Cho em những trái tim để sống và để yêu - Bài 2: Cùng chung tay

Chăm sóc các bệnh nhân nhi sau phẫu thuật.



Quả thực, với những người làm công tác "hậu cần" của chương trình "Trái tim cho em" (BTC chương trình), thì vấn đề hàng đầu vẫn là chuyện… kinh phí. Có tiền thì mới có thể triển khai phẫu thuật cho các em được. 35-40 triệu đồng/ ca mổ, thậm chí có những ca đặc biệt thì số tiền mổ lên tới 60 triệu đồng, đây là con số hoàn toàn không nhỏ.


"Với khoản tiền hơn 15 tỷ đồng mà chúng tôi huy động được ở chương trình truyền hình trực tiếp "Trái tim cho em" vừa qua, chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành mổ tim cho khoảng 350-360 em nhỏ. Và ngày 9/10 này, với khoản tài trợ 1 tỷ đồng từ LIXIL INAX Việt Nam, sẽ có thêm khoảng 25 ca phẫu thuật tim thông thường cho các em nhỏ dưới 16 tuổi bị mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng có hoàn cảnh gia đình éo le, quá nghèo không đủ khả năng tài chính để chi trả. Như vậy là đã 4 năm LIXIL INAX Việt Nam đồng hành cùng với chương trình “Trái tim cho em”. Số tiền tài trợ 4,2 tỷ đồng của Công ty đã giúp cho gần 100 em nhỏ được phẫu thuật tim”, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Quỹ Tấm lòng Việt cho biết.


Cũng theo ông Phạm Văn Quang, dẫu hầu hết các thành viên của Chương trình “Trái tim cho em” đều tham gia miễn phí, và bản thân các bác sĩ cũng không nhận bồi dưỡng trong các các mổ (trừ các ca mổ ngoài giờ thì được cộng thêm 10% chi phí), nhưng với nguồn kinh phí của chương trình, vẫn không phải là “rộng rãi” cho những người thực hiện chương trình có thể làm được tất cả những gì mình muốn, mà cụ thể ở đây là việc chữa chạy cho tất cả những bệnh nhân nhi có nhu cầu mổ tim. “Căn bệnh tim là căn bệnh hiểm nghèo nhưng lại có thể chữa trị dứt điểm được.


Chỉ cần được mổ tim là các em sẽ thoát khỏi nguy hiểm, tuy nhiên, như đã nói, do giá trị của một ca mổ rất cao nên rất nhiều bệnh nhân và gia đình đã đành bất lực chấp nhận số phận và chờ đợi những phép màu đến với mình”, ông Phạm Văn Quang cho biết.


Rất nhiều doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình trong những năm qua.


Tất nhiên, phép màu sẽ đến từ những con người bằng da bằng thịt. Đó là những thành viên của Viettel với hệ thống đại lý ở khắp mọi nơi, là đầu mối tiếp nhận hồ sơ của các gia đình có nhu cầu mổ tim cho con, em mình. Những bộ hồ sơ này sẽ được chính những thành viên của Viettel tới tận nơi thẩm định về độ chính xác, sau đó sẽ được chuyển sang cho tổ chức Đông Tây Hội Ngộ để làm đầu mối liên lạc giữa gia đình với bệnh viện, chuẩn bị cho ca mổ của các em.


Và khi ca mổ kết thúc, đó là lúc khoản tiền chi phí sẽ được Quỹ “Tấm lòng Việt” chuyển tới cho bệnh viện thực hiện ca mổ. “Không chỉ hỗ trợ các em trong ca mổ của mình, mà chương trình còn đồng hành tiếp với các em trong cuộc sống sau này. Cụ thể, hồ sơ của các em đã được mổ tim sẽ lại được chuyển trở lại cho các đại lý của Viettel tại địa phương, và đại lý có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo lại thường xuyên về tình trạng của các em sau ca mổ, xem có vấn đề gì không. Thật đáng mừng là chưa có một em nào bị bệnh trở lại sau khi mổ cả”, một đại diện của Quỹ Tấm Lòng Việt cho biết.


Guồng quay nhịp nhàng là vậy, nhưng tất nhiên không phải lúc nào cũng thuận buồm. Ví như có những lúc thiếu kinh phí tới mức một trong những nhà tổ chức lại phải đứng ra tài trợ (mà cụ thể là Viettel). Ví như có những lúc, khó khăn lại nằm ở chỗ đội ngũ những bác sĩ có thể mổ tim và giỏi về chuyên khoa tim của Việt Nam không nhiều. Ví như có những lúc, hệ thống máy móc, trang thiết bị của các bệnh viện, trung tâm lại khiến chương trình phải “đình trệ”.


Chính vì thế, chương trình “Trái tim cho em” ngoài việc tài trợ cho các ca mổ tim, chúng tôi còn tổ chức những chương trình tập huấn, đào tạo cho các bác sĩ; trang bị thêm những máy móc, dụng cụ hiện đại, đáp ứng nhu cầu mổ tim cho những đơn vị phụ trách việc mổ tim. Cụ thể là tặng các thiết bị tim mạch can thiệp trị giá 1 tỷ đồng cho Viện tim mạch Việt Nam thuộc bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) gồm: Monitor, máy ACT, máy khí máu, giường hồi sức, giường hồi sức sơ sinh; tặng bộ thiết bị phẫu thuật tim hở trị giá 1,5 tỷ đồng cho Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội); tặng máy thở Bennet 840 cho Khoa Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM…


Hay mới đây nhất (tháng 9/2012) là tặng bộ thiết bị phẫu thuật tim hở trị giá 1,38 tỷ đồng cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gồm: 1 bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở, 1 máy siêu âm tim xách tay, 1 đèn đầu phẫu thuật Luxetec ánh sáng lạnh. Việc tài trợ dụng cụ phẫu thuật sẽ giúp nâng cao năng lực Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - một trong 15 bệnh viện tham gia chương trìnhTrái tim cho em. Gói tài trợ thiết bị mới này giúp số bệnh nhân của chương trìnhTrái tim cho emđược phẫu thuật tăng thêm từ 8 - 12 ca/tháng, đồng thời tăng tỉ lệ thành công cho các ca phẫu thuật tim hở lên tới 95%. Tất cả nhằm nâng cao năng lực của các bệnh để đáp ứng tốt nhất việc phẫu thuật cứu chữa các em nhỏ”, đại diện chương trình cho biết.


Bộn bề là thế, và vẫn còn bao việc phải lo, nhưng có lẽ điều động viên lớn nhất với những người làm chương trình chính là những niềm vui của các em nhỏ, các gia đình khi được nhận tài trợ mổ tim. Và hơn thế nữa, là sức lan toả của chương trình. Có lẽ, ít có chương trình nào mà lại được nhiều cá nhân và tổ chức ủng hộ tới như vậy. Rất nhiều doanh nghiệp đã nhiều năm đồng hành cùng chương trình, rất nhiều đơn vị đã tổ chức quyên góp để hỗ trợ cho quỹ “Tấm Lòng Việt”.


Và đơn giản như câu chuyện về ông Nguyễn Thế Quý, ở phố Lò Rèn, Hà Nội, người hàng tháng đều dành một khoản tiền tiết kiệm để ủng hộ cho trẻ em nghèo của chương trình. Năm nay đã 80 tuổi, nhưng cứ đầu tháng, ông lại tự mình đi xe máy đến Phòng Tài vụ, Văn phòng Đài THVN để gửi khoản tiền ủng hộ của mình. Ông Quý tâm sự: " Tôi vẫn thường xem chương trình Trái tim cho em. Tôi mong các cháu được nhiều người dân ủng hộ để khỏe mạnh, có thể đi học, đi làm. Tôi muốn dành khoản tiền ủng hộ của mình để chữa cho các cháu bị tim bẩm sinh được khỏe mạnh, phục vụ đất nước".


Với những tấm lòng như thế, thì làm sao có thể không tin tưởng rằng, chương trình sẽ còn chắp cánh bay xa, bay xa nữa, để nâng đỡ cho những trái tim được sống, được yêu…


T.Anh
Cho em những trái tim để sống và để yêu - Bài 1: Những số phận…
Cho em những trái tim để sống và để yêu - Bài 1: Những số phận…

Nhưng ai cũng biết, nếu như không có ca phẫu thuật trị giá vài chục triệu đồng của chương trình "Trái tim cho em" ấy, thì có thể rất nhiều trái tim trong số đó đã phải ngừng đập, rất nhiều số phận đã phải sống chung với cảnh tím tái, ho sốt, ngất lên, ngất xuống của căn bệnh tim bẩm sinh…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN