02:09 15/02/2012

Whitney Houston: Thuốc an thần + rượu = đột tử?

Khi Whitney Houston đột ngột qua đời nhiều người nghĩ rằng đáng lẽ những người thân cùng bạn bè phải tích cực tác động hơn nữa để giúp chị sớm thoát khỏi con đường nghiện ngập, để rượu, ma túy không hủy hoại giọng ca vàng và sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khi Whitney Houston đột ngột qua đời nhiều người nghĩ rằng đáng lẽ những người thân cùng bạn bè phải tích cực tác động hơn nữa để giúp chị sớm thoát khỏi con đường nghiện ngập, để rượu, ma túy không hủy hoại giọng ca vàng và sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy khiến nhiều người ngưỡng mộ.

1.
Lâu nay, gia đình Houston – những người rất gắn bó và từng làm việc với chị trong nhiều năm qua - tin rằng chị đang trên đường hồi phục sau nhiều lần ra vào trại cai nghiện – lần cuối cùng là mùa Xuân năm ngoái. “Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng Houston đang trên đường trở lại, mặc dù chị ấy vấp phải nhiều trở ngại” - Billy Watson, em trai của chị dâu, đồng thời là người quản lý của Houston là Patricia, nói.
Patricia Houston và chồng là Gary cùng ở Los Angeles với Houston.

Anh trai của Watson - Ray Watson, từng là vệ sĩ riêng của Houston trong hơn 10 năm, là người đầu tiên phát hiện ra Houston tắt thở trong bồn tắm tại phòng riêng ở khách sạn Beverly Hilton chiều 11/2.

Tại cuộc họp báo hôm 13/2, nhà điều tra Ed Winter ở Los Angeles nói các nhà chức trách chưa biết rõ nguyên nhân về cái chết của Houston. Ông khẳng định rằng, cảnh sát đã tìm thấy nhiều lọ thuốc kê đơn trong phòng khách sạn của Houston, nhưng không có loại thuốc nào đáng “báo động” hoặc “bất bình thường”. Một trong những loại thuốc kê đơn đó là amocillin, một loại kháng sinh điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn.

“Tất cả những loại thuốc kê đơn đó đều rất bình thường. Tôi còn có nhiều thuốc kê đơn hơn cả những gì tìm thấy trong phòng Houston” - Winter nói. Trong những bức ảnh được chụp từ phòng khách sạn của Houston cho thấy, chị đã ăn bánh hamburger, khoai tây chiên và bánh sandwich kẹp thịt gà trước khi qua đời. Trong ảnh, người xem dễ dàng nhận thấy có bia và champagne. Các nhà điều tra cho rằng, Houston chết do sử dụng thuốc an thần xanax và thuốc kê đơn khác cùng với rượu.


Whitney Houston và con gái Bobbi Kristina

2. Nhưng Watson không tin Houston chủ ý đi đến cái chết. “Đây là cái chết bất ngờ. Houston không thể để con gái lại một mình như vậy. Chị không thể làm việc đó với con gái mình” - Watson khẳng định. Con gái của Houston là Bobbi Kristina đã phải nhập viện 2 lần vì quá sốc trước cái chết đột ngột của mẹ. Đối với Kristina, mẹ chính là thần tượng của cô.

Houston và cô con gái 18 tuổi từng làm việc trong phòng thu khi Bobbi Kristina khởi dựng sự nghiệp và Houston rất háo hức về tương lai của con gái. “Tôi đã ở cạnh Houston vào dịp năm mới. Chúng tôi nói chuyện với nhau và tinh thần của chị rất ổn. Houston nói về bộ phim Sparkle mà chị vừa hoàn thành vai diễn bên cạnh Jordin Sparks – quán quân cuộc thi American Idol. Chị nói chuyện về con gái, nói về việc đã sẵn sàng trở lại với nghề” – Watson kể lại.

3. Nhưng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, sự nghiệp sau này của chị cũng không có nhiều điều để nói. Album tái xuất (sau nhiều năm nghiện ngập) của chị - I Look to You, được phát hành hồi năm 2009, chỉ tiêu thụ được khoảng 1 triệu đĩa ở Mỹ, con số quá nhỏ bé so với album đầu tay của chị tung ra năm 1985, bán được 13 triệu đĩa. Điều đáng nói nữa là không có đĩa đơn nào trong album này vượt qua được vị trí 70 trong bảng xếp hạng Hot 100.

Trong khi đó, những tour diễn chính của Houston trong thập kỷ qua chỉ được thực hiện ở hải ngoại. Tháng 9/2009, chị tái xuất chương trình hòa nhạc Good Morning America ở Central Park. Nhưng khi xem chương trình này, nhiều người đặt vấn đề không biết chị đã cai nghiện hẳn chưa bởi màn diễn của Houston thực sự không gây ấn tượng.

4. Hôm 10/2, một ngày trước khi qua đời, Houston đã vui vẻ cùng một nhóm bạn tại quán bar của khách sạn Beverly Hilton. Chị ở đó rất lâu, uống nhiều và gây ầm ĩ.

“Người ta thường không bảo vệ được chính bản thân mình” – một cựu trợ lý của Houston nói với ABCNews.com.

Bản thân Houston cũng từng bộc bạch trong chương trình của Diane Sawyer (ABC News) hồi năm 2002 rằng: “Không ai có thể bắt tôi làm bất cứ việc gì nếu tôi không muốn. Con quỷ lớn nhất là tôi. Tôi vừa là bạn thân nhất nhưng cũng là kẻ thù lớn nhất của mình”.

Người trợ lý cũ của Houston cho rằng, việc chị chỉ quan hệ và làm việc với một nhóm thành viên gia đình đã gây hại cho chính chị. “Houston rất ghét việc mình bị săm soi. Chị muốn được sống như người bình thường, thích được ăn pizza tại một quán gần nhà ở New Jersey. Nhưng để tránh bị nhòm ngó, Houston ăn trong ô tô của mình”.

Là con út trong 3 đứa con của ca sĩ gospel huyền thoại Cissy Houston, Whitney Houston không phải là người duy nhất trong gia đình dính vào nghiện ngập. Anh trai chị - Michael Houston đã bị bắt ở Fort Lee hồi năm 2001 vì lái xe trong khi đang phê thuốc. Khi cảnh sát lục soát ô tô của anh, họ tìm thấy 14 điếu cần sa, một túi cần sa và cocaine.

Phát biểu về cái chết của Houston trong chương trình Good Morning America, nữ ca sĩ Canada Celine Dion (43 tuổi), nói: “Thực sự không may khi ma túy đã gây ảnh hưởng xấu tới những mơ ước và cả vai trò làm mẹ của Houston. Elvis Presley, Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Michael Jackson... đã dùng ma túy để giải tỏa căng thẳng. Chuyện gì xảy ra khi bạn có mọi thứ? Tình yêu, sự ủng hộ, tình mẹ con... Đôi khi có những chuyện xảy ra mà tôi không hiểu nổi. Đó chính là lý do tại sao tôi sợ showbiz, sợ ma túy và tụ tập. Đó chính là lý do khiến tôi tránh xa các buổi tiệc tùng”.

Album của Whitney Houston sẽ tăng vọt?

Sau cái chết đột ngột của Whitney Houston, nhiều khả năng lượng đĩa bán ra của chị sẽ tăng vọt trong tuần này. Công ty Official Charts (OCC) cho biết, mặc dù đến sáng 14/2 (theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam) lượng đĩa bán ra từ các album của chị mới có con số thống kê cụ thể, song đã tăng lên rõ rệt.

Hiện tượng này từng thấy sau cái chết của Michael Jackson hồi tháng 6/2009 và Amy Winehouse hồi tháng 7/2011 bởi người hâm mộ muốn tưởng nhớ các thần tượng của mình bằng việc mua các sản phẩm âm nhạc của họ.

OCC mô tả Houston là một “huyền thoại thực thụ” trong bảng xếp hạng Anh. Đĩa đơn ăn khách đầu tiên của chị ở xứ sở sương mù - Saving All My Love For You, đã chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng hồi năm 1985. Chị còn có 2 album và 4 đĩa đơn khác đứng đầu bảng xếp hạng, 13 ca khúc nằm trong Top 10.

Đĩa đơn ăn khách nhất của Houston là bản cover nhạc phẩm I Will Always Love You của Dolly’s Parton. Ca khúc này được chị thể hiện trong phim Vệ sĩ (The Bodyguard), là đĩa đơn bán chạy nhất năm 1992 và ngự trị ví trí quán quân bảng xếp hạng trong 10 tuần.

C.Khan buồn vì Clive Davis không hủy bỏ bữa tiệc tiền Grammy

Chaka Khan đã chỉ trích ông trùm âm nhạc Clive Davis thậm tệ vì không hủy bỏ bữa tiệc tiền giải Grammy sau khi Whitney Houston - người bạn thân thiết của ông đồng thời là nghệ sĩ tham gia buổi diễn đã đột ngột qua đời vài giờ trước đó.

Khan nằm trong số nhiều nghệ sĩ quyết định không tham gia chương trình này vì chị không thể tham dự tiệc tại chính khách sạn nơi bạn chị đã chết. Xuất hiện trong chương trình Piers Morgan Tonight trên kênh CNN tối 13/2, Khan nói: “Sẽ thực sự thuyết phục nếu bữa tiệc này là một sự tôn vinh thực sự. Mọi người có thể tới đây cùng cầu nguyện, sau đó ăn tối cùng nhau và ra về”.

Nhiều chính trị gia Mỹ thương tiếc W. Houston

Cái chết bất ngờ của Whitney Houston khiến nhiều người cảm thấy đau đớn và nhiều chính trị gia Mỹ đã bày tỏ niềm thương tiếc chị. Cory Booker, Thị trưởng thành phố Newark, bang New Jersey, nơi Houston cất tiếng khóc chào đời, tuyên bố: “Một huyền thoại đã chết. Khi thế giới đau xót vì mất đi một trong những giọng ca vĩ đại nhất mọi thời đại, thì ở Newark chúng tôi thấy buồn vô hạn. Houston bước ra khỏi nhà thờ Newark và đi tới sân khấu toàn cầu, nhưng chị vẫn luôn là một niềm tự hào của chúng tôi”.

Còn Thị trưởng của thành phố Los Angeles - ông Antonio Villaraigosa, nói thành phố của ông đang để tang “một trong những giọng ca vĩ đại nhất mọi thời đại”. Thị trưởng thành phố Philadelphia - Michael Nutter viết trên Twitter: “Thật buồn khi hay tin Whitney Houston qua đời, một ca sĩ lớn, một người phụ nữ rất tài năng. Mong chị được yên nghỉ nơi vĩnh hằng, cầu nguyện cho gia đình chị. Đức cha Jess Jakson cũng buồn rầu bày tỏ: “Như mọi người trên thế giới, tôi vô cùng sốc và buồn trước cái chết của Whitney Houston. Tôi đã theo dõi Houston trưởng thành như thế nào trong dàn đồng ca nhà thờ dưới sự dẫn dắt của Đức cha Thomas. Houston là một trong những giọng ca xuất chúng nhất thời đại chúng ta. Thế giới âm nhạc có một khoảng trống”.


Theo thethaovanhoa.vn