12:00 26/12/2011

Vui mừng đón Giáng sinh 2011

Hà Nội đón đêm Noel 2011 trong cái lạnh se sắt của gió mùa. Hàng vạn người náo nức mừng ngày Thiên Chúa giáng sinh. Trên dọc các tuyến phố trung tâm Thủ đô, các trung tâm thương mại, nhà cửa đều được trang điểm rực rỡ với cây thông, đèn màu cùng hình ảnh ông già Noel, người tuyết…

Hà Nội: Đêm Noel yên bình, đầm ấm

Hà Nội đón đêm Noel 2011 trong cái lạnh se sắt của gió mùa. Hàng vạn người náo nức mừng ngày Thiên Chúa giáng sinh. Trên dọc các tuyến phố trung tâm Thủ đô, các trung tâm thương mại, nhà cửa đều được trang điểm rực rỡ với cây thông, đèn màu cùng hình ảnh ông già Noel, người tuyết… Tại các phố như Lương Văn Can, Hàng Mã, Hàng Lược, Tràng Tiền, Bà Triệu, khung cảnh Giáng sinh hiện hữu với những nét rất riêng với nhiều màu sắc, nơi thì độc đáo với cây thông khổng lồ cùng những chú tuần lộc to lớn chở ông già Noel, nơi thì trở thành chốn thần tiên của trẻ em với Ông già Tuyết, Chúa hài đồng giáng sinh...

Các em nhỏ vui mừng chào đón Lễ Giáng sinh tại quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Song ấn tượng hơn cả là Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Lớn... với khung cảnh hang động Chúa hài đồng ra đời, cây thông với đèn trang trí nhiều màu sắc. Tất cả đều do các giáo dân tổ chức trang trí, chuẩn bị từ cách đây gần nửa tháng.

Trò chuyện với Cecilia Quỳnh Anh, một giáo dân ở Nhà thờ Lớn, chị vui vẻ khoe: Từ chập tối đã cùng mẹ và em trai ra khỏi nhà để đến Nhà thờ đón lễ Thiên chúa Giáng sinh. Tối nay, các giáo xứ đều tổ chức nhiều hoạt động như hội diễn thánh ca, ca nhạc vũ kịch, diễu hành xe hoa Chúa hài đồng...

Ồn ào, náo nhiệt như vậy, nhưng ở Hà Nội còn có những khung cảnh đón Noel thật yên bình, đầm ấm. Dường như ở Hà Nội, đón Noel không còn chỉ riêng của người Công giáo và Tin lành, mà đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người dân Thủ đô.

TP Hồ Chí Minh: Rộn ràng vui tươi đêm Noel

Giữa không khí rộn ràng, vui tươi tràn ngập khắp nơi trong đêm 24/12, gần 700.000 bà con giáo dân Công giáo và gần 100.000 đồng bào theo đạo Tin lành tại TP Hồ Chí Minh đã hân hoan đón mừng Chúa Giêsu giáng sinh theo các nghi thức truyền thống của Thiên Chúa giáo. Thánh ca, âm nhạc và các bài kinh chúc mừng vang lên không ngừng tại các nhà thờ, nhà nguyện, đền thờ, điểm sinh hoạt tôn giáo của bà con tín đồ Công giáo và Tin lành.

Hàng nghìn người đổ về xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, đón mừng Noel. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Bà con giáo dân tại TP Hồ Chí Minh đón mừng lễ Giáng sinh năm nay không chỉ trong niềm vui tôn giáo mà còn hòa chung không khí phấn khởi, vui tươi, lạc quan chào đón năm mới 2012 sắp đến. Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hồ Chí Minh chia sẻ: Trong niềm vui Giáng sinh năm nay, cộng đồng Công giáo cũng rất vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được, nhất là khi thành phố có thêm nhiều công trình có ý nghĩa lớn về dân sinh như Đại lộ Đông – Tây (đại lộ Võ Văn Kiệt), hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn…

Với nhiều bà con giáo dân, đó còn là niềm vui gần gũi và thiết thực với chính mình và gia đình như chia sẻ của chị Phạm Thị Nguyệt, giáo dân giáo khu 5, giáo xứ Thị Nghè (khu phố 4, phường 21, quận Bình Thạnh), khi cho biết mùa Giáng sinh năm nay cũng là lúc công trình mở rộng đường hẻm nơi gia đình chị sinh sống, theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, sắp được hoàn tất. Cùng với đó, đền thờ Đức Mẹ Maria của giáo khu được chỉnh trang, thánh tượng mới của Đức Mẹ được an vị, các buổi đọc kinh hàng ngày được tổ chức lại và lần đầu tiên mùa Noel này cả một đoạn hẻm dài được giăng đèn kết sao rực rỡ.

Không chỉ riêng bà con theo Thiên Chúa giáo, rất đông người dân và khách du lịch cũng đã đổ về các nhà thờ lớn, các khu xóm đạo được trang hoàng rực rỡ để cùng hòa mình vào vẻ lung linh, sự vui tươi và lời nguyện ước an lành của đêm Giáng sinh.

Ninh Bình: Tưng bừng đêmThiên chúa Giáng sinh
 
Không khí Giáng sinh năm 2011 đã ngập tràn trên các tuyến đường, ngõ xóm từ thành thị đến vùng nông thôn. Từ chiều 24/12, hàng nghìn người ở khắp nơi đã nườm nượp đổ về khu vực nhà thờ đá thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để đón mừng ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo. Dọc tuyến đường từ thành phố Ninh Bình, qua huyện Yên Khánh đến huyện Kim Sơn, nhà các hộ dân được trang hoàng lấp lánh làm cho phố phường trở nên lung linh hơn.

Tại Phát Diệm, huyện Kim Sơn, nơi có hơn 77.000 giáo dân, chiếm trên 40% dân số toàn huyện, lượng người ngày một đông đúc trên các tuyến phố chính. Con đường dẫn vào nhà thờ đá dài chừng 1 km chật như nêm. Hòa vào dòng người, nhích từng bước chân mới cảm nhận được sức nóng đã làm tan đi cái giá lạnh cắt da cắt thịt. Anh Nguyễn Văn Huấn đang công tác tại Hà Nội có dịp về quê tham gia buổi lễ nói: “Mình không theo đạo, nhưng năm nào vào dịp này mình cũng đến nhà thờ để tận hưởng cảm giác ấm áp cùng bạn bè”.

Tòa Giám mục Phát Diệm lung linh trong ánh đèn màu rực rỡ. Hệ thống hang đá, cây thông, đèn ông sao phát quang tạo nên một không gian độc đáo và tráng lệ. Trong khuôn viên nhà thờ, trước phương đình, trên sân khấu, bài Thánh ca vang lên như thúc giục bước chân du khách và thu hút đông đảo người dân.

Nâng niu xếp từng cọng cỏ vào trong máng đặt tượng Chúa hài đồng, giáo dân giáo phận Phát Diệm Lê Thị Mạc, người đã chứng kiến sự kiện này hơn 80 năm, chia sẻ: Đối với chúng tôi, hang đá, đèn ông sao, cây thông là biểu tượng gắn với bí tích Thiên Chúa giáng sinh, sự dẫn đường và sức mạnh mãnh liệt, Noel là lễ của niềm vui là dịp để các gia đình sum họp, cùng nguyện cầu cho cuộc sống hòa bình, an lạc và hạnh phúc.

Đà Nẵng: Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh chúc mừng Giáng sinh

Hàng vạn giáo dân và người dân thành phố Đà Nẵng đã tham dự Lễ Giáng sinh 2011 được tổ chức tại Nhà thờ Con Gà- Giáo xứ Chánh Tòa, đường Trần Phú, quận Hải Châu tối 24/12. Ông Nguyễn Công Khánh, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Nội Hà, phường Thanh Bình, quận Hải Châu rất phấn khởi cho biết: Năm nay giáo xứ làm lễ ngoài trời nên dựng khán đài rất lớn và thời tiết cũng rất ủng hộ, chỉ se lạnh và không mưa. Trước đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Châu Ngọc Tri, tại Tòa Giám mục. Đoàn Đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng đã đến thăm và chúc mừng các cơ sở Thiên Chúa giáo trên địa bàn thành phố nhân mùa Giáng sinh 2011.

Kon Tum: Đón Noel trong mùa bội thu

Đêm Giáng sinh, các nhà thờ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đầy màu sắc rực rỡ với nhiều đèn, hoa lung linh, huyền ảo. Dọc tuyến đường Nguyễn Huệ, nơi có các nhà thờ Gỗ, nhà thờ Tân Hương, hàng nghìn các tín đồ đã tụ tập về đây để chào đón mùa Giáng sinh với nhiều niềm tin. Với hơn 150.000 tín đồ (cả Thiên chúa giáo và Tin lành), mùa Giáng sinh năm nay, với Kon Tum có lẽ là mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và nhiều yêu thương nhất. Nhiều tín đồ trong tỉnh đã có một mùa bội thu khi các sản phẩm chủ lực như cà phê, mía… được mùa, được giá đã giúp mọi người đón một mùa Giáng sinh ngập tin yêu.

Đối với các huyện Đăk Glei, Tumơrông và Sa Thầy, nơi có đông các tín đồ theo đạo, chính quyền cơ sở cũng đã tạo điều kiện tốt nhất để các linh mục tới từng thôn, làng làm lễ. Lãnh đạo các huyện, thành phố và tỉnh Kon Tum cũng đã tổ chức thăm, chúc mừng mùa Giáng sinh tại các cơ sở thờ tự trong tỉnh.

Gia Lai: Đón Giáng sinh bình an, tiết kiệm


Không khí Giáng sinh tại các giáo xứ, dòng tu, nhà thờ Công giáo của tỉnh Gia Lai nhộn nhịp, ấm cúng, xóa tan bầu không khí se lạnh của mùa đông Tây Nguyên.
Tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số có người theo đạo Công giáo, không khí đón Giáng sinh cũng hết sức rộn ràng. Linh mục Nguyễn Văn Đông, Giáo hạt Plâycu, Chánh xứ Thăng Thiên vui vẻ cho biết: “Tất cả linh mục và giáo dân trong toàn giáo hạt đã cơ bản hoàn tất các công việc chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Ngoài việc nhắc nhở các giáo xứ đón Giáng sinh bình an, tiết kiệm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, chúng tôi cũng kêu gọi toàn thể chức sắc, tu sĩ và giáo dân phát huy tinh thần kính Chúa - yêu nước, thực hiện tốt phương châm một giáo dân tốt cũng là một công dân tốt”.

Bạc Liêu: Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc

Nhân dịp Giáng sinh 2011, tỉnh Bạc Liêu thành lập nhiều đoàn đến thăm chúc mừng và tặng quà các vị linh mục, Hội đồng giáo xứ các nhà thờ, giáo dân trên địa bàn. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị linh mục, Hội đồng giáo xứ, các vị chức sắc, chức việc trong các họ đạo và chúc toàn thể các vị cùng đồng bào giáo dân tổ chức lễ Giáng sinh năm 2011 vui tươi, an lành, hạnh phúc. Thay mặt các vị linh mục, giáo dân, Linh mục Nguyễn Tấn Lợi, Quản hạt Bạc Liêu, cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể trong tỉnh đối với các vị linh mục, chức sắc và bà con giáo dân. Đồng thời khẳng định, sẽ cố gắng hết mình để động viên giáo dân thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Quảng Trị: Lãnh đạo tỉnh chúc mừng và tặng quà

Hàng ngàn người đã đổ về các nhà thờ trên địa bàn tỉnh như nhà thờ La Vang (Hải Lăng), Nhà thờ Phường 5 (Đông Hà), Nhà thờ Trí Bưu (Quảng Trị) để tham dự đêm Giáng sinh 2011. Các nhà thờ trên địa bàn được trang hoàng lộng lẫy để tổ chức đêm Giáng sinh vui tươi ấm áp. Đại diện lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh đã đến chúc mừng và tặng quà cho các giáo xứ trên địa bàn; ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp tích cực và những đóng góp của các chức sắc, giáo dân trong việc chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu mạnh; khẳng định tình đoàn kết lương giáo trên địa bàn ngày càng thắt chặt hơn trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống, nhất là hai cuộc vận động lớn "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo".

TTN