Chuyện chưa kể về cô gái kỹ năng nghề xuất sắc

Lê Thị Thùy Dương đã giành được chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc và dẫn đầu điểm số của đoàn thí sinh Việt Nam tại Hội thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 41 tổ chức tại Luân Đôn (Anh) tháng 10/2011. Trước nhiều lời tấm tắc rằng đây là thành tích đáng mơ ước với bất kỳ một bạn trẻ nào, Dương chỉ cười nhỏ nhẹ: “Với em, đây đơn giản là một niềm vui. Vì sự cố gắng của mình đã không vô ích”.

Ngạc nhiên vì mình là “của hiếm”

Với Dương- cô gái từng dự nhiều cuộc thi tay nghề trong nước, khu vực và thế giới, “thầy” và “bạn” là những thí sinh học cùng nghề này, đến từ nhiều nước trên thế giới.

Lê Thị Thùy Dương và các thí sinh dự Hội thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 41.


Nhớ lại những ngày “mang chuông đi đánh xứ người” tại Luân Đôn, điều Dương chia sẻ đầu tiên không phải là cảm giác vui mừng của người cao điểm nhất đoàn Việt Nam. “Điều mà em không thể nào quên, và vô cùng ngạc nhiên là nghề thiết kế web của em chỉ có một mình em là thí sinh nữ trong khi 26 thí sinh còn lại là nam”, chia sẻ thành thực của Dương sau chuyến đi dự Hội thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 41 làm không ít người phì cười.

“Người ta thường nói đã hiếm thì quý. Không biết có phải vì thế mà các bạn tỏ ra rất quan tâm đến em. Tụi em cũng có một số chia sẻ kinh nghiệm về ngành nghề của mình”, Dương hóm hỉnh kể lại về ấn tượng tốt đẹp với các bạn cùng thi nghề thiết kế web với mình.

Dương còn kể, tại Hội thi này, em tình cờ gặp lại một người bạn Thái Lan đã tham gia cuộc thi tay nghề ASEAN. “Sau mỗi buổi thi em và bạn ấy đều gặp và đi ăn cơm cùng nhau. Bạn và em trao đổi bài tập, động viên nhau cố gắng thi tốt”. Với Dương, mỗi lần tham dự một kỳ thi không chỉ là một lần thử thách năng lực của mình. Hơn thế, Dương coi đó như là một cơ hội quý báu để tích lũy thêm nhiều kiến thức. Kết bạn với những người bạn mới và duy trì chia sẻ kinh nghiệm với các bạn cùng nghề ở các nước đã giúp Dương học tốt hơn và yêu thích nghề thiết kế web hơn.

Chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cha mẹ

“Em thấy chính nghề này đã rèn cho em tính cẩn thận và con mắt thẩm mỹ”- cô gái trẻ Thùy Dương thành thực. Vì theo lời Dương, muốn thiết kế một trang web đòi hỏi người thiết kế phải có một chút về thẩm mỹ. Đây là một khó khăn không nhỏ, nhưng Dương đã theo học lớp mỹ thuật web.

Mỗi khi Dương “rinh” một giải thưởng về, mọi người lại không ngớt lời tấm tắc khen cô sinh viên xuất sắc. Nhưng Dương luôn “chữa” lại: “Em thấy mình đã may mắn vì chọn ngành công nghệ thông tin”.

Từ nhỏ, Dương được tiếp xúc với máy tính. Từ chỗ chỉ biết nghịch những trò game nhỏ mỗi khi ngồi vào máy tính, Dương tự mày mò tập đánh một số văn bản, dần dần, niềm đam mê công nghệ thông tin ngấm vào máu cô gái ham học hỏi lúc nào không rõ. Cô đã chọn đường đi cho mình là theo học ngành khoa học máy tính.
Đến tuổi phải chọn ngành, chọn nghề, lại nhận được sự động viên khích lệ của cha mẹ, Dương đã tự tin đăng ký theo đúng niềm đam mê của mình. Cha mẹ là những người đã ảnh hưởng tới em nhiều nhất trong quyết định chọn ngành chọn nghề. Dương kể: “Khi bắt đầu bước vào trường cấp 3 thì cha mẹ của em đã khuyến khích và ủng hộ ý kiến của em, cha mẹ em nói là em thích ngành nào thì em cứ chọn học. Vì có thích mới học tốt được. Còn cha mẹ sẽ luôn động viên em”.

“Chưa thiện cảm với học nghề là sai lầm”

Là một sinh viên sắp tốt nghiệp, Dương đang đến thật gần mơ ước được trở thành giảng viên về công nghệ thông tin, chuyên ngành thiết kế web. Tuy nhiên, cô gái trẻ đam mê công nghệ luôn trăn trở: “Ai cũng biết là công nghệ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Để có thể đuổi kịp công nghệ thì không phải dễ. Trong khi đó,việc dạy và học ở trường nghề nước ta hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn về đầu tư công nghệ, điều này hạn chế việc trang bị kỹ năng cho sinh viên. Cứ sau mỗi lần so tài tại các hội thi kỹ năng nghề khu vực và thế giới, chứng kiến tay nghề của các bạn thí sinh nước khác, em lại thêm một lần tự nhắc nhở mình cần cố gắng hơn rất nhiều”.

Bảng thành tích tay nghề của Lê Thị Thùy Dương - Chứng chỉ nghề xuất sắc cuộc thi tay nghề quốc tế nghề thiết kế web tổ chức ở Luân Đôn, năm 2011. - Chứng chỉ nghề xuất sắc cuộc thi tay nghề ASEAN, nghề thiết kế web ở Thái Lan, 2010. - Giải Nhất cuộc thi tay nghề quốc gia nghề thiết kế web, năm 2010. - Giải Nhì cuộc thi tay nghề tỉnh Thái Bình, năm 2010.

Dương biết rõ việc mình chọn học nghề tức là chọn con đường ít người đi. Dương cũng thừa nhận, đúng là hiện nay nhiều người Việt Nam, trong đó có giới trẻ, chưa có thiện cảm với học nghề. Mọi người vẫn nghĩ học đại học mới tìm được việc và lương cao. Điều này là sai bởi nếu học nghề tốt thì hoàn toàn có thể tìm được công việc tốt.

“Còn đối với các bạn có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn thì việc học nghề sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm kinh phí cho gia đình và dễ tìm việc”, Dương bổ sung thêm.

Mạnh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN