Đầu năm 'xông đất' trại giam Gia Trung

Mồng 2 Tết Giáp Ngọ, chúng tôi về "xông đất" trại giam Gia Trung thuộc Bộ Công an, đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nơi có hàng ngàn con người đang hướng tới sự phục thiện để sớm được hoàn lương và làm lại cuộc đời tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Nằm cách xa thành phố Pleiku hơn 40 km và "biệt lập" với cộng đồng, trên đường đi chúng tôi cứ miên man suy nghĩ - nơi đây có những hoạt động gì để cho những phạm nhân vui chơi đón Xuân như bao người con của đất Việt. Mặc dù họ đã từng phạm tội song vẫn là những con người với trái tim và khối óc luôn hướng về nguồn cội, hướng về gia đình, người thân và cộng đồng.

Đón Tết ở trại giam Gia Trung. Ảnh: gialaitv.vn


Điểm "xông đất" đầu tiên của chúng tôi là đến phân trại số 2, nơi giam giữ hơn 800 phạm nhân - nhiều nhất so vơi 4 phân trại khác. Từ xa, chúng tôi đã thấy sự trang hoàng trước cổng của từng buồng giam thật lộng lẫy và đã nghe thấy những tiếng reo hò của các phạm nhân ngồi kín cả "sân vận động" bóng đá mi-ni cổ vũ cho cả 2 đội bóng đang vào trận chung kết. Trong sân, 12 cầu thủ (nửa đỏ - nửa xanh) đang nhiệt tình thi đấu vì "màu cờ sắc áo" của từng buồng giam, những cú đá hay, những cú bắt bóng giỏi đã làm cho không khi vui nhộn và sôi nổi với không ngớt tiếng reo hò của hơn 800 cổ động viên đang theo dõi trận đấu này.

"Cầu thủ" Nguyễn Thái Cường đang thi đấu cho đội buồng giam số 1 tâm sự trong giờ giải lao giữa 2 hiệp: Em ở tỉnh Kon Tum phạm tội cướp của giết người và bị án với mức 18 năm tù giam, nay đã thụ án được 7 năm 4 tháng. Thời gian ở trại giam, ngoài việc cải tạo lao động, học tập, em cũng như các phạm nhân khác đều được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, đã tạo tinh thần thoải mái, phấn khởi và tin tưởng hơn. Như hàng tuần vào ngày thứ 7 và chủ nhật, bọn em được chơi bóng đá và còn tham gia tập luyện văn nghệ để biểu diễn vào những ngày lễ, ngày tết...

Trại giam Gia Trung hiện đang giam giữ khoảng 3.000 phạm nhân với 5 phân trại, do tính chất đặc thù nên Ban Giám thị trại không tổ chức vui Xuân chung cho các phạm nhân mà chỉ ở từng phân trại. Hàng năm, phạm nhân được nghỉ Tết cổ truyền và vui chơi từ ngày 30 cho đến hết ngày mồng 6 Tết. Những hoạt động vui Xuân ở đây cũng rất phong phú và đa dạng, ngoài môn bóng đá mi ni còn có các môn như bóng chuyền, cầu lông, kéo co, viết báo tường...Ngoài ra, Trại cũng đã hình thành một đội văn nghệ mang dáng dấp chuyên nghiệp để "lưu diễn" phục vụ cho phạm nhân ở các phân trại vào những dịp lễ, tết. Trước Tết, các phạm nhân cũng được tổ chức ăn tất niên, đón giao thừa mừng năm mới với khẩu phần ăn tăng gấp 5 lần so với chế độ thường nhật. Ban Giám thị trại còn hỗ trợ thêm cho mỗi phân trại 2 con bò, 4 con heo và nhiều loại thực phẩm rau xanh khác để đón Xuân.

Đại tá Nguyễn Đình Ba - Giám thị Trại giam Gia Trung cho biết: Đơn vị coi các hoạt động văn hoá - văn nghệ là một trong những hình thức giáo dục, cải tạo phạm nhân, tạo nên sự thoải mái về mặt tinh thần và đã có tác động mạnh đến sự phục thiện của các phạm nhân. Trong năm 2013, trại giam Gia Trung đã tổ chức lễ đặc xá, giảm án tha tù cho hơn 1.500 phạm nhân cải tạo tốt trong thời gian thụ án.


Văn Thông
Vui đón Tết trong mái ấm nghĩa tình

Tết Nguyên đán năm nay, hàng trăm gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế được đón Tết trong những căn nhà khang trang do những người lính biên phòng xây tặng từ các nguồn vận động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN