Đối với tội phạm cũng phải có tình, có lý

“Ở cơ sở, nhất là những nơi phức tạp, mình phải gần dân, dùng cả tình lẫn lý để thuyết phục, vận động. Đối với những đối tượng manh động, mình cũng phải cứng rắn, răn đe, để làm gương”, anh Lò Văn Thắng (ảnh), Trưởng công an xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bộc bạch.

Xã Mỹ Lý là xã biên giới đặc biệt khó khăn, địa bàn phức tạp về ma túy, với 46 km đường biên giới. Xã có 12 bản, nhưng chỉ 5 bản có đường ô tô tới tận nơi, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 62%. Diện tích rộng, dân cư thưa thớt, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, do vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn rất vất vả.

Bắt đầu làm công an xã Mỹ Lý từ năm 1994, đến nay đã hơn 17 năm gắn bó với vùng đất này, anh Thắng đã giải quyết không biết bao nhiêu vụ việc trong vấn đề an ninh trật tự. Trong đó, nhiệm vụ khó khăn nhất là đẩy lùi tệ nạn nghiện ngập, buôn bán ma túy ra khỏi địa bàn. Anh Thắng kể: “Đỉnh điểm về ma túy là năm 2011 - 2012, cả xã có tới 117 người nghiện, chủ yếu là những người già nghiện thuốc phiện đã lâu năm và một số ít người trẻ bập vào nghiện ma túy do đi làm ăn buôn bán bên kia biên giới. Lúc đó, ban Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy ra Nghị quyết chuyên đề đấu tranh phòng chống ma túy; xây dựng các ban tự quản về an ninh thật tự. Giao số người nghiện cho gia đình và thôn bản trực tiếp quản lý. Người nhà có dấu hiệu nghiện ngập hay buôn bán ma túy là người thân lập tức báo lên xã ngay”.

Do là người địa phương, những người nghiện đa số đều có quan hệ làng xóm, anh em; anh Thắng đã có cách tuyên truyền vận động riêng của mình. Anh trực tiếp nhiều lần đến nhà để vận động, khuyên nhủ thiệt hơn, chứ không dùng ngay các biện pháp mạnh. Lấy cái tình, cái lý để cảm hóa, nhờ đó những người nghiện đi cai tập trung hay cai tại cộng đồng đều nhận thức được cần phải cai nghiện và gia đình cũng vui vẻ cho người thân đi cai. Đến nay, xã Mỹ Lý chỉ còn 58 người nghiện.

“Khó khăn nhất vẫn là đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung. Nhiều khi không khác truy bắt tội phạm là mấy. Theo quy định, trước khi đưa người nghiện đi cai tập trung phải thông báo trước. Lợi dụng kẽ hở này nhiều người nghiện đã bỏ trốn hoặc lẩn tránh qua những nhà khác, bản khác. Do địa bàn rộng, nên mình phải đi tìm họ, phải đi bộ cả ngày trời vào các bản xa, tìm được cũng không được dùng vũ lực, mà phải thuyết phục, vận động để họ vui vẻ trở về để đi cai nghiện”, anh Thắng chia sẻ.

Mỹ Lý cũng là một xã phức tạp về tình trạng buôn bán ma túy. Với sự vào cuộc của anh Lò Văn Thắng, các đối tượng có ý định hoạt động trên địa bàn đều gặp thất bại. Anh vận động giỏi, tới độ chính những người nghiện ma túy tình nguyện làm “tai, mắt” thường xuyên cung cấp thông tin cho công an xã và đồn biên phòng đi vây bắt. Có lúc chỉ trong 1 ngày, công an xã Mỹ Lý phối hợp với bộ đội biên phòng bắt được 2 vụ buôn bán ma túy. Anh Thắng kể lại: “Nhận được tin mật báo có 2 đối tượng buôn bán ma túy đang hoạt động trên địa bàn, chúng tôi chia làm 2 tốp, xuất phát từ 2 giờ sáng, từ UBND xã đi vào rừng mật phục. Đến 5 giờ sáng đã bắt được hai đối tượng là Vi Văn Minh và Vi Văn Oanh ở bản Xiềng Tám thu 6 g ma túy”.

Công tác phòng chống ma túy phức tạp, không tránh khỏi những lúc gặp đối tượng manh động, mang theo vũ khí. Năm 2011, sau khi nhận được thông tin có hoạt động bán lẻ ma túy ở trên rừng do đối tượng Vừ Pá Mì, sinh năm 1978, quê ở xã Huổi Tụ, Kỳ Sơn, thực hiện; anh Thắng cùng đội công an xã đã lên đường ngay để truy bắt. “Qua theo dõi, chúng tôi thấy đối tượng mang theo 2 khẩu súng tự chế, 2 con dao. Để tránh xảy ra xung đột trực tiếp, tôi đã đóng giả làm người nghiện đến mua thuốc. Để tước vũ khí của Mì, tôi dụ Mì thi bắn súng để bắn hết đạn, rồi thi phóng dao. Khi xác định đối tượng không còn vũ khí trong người, chúng tôi mới khống chế và bắt đối tượng, thu được hơn 20g thuốc phiện, 12 viên ma túy tổng hợp và 1 cân tiểu ly, 2 khẩu súng tự chế, 2 con dao”, anh Thắng nhớ lại.

Được nhân dân hỗ trợ, có tháng lực lượng công an xã bắt được 5 - 6 vụ vi phạm pháp luật. Riêng từ đầu năm tới nay, lực lượng công an xã đã phá được 3 vụ, trong đó có 1 vụ trộm cắp, 1 vụ buôn bán ma túy, 1 vụ buôn bán người.

Cũng trong năm 2011, lũ quét qua xã Mỹ Lý, địa bàn xã bị lũ chia cắt nhiều nơi, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, tính mạng, tài sản của nhân dân bị đe dọa. Trước tình hình đó, anh Thắng đã dũng cảm dùng xuồng của gia đình vượt qua lũ dữ cứu hơn 15 nhà dân, sư tán 10 hộ khác ra khỏi vùng nguy hiểm và đưa được 20 trẻ em mắc kẹt trong mưa lũ đến nơi an toàn.

Nhờ sự tâm huyết của người Trưởng công an xã, Công an xã Mỹ Lý nhiều năm liên tục được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Bản thân anh Thắng cũng đạt nhiều danh hiệu, được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Trọng Thủy
Hợp tác an ninh và phòng chống tội phạm Việt-Lào
Hợp tác an ninh và phòng chống tội phạm Việt-Lào

Hội nghị Hợp tác an ninh và phòng chống tội phạm Việt - Lào lần này năm nay tập trung đánh giá tình hình giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN