Chị tổ trưởng tận tâm, can trường

Mặc dù biết sẽ phải đối diện với những khó khăn, nguy hiểm khi làm tổ trưởng tổ dân phố ở địa bàn có nhiều đối tượng nghiện hút, chích ma túy... nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, cộng với tình yêu thương các em có hoàn cảnh khó khăn, chị Lê Thị Ngà ở khu phố 6, phường Cầu Kho (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành người phụ nữ để mọi người noi gương.


Chị Ngà đang kể lại những công việc ý nghĩa mà mình đã làm.


Tới khu phố 6 của phường Cầu Kho, hỏi thăm về chị Ngà, người dân ở đây ai cũng rộn ràng “giành” kể về chị. Họ bảo, cái hình ảnh quen thuộc của chị Ngà trong bộ quần áo dân phòng màu xanh, ngày nào cũng đi tuần khắp khu phố đến tận 1 - 2 giờ sáng mới về nhà, đã làm mọi người thương mến và cảm động. Hơn thế nữa, chị được người dân khu phố yêu thương hơn bởi hàng đêm cặm cụi dạy “tụi nhỏ” học chữ, học “làm người”. Chị cũng là người đã dũng cảm đứng ra cảm hóa được hàng chục em nhỏ lang thang, mồ côi, buôn bán ma túy... trên địa bàn trở thành những người có ích cho xã hội.


“Cách đây vài năm, khi ngồi trực tại chốt bảo vệ dân phố, tôi phát hiện có nhiều em nhỏ có cha mẹ bỏ nhau hoặc vướng tù tội vì ma túy nên không được chăm sóc chu đáo. Các em bỏ học, lêu lổng quậy phá bị nhiều người ghét, và bị kẻ xấu lợi dụng vào các việc làm phi pháp. Tôi nghĩ phải làm sao cho các em không còn quậy phá, sống có ích hơn. Vì vậy, tôi quyết định mở lớp học và đặt tên là Đội bảo vệ Kim Đồng”, chị Ngà tâm sự.


Khi thấy chị dọn dẹp chốt bảo vệ dân phố làm phòng dạy học, hàng xóm tỏ ra không tin tưởng, bởi “dạy ai thì được, chứ dạy mấy đứa này sao nổi”. Thế nhưng không vì thế mà chị bỏ cuộc. Cả khu phố “mắt tròn mắt dẹt” khi thấy học trò của “cô Ngà” đến lớp học mỗi lúc một đông, từ 8 em lúc đầu, giờ đã nhân lên gần 50 em. “Những đứa trẻ hư vì thiếu thốn sự quan tâm, thương yêu từ cha mẹ nên sinh ra quậy phá. Chỉ cần một chút quan tâm của người xung quanh, đúng lúc, đúng chỗ là có thể giúp các em ngoan hơn”, chị nói.


Một trong những học sinh của cô Ngà là em Trần Gia Huy (ở 9/3 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1) biệt danh “siêu quậy”, hay tụ tập với các em ở khu phố chơi bời lêu lổng và quậy phá mọi người. Từ khi được cô Ngà “đón” vào nhóm và cho giữ chức nhóm trưởng để quản lý nhóm, Gia Huy đã có nhiều thay đổi lớn. Giờ em đã trở thành một thanh niên sống tốt, có trách nhiệm và có ích cho xã hội. “Tham gia nhóm, em được cô Ngà dạy rất nhiều điều, từ cách bảo vệ trị an, bảo vệ bản thân, cho đến bảo vệ người khác. Có những hội thi, cô Ngà cho nhóm chúng em tập luyện và tham gia, đạt được nhiều giải giúp chúng em tự tin hơn... Ngày trước nếu không gặp cô Ngà thì có lẽ bây giờ em đã nghiện ma túy. Giờ đây em đang theo học nghề để sau này có thể tự kiếm sống nuôi bản thân và làm người có ích cho xã hội”, Gia Huy tâm sự.


Không chỉ cảm hóa các em nhỏ, chị Ngà còn cảm hóa cả những người phụ nữ buôn bán ma túy, giúp họ từ bỏ con đường xấu để về với cuộc sống có ý nghĩa. “Những phụ nữ nghiện ma túy, hay gia đình có người nghiện ma túy, rất dị ứng với công an khu vực, nhưng khi tôi đến với tư cách là một người hàng xóm, họ rất chăm chú nghe tôi chia sẻ. Tôi nói với họ rằng, bán ma túy biết là có nhiều tiền, nhưng khi bị bắt thì con cái của họ ai sẽ lo. Đối với những chị em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mình cũng nói với công an cho họ thêm cơ hội và mình bảo lãnh họ về để mình cảm hóa họ. Nếu như trước đây, cả khu phố có 100% hộ buôn bán ma túy lén lút, thì nay chỉ còn khoảng 10%. Các chị từng buôn bán ma túy ngày trước, thì nay cũng cùng tôi tham gia vận động, tuyên truyền cho các chị em khác từ bỏ con đường xấu”, chị Ngà kể.


Tuy nhiên, công việc của chị dường như không dễ dàng như chị kể chút nào. Mỗi lần chị cảm hóa được một đối tượng trong khu phố, thì lại bị bọn đầu gấu chuyên buôn bán ma túy hăm dọa, dằn mặt. Chị kể: “Nhiều hôm tôi đang bán hành, tỏi ở chợ, có cậu thanh niên đi ngang qua, vứt tờ báo xuống và gằn giọng hỏi tôi đọc báo chưa (trong báo có viết về có người đi tố cáo những người buôn bán ma túy và bị đầu gấu đánh chết). Tôi vẫn thản nhiên trả lời: Vậy cũng được. Bởi buôn bán mà chết đâu có thành liệt sỹ, nhưng tố cáo bọn xấu khi làm nhiệm vụ có khi sẽ thành liệt sỹ. Người thanh niên kia nghe xong không làm gì được, đành phải bỏ đi”.


“Chị Ngà là một người bảo vệ tổ dân phố rất tốt. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những em thiếu nhi khó khăn luôn được chị tìm các học bổng để hỗ trợ cho các cháu tiếp tục đến trường. Đặc biệt, với các tội phạm bị bắt hay các đối tượng buôn bán ma túy, chị luôn tìm cách cảm hóa. Chị luôn làm tấm gương dũng cảm, thân thiện, nhiệt tình với công việc mà chúng tôi muốn noi theo”, một đồng nghiệp trong đội bảo vệ tổ dân phố khu phố 6, phường Cầu Kho nhận xét.


Chị Lê Thị Ngà hiện là Chi hội phó, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình phòng chống TNXH phường Cầu Kho, Phó chủ nhiệm Hội phòng chống AIDS quận 1, Tổ trưởng tổ bảo vệ khu phố 6. Nhờ những hoạt động có ích cho xã hội, chị đã được UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen cá nhân xuất sắc, tiêu biểu liên tục 5 năm phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Chị còn nhận được rất nhiều giấy khen của quận và phường trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em, tham gia tốt công tác tự quản về an ninh trật tự tại địa phương... Mới đây, chị được nhận giải thưởng Nguyễn Thị Định của Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh lần thứ IV - năm 2014.



Bài và ảnh: Hoàng Tuyết


Điểm tựa giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo
Điểm tựa giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo

Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường là 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Phụ nữ các cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN