Cầu bắc qua hồ sông Đà lập kỷ lục Việt Nam

Ngày 28/2, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận cầu Pá Uôn, cầu bắc qua hồ sông Đà là cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam. 

Các đội đua trên lòng hồ sông Đà, đoạn qua cầu Pá Uôn. Ảnh: Công Luật - TTXVN


Cầu Pá Uôn là một cây cầu trên quốc lộ 279 bắc qua hồ sông Đà, thuộc địa phận xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, cách thành phố Sơn La khoảng 70km. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối Sơn La với các tỉnh Tây Bắc khác như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai. Cầu có tổng chiều dài 1.418m, trong đó phần cầu chính dài 918m; đường dẫn 2 đầu cầu dài 500m. Chiều rộng toàn cầu là 9m, phần xe chạy rộng 8m. Cầu gồm 2 mố và 11 trụ, trong đó trụ chính của cầu cao tới 98,6m. Chiều cao toàn cầu tính từ cao độ đáy sông lên đến cao độ mặt cầu là 103,8m. 

Cùng ngày, tại chân cầu Pá Uôn, UBND huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2015. Đây là hoạt động diễn ra hàng năm nhằm tôn vinh những nét văn hóa tốt đẹp của người dân sống hai bên dòng sông Đà, đồng thời cổ vũ nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, rèn luyện thể dục thể thao và quảng bá những nét đặc sắc hình ảnh con người nơi đây. 

Tham gia giải đua thuyền năm nay có 8 đội tuyển với hơn 200 vận động viên đến từ các xã trong huyện. Các vận động viên thi đấu ở 3 nội dung thuyền 10 vận động viên nam; thuyền 10 vận động viên nữ; thuyền 20 vận động viên nam. Ngoài ra, Ban tổ chức còn tổ chức các trò chơi dân gian như: ném còn, kéo co, bắn nỏ. 

Kết quả, nội dung thuyền 10 vận động viên nam: giải Nhất thuộc về đội xã Chiềng Bằng; Nhì thuộc về đội xã Mường Giàng; xã Nặm Ét đoạt giải Ba. Nội dung thuyền 10 vận động viên nữ, giải Nhất thuộc về đội xã Chiềng Bằng; Nhì thuộc về đội xã Chiềng Ơn; đội đua xã Mường Giàng đoạt giải Ba. Nội dung 20 vận động viên nam, giải Nhất thuộc về đội xã Chiềng Ơn; Nhì thuộc về xã Cà Nàng; xã Mường Giàng đoạt giải Ba. 


Công Luật (TTXVN)
Mơ về những cây cầu khang trang
Mơ về những cây cầu khang trang

Quê tôi rất nghèo. Trong xã vẫn còn nhiều cây cầu khỉ đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ. Mỗi ngày, nhìn bọn trẻ cắp cặp, cắp dép đi qua cầu là tôi lại thấy ái ngại, lo lắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN