Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ:

Cuộc hội ngộ nhiều cảm xúc của những cựu binh

Một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của hơn 450 cựu chiến binh thời kỳ chống Pháp, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên sáng 19/4. Đây là hoạt động được tỉnh Điện Biên tổ chức, hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014).    

Trong buổi gặp gỡ, các cựu chiến binh cùng ôn lại hồi ức về những kỷ niệm của một thời gian khổ mà oanh liệt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và những chặng đường xây dựng đất nước cho đến bây giờ. Những người lính ở tuổi đôi mươi khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 60 năm nay đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, các cụ tay bắt mặt mừng trao cho nhau những tiếng cười, rồi nghẹn ngào ôm lấy nhau mà kể về những kỷ niệm một thời sát cánh, kề vai chinh chiến.    

Bộ đội cùng đồng bào các dân tộc Tây Bắc xẻ núi, làm đường vào trận địa. Ảnh: Tư liệu TTXVN


Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp (Tổ 20 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ) bồi hồi chia sẻ: Chúng tôi tham gia Chiến dịch Trần Đình (Chiến dịch Điện Biên Phủ) lúc mới tròn đôi mươi, anh em hừng hực khí thế ra trận tiêu diệt quân thù. Ngày tham gia trận đánh Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ¸ thực dân Pháp hùng hồn tuyên bố “Nếu các bạn dám đánh vào Him Lam thì các bạn sẽ không bao giờ còn cơ hội để sống sót trở về quê hương”. Thế nhưng chúng tôi không hề nao núng, kết quả là trận đánh mở màn ở Him Lam, quân ta đã đánh tan tư tưởng hiếu chiến của quân địch và dành chiến thắng, từ đó tiến tới tiêu diệt quân địch trong toàn chiến dịch.    

Là người trực tiếp tham gia đào hào trên Đồi A1 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, cụ Phạm Bá Miều (Tổ 10, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) kể lại: Ở Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân địch rất hiện đại về phương tiện kỹ thuật và vũ khí chiến tranh còn quân đội ta chỉ có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại đó là lòng quyết tâm và ý chí quật cường. Trong chiến dịch, kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là những ngày đào hào vào đặt bộc phá tại Đồi A1, đó là thời gian mà tôi phải chứng kiến nhiều đồng đội của mình hy sinh. Chúng tôi phải làm cái việc vô cùng đau lòng đó là chôn cất những đồng đội đã cùng sát cánh chiến đấu với mình. Nhưng cũng vì vậy càng nung nấu trong chúng tôi ý chí quyết tâm tiêu diệt quân địch. Cuối cùng chúng tôi đã thông được chiến hào lên Đồi A1, đặt bộc phá để nổ tung căn cứ của thực dân Pháp, tiến tới giành thắng lợi để giải phóng Điện Biên Phủ.    

Mỗi câu chuyện được các cựu chiến binh chia sẻ tại buổi gặp gỡ, giao lưu là những ký ức hào hùng luôn in sâu trong tâm trí các cụ. Những câu chuyện ấy đã tạo nên một cuộc gặp gỡ nhiều cảm xúc, khiến nhiều cựu chiến binh không thể cầm nỗi nước mắt khi nhớ về những đồng đội, về những năm tháng chiến tranh, gian khổ mà vẻ vang.

Tại đây, các cụ đã tưởng nhớ về vị Đại tướng của nhân dân - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Họ nghẹn ngào nhắc lại lời của Đại tướng cách đây 10 năm, khi Đại tướng có buổi gặp gỡ, giao lưu với các cựu chiến binh nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “Còn gặp nhau đây là vui lắm rồi”. 60 năm đã qua, nay người còn người đã mất nhưng buổi gặp gỡ hôm nay sẽ đọng lại trong các cựu chiến binh những cảm xúc không bao giờ quên.

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp chia sẻ: Hôm nay chúng ta có thể ngồi lại đây để kể về những kỷ niệm ngày xưa thì các anh em, đồng đội của chúng ta đã phải nằm lại ở chiến trường. Chúng ta tự hào về những đồng đội, anh em và cả chính chúng ta nữa. Giờ đây tuổi đã cao nhưng còn sống ngày nào, chúng ta sẽ truyền cho các thế hệ con cháu lòng quyết tâm từ Chiến dịch Điện Biên Phủ.


 Xuân Tư
Điện Biên Phủ - Bản giao hưởng hòa bình
Điện Biên Phủ - Bản giao hưởng hòa bình

Chương trình kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014) “Điện Biên Phủ - Bản giao hưởng hòa bình”, do VTV6 sản xuất và phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 21/4/2014, tại sân khấu ngoài trời Đài TH Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN