Những từ khủng khiếp

Một cặp vợ chồng trẻ du ngoạn bằng tàu trên biển hưởng tuần trăng mật. Vừa hết tuần trăng mật trở về, cô dâu lập tức gọi điện cho mẹ.

Ảnh minh họa.

- Ồ, con yêu, tuần trăng mật thế nào?, mẹ cô dâu băn khoăn.

- Mẹ ơi, tuần trăng mật rất tuyệt vời! Rất lãng mạn! Chúng con đã có một thời gian đáng nhớ. Nhưng ngay khi chúng con trở về, Sam bắt đầu dùng thứ ngôn ngữ thực sự khủng khiếp mà trước đây con chưa từng nghe thấy. Đó thực sự là những từ khủng khiếp. Mẹ phải tới ngay đây, cứu con và mang con về. Con xin mẹ đấy!

Vừa dứt lời cô dâu lại sụt sùi trở lại.

- Khổ thân con tôi. Thế những từ gì cơ? Người mẹ hỏi.

- Con không thể nói với mẹ được. Chúng quá khủng khiếp. Hãy tới đây cứu con. Con xin mẹ đấy!

Người mẹ kiên nhẫn hỏi:

- Con gái yêu, con phải nói cho mẹ biết điều đã làm con buồn khổ đến vậy. Hãy nói cho mẹ biết những từ đó là gì?

- Đó là những từ như “hút bụi”, “giặt giũ”, “là quần áo” và “nấu ăn”!, cô dâu vừa sụt sùi vừa trả lời.

Lê Huyền (st)
Cỏ
Cỏ

Buổi chiều nọ, một vị luật sư giàu có đang thảnh thơi ngồi trong chiếc xe limousine thì nhìn thấy hai người đàn ông ăn cỏ bên đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN