Các chiến sĩ Biên phòng tất bật đón Tết cổ truyền nơi xa

Khi những bông hoa đào đua nhau khoe sắc giữa núi rừng, cũng là lúc không khí đón Xuân mới đang rộn ràng khắp các bản, làng vùng cao ở Sơn La. Hòa chung không khí đó, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lèo đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc trên vùng cao biên giới.

Đồn là nhà, biên giới là quê hương


Đồn Biên phòng Mường Lèo đóng quân trên địa bàn hai xã Púng Bánh và Mường Lèo - vùng cao biên giới của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, với nhiệm vụ chủ yếu là tuần tra kiểm soát đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia. Mặc dù đường xá đi lại khó khăn, vất vả, thế nhưng không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của cán bộ, chiến sỹ nơi đây rất rộn ràng, nồng ấm tình đồng chí, đồng đội. Tuy nhiên, các anh luôn xác định vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.


Thượng tá Vũ Xuân Lực, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Lèo cho biết, sau khi nhận được kế hoạch, chỉ thị bảo vệ Tết Nguyên đán Định Dậu 2017 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La, cấp ủy, Ban chỉ huy Đồn đã triển khai ngay kế hoạch bảo vệ địa bàn an toàn đến các cán bộ, chiến sỹ. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trực, đảm bảo quân số theo chỉ lệnh của cấp trên. Đồng thời, cấp ủy, Ban chỉ huy Đồn làm công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm trước, trong và sau Tết Nguyên đán không xảy ra vấn đề gì.


Cùng với đó, đơn vị chú trọng, chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần, đảm bảo chế độ Tết cho cán bộ, chiến sỹ. “Chúng tôi luôn xác định Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt nên dù đồng chí nào ăn Tết tại đơn vị hay ở nhà thì mọi cán bộ, chiến sỹ đều có cảm giác ấm cúng như đang ở bên gia đình để bà con đón Xuân mới trong không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn” - Đồn trưởng Vũ Xuân Lực chia sẻ.


Với phương châm vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các tổ, đội của Đồn Biên phòng Mường Lèo đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong dịp Tết là phải tăng cường tuần tra đường biên hơn nữa để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn, đầm ấm.


Trung úy Thào Lao Chà, Đội trưởng Đội vận động quần chúng chia sẻ: Thực hiện kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu của Ban chỉ huy Đồn, Đội vận động quần chúng đã xây dựng kế hoạch xuống địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Đội tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn vui Xuân đón Tết vui vẻ, đầm ấm nhưng phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Cùng với đó, chúng tôi luôn giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.


Với người dân nơi đây, họ đã quen thuộc và rất quý mến các chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lèo. Bởi, ngoài làm nhiệm vụ được giao, người lính quân hàm xanh nơi đây luôn giúp đỡ bà con trên địa bàn đóng quân trong cuộc sống.


Vì bình yên biên cương Tổ quốc


Chủ tịch UBND xã Mường Lèo Lò Văn Chung chia sẻ: "Mường Lèo là xã vùng sâu, vùng cao biên giới nên những năm qua luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Sơn La, nhất là Đồn Biên phòng Mường Lèo đã phối hợp với địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, như chương trình “Hũ gạo tình thương”. Cùng với đó, Đồn Biên phòng Mường Lèo đã phối hợp với các lực lượng vũ trang của xã làm công tác bảo vệ an ninh. Do đó, những năm qua, tình hình an ninh biên giới trên địa bàn xã cơ bản được đảm bảo, giữ vững.


 Có thể thấy, người lính biên phòng vì nhiệm vụ, vài ba năm không được ăn Tết ở nhà là chuyện thường tình. Trung úy Lò Văn Soạn (36 tuổi), Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mường Lèo tâm sự, sau khi ra trường, anh về Đồn công tác và đến nay đã 15 năm, trong đó 13 năm ăn Tết tại đơn vị. Dù ăn Tết xa nhà, nhiều lúc nhớ vợ con, nhưng anh luôn tự hào là người chiến sỹ biên phòng làm nhiệm bảo vệ biên giới, cột mốc Quốc gia.


Với các chiến sỹ lần đầu đón Tết xa gia đình không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng nhưng được sự động viên của Chỉ huy Đồn và tình cảm thân thiết của anh em đồng đội nên đã vơi bớt nỗi nhớ nhà. Binh nhì Giàng A Hạnh (23 tuổi) tâm sự, đây là lần đầu tiên em ăn Tết xa nhà, do đó có nhiều bâng khuâng, nhưng thêm niềm tự hào vì được góp phần cùng đồng đội gìn giữ bình yên cho biên cương Tổ quốc.


Một mùa Xuân mới lại về với bao niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng trĩu nặng trên vai người lính biên phòng. Mặc dù vậy, họ luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó là bảo vệ vững chắc bình yên cho mỗi tấc đất biên cương của Tổ quốc.


Nguyễn Cường (TTXVN)
Mùa xuân ấm no với người Mông ở Đắk Nông
Mùa xuân ấm no với người Mông ở Đắk Nông

Tỉnh Đắk Nông có hơn 4.000 hộ, với khoảng 25.000 nhân khẩu đồng bào Mông đang sinh sống, tập trung chủ yếu ở hai huyện Tuy Đức và Đắk G’long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN