06:01 21/06/2011

Wimbledon 2011: Đợi chờ ngày khai mạc

Có rất nhiều điều đáng để chờ đợi trong ngày khai mạc Wimbledon 2011. Từ màn dạo đầu của ĐKVĐ Rafael Nadal, niềm hy vọng xứ sương mù Andy Murray, cho đến sự tái xuất của Serena Williams, người từng phải đối mặt với lưỡi hái tử thần.

Có rất nhiều điều đáng để chờ đợi trong ngày khai mạc Wimbledon 2011. Từ màn dạo đầu của ĐKVĐ Rafael Nadal, niềm hy vọng xứ sương mù Andy Murray, cho đến sự tái xuất của Serena Williams, người từng phải đối mặt với lưỡi hái tử thần.

Giành 4 trong số 5 Grand Slam gần nhất, và đã đạt đến con số 10 khi mới ở tuổi 25, Nadal đang là tay vợt có nhiều khả năng bám đuổi và vượt mặt kỷ lục 16 Grand Slam mà Roger Federer đang nắm giữ nhất. Tuy nhiên, anh vẫn khiêm tốn "Rất sát ư? Tôi thấy còn rất xa. 6 chức vô địch là một thành tích không dễ gì giành được".

Nadal đã sẵn sàng - Ảnh Getty

Chiến thắng trước Federer ở Roland Garros dĩ nhiên giúp Nadal tự tin hơn rất nhiều. Khi mà nhiều người cho rằng Nadal - Djokovic mới là cặp đấu siêu kinh điển mới của quần vợt thế giới thì những diễn biến tại Paris đã chứng minh rằng Federer vẫn còn giá trị. Và đến Wimbledon thì điều đó càng bộc lộ rõ bởi "chàng móm" vốn được xem là ông vua trên mặt sân cỏ. Kể từ năm 2005 đến nay, Nadal đã giành 2 chức vô địch Wimbledon và thực tế, anh cũng chỉ chịu thua mỗi Federer.

Ở trận khai mạc diễn ra trên sân trung tâm, đối thủ của Nadal sẽ là Michael Russell. Đây có thể xem là một màn dạo chơi thực sự vì tay vợt người Mỹ này đã 33 tuổi, xếp hạng 91 thế giới, và thành tích tốt nhất ở Wimbledon chỉ là lọt vào vòng hai ở giải năm ngoái.

Ngày mai, Federer mới ra quân, và đối thủ của anh cũng chỉ là Kukushkin, tay vợt ít tên tuổi người Kazakstan. Cũng trên sân trung tâm, và diễn ra muộn nhất sẽ là màn trình diễn của Andy Murray, niềm hy vọng số một xứ sương mù, trước Gimeno-Travel. Đã từng về nhì ở Australia mở rộng và Mỹ mở rộng, song Murray mới chỉ vào tới bán kết trên sân nhà mà thôi. Cứ đến mỗi giải đấu, anh lại mang trên mình sức ép tiếp nối huyền thoại Fred Perry từ những năm 30 của thế kỷ trước.

Cũng trong ngày hôm nay, đương kim á quân Tomas Berdych (6) sẽ mở màn bằng trận đánh với Filippo Volandri, còn cựu á quân Andy Roddick (8) tiếp Andreas Beck. Giống như Federer, ngày mai Djokovic (2) mới xuất trận, gặp Jeremy Chardy.

Ở nội dung đơn nữ, tâm điểm của sự chú ý sẽ được dồn về sự tái xuất của chị em nhà Williams sau một thời gian dài vắng bóng. Ở sân ba, Venus sẽ bắt đầu chiến phục chinh phục giải đấu cũ của mình bằng trận tiếp Amanmuradova. Còn cô em Serena thì đến mai mới khởi động bằng trận đấu dự kiến nhiều bất trắc trước Aravane Rezai của Pháp. Serena đã nghỉ suốt một năm qua vì chấn thương, và đã có lúc tưởng như phải đối mặt với lưỡi hái tử thần do một khối máu tụ trong phổi.

Theo thethaovanhoa.vn