tỉnh Cao Bằng tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, trong đó thành phố Cao Bằng có 2 điểm. Đặc biệt, 3 huyện: Quảng Uyên, Phục Hòa, Bảo Lâm lần đầu tiên cũng được tổ chức bắn pháo hoa.

21 giờ 30, thời khắc giao thừa đã rất gần, phố phường sau khoảng lặng nhường thời gian cho không khí gia đình xum họp lại bừng lên rộn rã. Khắp ngả đường lại rộn rã đông vui. Ai cũng háo hức chờ đón giây phút thiêng liêng đất trời chuyển giao năm mới. Giờ phút đó, những màn pháo hoa đẹp nhất sẽ rực sáng đất trời biên cương. Một mùa xuân mới tràn đầy niềm tin và hy vọng lại về trên đất trời biên cương Cao Bằng.

Quốc Đạt (TTXVN)
Đà Nẵng: Sông Hàn rực sáng đón Xuân
Đà Nẵng: Sông Hàn rực sáng đón Xuân

Năm Ất Mùi khép lại với bao lo lắng, bộn bề của cuộc sống, để rồi năm mới Bính Thân mở ra với những kỳ vọng mọi sự tốt đẹp hơn, an bình hơn. Trong niềm hân hoan chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân Đà Nẵng có quyền tự hào về những thành tựu của thành phố trong năm Ất Mùi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN