05:08 15/05/2014

Vượt qua nửa chặng đường đến tấm vé dự World Cup

Trong trận khai mạc vòng chung kết Asian Cup 2014, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua được thử thách đầu tiên: Giành chiến thắng 3 - 1 trước Jordan. Thầy trò Trần Vân Phát coi như đã nắm được chiếc chìa khóa, để có thể mở cánh cửa tới World Cup 2015.

Trong trận khai mạc vòng chung kết Asian Cup 2014, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua được thử thách đầu tiên: Giành chiến thắng 3 - 1 trước Jordan. Thầy trò Trần Vân Phát coi như đã nắm được chiếc chìa khóa, để có thể mở cánh cửa tới World Cup 2015.

 

Lê Thu Thanh Hương (trái) ghi cú đúp bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam.


Trời đổ mưa to trước giờ bóng lăn tại sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) chiều 14/5 đã báo hiệu một trận đấu khó khăn đối với các cô gái Việt Nam. Mặc dù Việt Nam từng thắng Jordan tới 5/6 trận đối đầu gần đây (trận còn lại là hòa 1), nhưng Asian Cup kỳ này có ý nghĩa hoàn toàn khác. Giống như 3 đội bóng Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan và Myanmar, Jordan cũng đầy quyết tâm hướng tới tốp 5 của giải, đồng nghĩa với chiếc vé tham dự Cúp thế giới tại Canada vào năm tới. Có thể gọi đây là một trận “chung kết” đối với Việt Nam và Jordan tại bảng A.


Với thể hình tốt hơn, Jordan đã chơi áp sát ngay từ đầu và nhờ đó hạn chế được khả năng xử lý kỹ thuật của Việt Nam. Các học trò của HLV Trần Vân Phát dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Jordan lại là đội tạo ra được tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Ở phút thứ 12, nếu thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh không tỉnh táo cản phá cú dứt điểm chéo góc của tiền đạo đội bạn, thì lưới của Việt Nam có thể đã bị rung lên.


Mặc dù vậy, nhờ hàng tiền vệ cơ động phong tỏa được khu trung tuyến, đặc biệt là những pha dốc bóng tốc độ của Nguyễn Thị Xuyến và Nguyễn Kim Hồng ở hai cánh, những gọng kìm tấn công của Việt Nam ngày càng siết chặt vòng vây lên khung thành Jordan. Đến phút 18, từ quả đá phạt trực tiếp của Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho Việt Nam bằng pha cắt mặt, đệm bóng nhanh. Sau đó 10 phút, Nguyễn Thị Minh Nguyệt có cơ hội nhân đôi cách biệt khi đối mặt với thủ môn Jordan, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm thiếu hiểm hóc.


Trong thế trận bị ép sân và bị thủng lưới trước, Jordan cũng đã ít nhiều cho thấy là họ không dễ đầu hàng. Phút thứ 33, trong một pha bóng phản công nhanh ở cánh phải, Ziad Jbarah đã xử lý hết sức điệu nghệ và tung một cú sút xoáy bằng chân trái vào góc xa, khiến thủ môn Kiều Trinh phải bó tay. Không ít người hâm mộ Việt Nam lúc đó đã nghĩ đến một kịch bản xấu, tương tự như thất bại trong trận chung kết SEA Games 27 mới đây trước Thái Lan.


Nhưng lo ngại đó cũng nhanh chóng được giải tỏa. Ở phút 35, vẫn xuất phát từ một quả đá phạt mẫu mực của Kim Hồng, tiền đạo Lê Thu Thanh Hương chọn điểm rơi chính xác, đánh đầu tung lưới Jordan, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Việt Nam. Sự tỏa sáng đúng lúc của Thanh Hương đã bù lấp phong độ nhạt nhòa của Minh Nguyệt ở trận đấu này.


Trước trận đấu, HLV Trần Vân Phát đã nói về sự thay đổi của Việt Nam, sau quá trình rèn kỹ - chiến thuật trong đợt tập huấn dài hạn tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Quả thực, các học trò của ông đã kiểm soát tốt hơn về thế trận. Khi dẫn trước về tỷ số, Việt Nam vẫn không ngừng đẩy cao đội hình, lấy công làm thủ.


Thời tiết tạnh ráo đầu hiệp 2 càng giúp cho các nữ tuyển thủ Việt Nam thể hiện được khả năng phối hợp nhanh và kỹ thuật của mình. Lối chơi của đội chủ nhà trở nên có đường nét hơn hẳn. Những pha tấn công của Việt Nam cũng sắc hơn nhờ sự tăng cường thêm Nguyễn Thị Nguyệt (thay cho Minh Nguyệt). Sau khi vào sân, Nguyễn Thị Nguyệt có 2 cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 82, chân sút mặc áo số 11 này băng xuống và vượt qua cả thủ môn Jordan, nhưng cuối cùng lại dứt điểm chệch cột dọc.


Dù sao, trong một ngày tỏa sáng, Thanh Hương đã kịp kết liễu mọi hy vọng gỡ hòa của Jordan bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3 - 1 ở phút 85. Cú vuốt bóng của Thanh Hương khiến thủ môn Jordan chới với đẩy bóng vào lưới nhà.


Với 3 điểm quan trọng giành được trước Jordan, Việt Nam gần như đã được đảm bảo vị trí thứ 3 tại bảng A, vị trí cho phép góp mặt tại trận play-off xác định đội xếp thứ 5 ở Asian Cup 2014, cũng là suất vé cuối cùng của châu Á tham dự VCK World Cup 2015.


Ngày 16/5, thầy trò Trần Vân Phát sẽ có cơ hội học hỏi, hoàn thiện hơn nữa về kỹ - chiến thuật, khi đối mặt với đội đương kim vô địch thế giới Nhật Bản. Sau đó 2 ngày, Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Australia, nhà đương kim vô địch Asian Cup.


Bảo An