07:15 02/07/2015

Vượt nắng nóng tiếp sức mùa thi

Nhiệt độ thủ đô Hà Nội trưa ngày 2/7 vẫn ở mức gần 40 độ C, nhưng tại các điểm thi THPT quốc gia, các nhóm tình nguyện vẫn hối hả phục vụ, hỗ trợ các “sĩ tử” và phụ huynh đưa con đi thi.

Nhiệt độ thủ đô Hà Nội trưa ngày 2/7 vẫn ở mức gần 40 độ C, nhưng tại các điểm thi THPT quốc gia năm 2015, các nhóm tình nguyện vẫn hối hả phục vụ, hỗ trợ các “sĩ tử” và phụ huynh đưa con đi thi.

Các tình nguyện viên phát nước cho phụ huynh trong thời gian chờ con thi để chống nắng nóng.


Tấm lòng tri ân

Bước sang ngày thi thứ 2, kết thúc môn thi thứ 3 (ngữ văn) của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, không khí ở các điểm thi diễn ra sôi nổi và tấp nập.

Dù nắng nóng, các sinh viên tình nguyện Viện đại học mở căng dây bảo vệ trật tự an toàn cho thí sinh chuẩn bị tan giờ thi.


Sinh viên tình nguyện ĐHKTQD Nguyễn Thị Ngọc dùng tay gạt những giọt mồ hôi trên mặt, cùng các bạn trong đội trả hàng trăm túi xách, điện thoại cho thí sinh. Ngọc bộc bạch: “Tham gia chương trình tình nguyện, tuy mệt nhưng tôi rất vui và thấy có ý nghĩa. Tôi cũng từng bỡ ngỡ xa nhà từ Phú Thọ về Hà Nội thi đại học, được các anh chị sinh viên giúp đỡ, bây giờ là sinh viên được giúp các thí sinh bản thân tôi thấy hạnh phúc”.

Phụ huynh tập trung trước cổng Trường ĐH KTQD để đón thí sinh thi xong.

Các SVTN chăm sóc thí sinh Nguyễn Thị Thu bị say nắng.


Trước cổng Trường ĐHKTQD, nhóm bạn trẻ không trang phục đồng màu đang phát nước ép trái cây cho các thí sinh vừa thi ra. Đại diện nhóm, cô gái Hoài Dương chia sẻ: “Nhóm em gồm 8 người là những sinh viên mới ra trường, đi làm tại các công ty trên địa bàn Hà Nội. Mùa thi đến, mọi người nghĩ mình nên làm điều gì đó để 'tri ân' những gì mình đã được nhận. Trước kia chúng tôi từ tỉnh lẻ về thủ đô đi thi đại học, cũng bỡ ngỡ và được mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Tôi không thể quên được điều đó, bây giờ mình làm việc nhỏ nhưng thấy hạnh phúc". Nhóm của Hoài Dương xin công ty nghỉ mấy ngày thi, bỏ tiền cá nhân mua trái cây làm nước ép, pha trà đá đóng cốc, phát cho các thi sinh và phụ huynh.

Các sinh viên tình nguyện Trường ĐHKTQD trả lại tư trang cho các thí sinh.

SVTN Thu Liễu đang làm nhiệm vụ thì bị say nắng và được bạn trong đội chăm sóc tại chỗ.


Chung sức mùa thi

Tại điểm hỗ trợ suất cơm miễn phí của cửa hàng bán xe máy Honda Hồng Hạnh tại điểm thi Trường ĐHKTQD tập trung đông đúc các sinh viên tình nguyện. Từ ngày 29/6, cửa hàng xe máy Hồng Hạnh đã lập điểm phát mũ chống nắng, nước uống, quạt tay và suất cơm cho thí sinh và phụ huynh; mỗi ngày, cửa hàng hỗ trợ gần 100 suất cơm.

Người hỗ trợ và người nhận cơm đều có chung niềm vui.


Tại sảnh khu hành chính của Trường ĐHKTQD, các thí sinh và phụ huynh vừa nhận cơm hỗ trợ và tập trung ăn trưa. Bà Trần Thị Tự ở Thường Tín cho biết: “Các gia đình đưa con đi thi, trưa không về nhà và nghỉ tạm tại điểm thi, được các nhóm tình nguyện hỗ trợ cơm, nước uống. Chúng tôi rất vui và cảm mến các tình nguyện viên, họ không quản nắng nóng, vất vả để phục vụ các thí sinh. Cơm chúng tôi nhận được, ăn rất ngon”.

Đội xe lai tình nguyện "Kết nối những đam mê" nhiệt tình đưa đón thí sinh và phụ huynh không có phương tiện đi lại.

  
Đối diện cổng Trường ĐHKTQD, “Đội kết nối những đam mê tiếp sức mùa thi” đặt tại cửa hàng xe máy Honda 67 liên tục hỗ trợ chở phụ huynh và thi sinh về nơi nghỉ. Anh Nguyễn Thế Việt ở Ba Đình (Hà Nội) đang chăm sóc thí sinh Nguyễn Thị Thu ở Nam Định, vừa bị say nắng. Thu đỡ mệt, đội xe liền cử thành viên chở hai mẹ con về chỗ nghỉ. Anh Việt cho biết: “Chúng tôi là những người yêu thích xe 'cúp 67', nhân dịp các em thi, 20 thành viên thống nhất giúp chở miễn phí. Những ngày trước, đội xe tập trung tại trạm trung chuyển Long Biên, mấy ngày thi sẽ đóng tại điểm thi Trường ĐHKTQD, phục vụ miễn phí các em thí sinh từ xa về không có phương tiện đi lại”.

12 giờ trưa, sinh viên tình nguyện tập trung thu gom rác trên vỉa hè, các em vẫn nhiệt tình phát cơm, nước và chở thí sinh về nơi nghỉ. Những nghĩa cử của họ đã làm ấm lòng biết bao thí sinh đang đứng trước nấc thang quan trọng trên con đường học tập.
                                                             
Bài và ảnh: Việt Hoàng