Truyện cười: 'Người có chân vòng kiềng đẹp nhất'

Truyện cười: 'Người có chân vòng kiềng đẹp nhất'

Cuộc thi “Người có chân vòng kiềng đẹp nhất” diễn ra. Lọt vào vòng chung kết năm nay có 3 thí sinh đến từ 3 quốc gia: Việt Nam, Mông Cổ và Philippines.

tin mới

  • Người phiên dịch xuất sắc

    Người phiên dịch xuất sắc

    Một nhà văn nổi tiếng đang ghé thăm Nhật Bản và được mời đến giảng tại một trường đại học cho một nhóm sinh viên. Vì hầu hết sinh viên không nghe được tiếng Anh, nên ông phải thuê phiên dịch.

  • Những từ khủng khiếp

    Những từ khủng khiếp

    Một cặp vợ chồng trẻ du ngoạn bằng tàu trên biển hưởng tuần trăng mật. Vừa hết tuần trăng mật trở về, cô dâu lập tức gọi điện cho mẹ.

  • Cỏ

    Cỏ

    Buổi chiều nọ, một vị luật sư giàu có đang thảnh thơi ngồi trong chiếc xe limousine thì nhìn thấy hai người đàn ông ăn cỏ bên đường.

  • Làm sao để sống?

    Làm sao để sống?

    Một người đàn ông trẻ thỏ thẻ với người vợ mới cưới:

  • Động lực ăn xin

    Động lực ăn xin

    Bắt gặp một người ăn xin thẫn thờ ngồi bên đường, một thanh niên băn khoăn: Tại sao anh lại ăn xin?

  • Chuyện Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi

    Chuyện Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi

    Một hôm, 3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi rủ nhau sang nước Ngô do thám thì bị bắt trói giải lên Tôn Quyền…

  • Mr. Bean nghiện bắt Pokemon

    Mr. Bean nghiện bắt Pokemon

    Phong trào săn bắt Pokemon đang gây sốt khắp thế giới, Mr. Bean cũng không thể nào bỏ qua trò chơi thú vị này.

  • Tri huyện Lê Kim Thằng

    Tri huyện Lê Kim Thằng

    Một hôm, nhân có lệnh của bọn chức dịnh bắt tất cả trẻ già trai gái làng hoàng Bột phải ăn mặc chỉnh tề để đi đón quan huyện Lê Kim Thằng về làng hiểu dụ, Xiển nghĩ ra ngay một kế.

  • Cứ bảo tuổi Sửu có được không!

    Cứ bảo tuổi Sửu có được không!

    Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ. Bà vợ thấy tình chồng như vậy cũng không dám nhận lễ của ai.

  • Trạng lợn xem bói...

    Trạng lợn xem bói...

    Chung Nhi đến kinh, mở một ngôi hàng xem bói. Thế nào lại gặp hai ông bạn đồng hành khi trước vào nhờ xem một quẻ. Ba người gặp nhau vui mừng khôn xiết. Hai người bạn kia liền bảo Chung Nhi gieo cho một quẻ xem phận rồng mây phen này thế nào. Chung Nhi khấn khứa, xem quẻ rồi đoán:

  • Quan đấy...

    Quan đấy...

    Năm nào cũng vậy, cứ gần tết Nguyên đán, viên tri phủ Hoàng Hóa cùng vợ đi chợ tết. Từ phủ ra chợ Bút Sơn rất gần, nhưng vốn tính hách dịch, quan phủ bắt lính cáng ra tận cổng chợ và mang theo hai cái lọng xanh che.

  • Chí Phèo biết chữ

    Chí Phèo biết chữ

    Sang nhà Bá Kiến ăn vạ xong, Chí Phèo xách một can rượu 20 lít “chiến lợi phẩm” lặc lè lết về vườn chuối.

  • Ðánh trống cấm

    Ðánh trống cấm

    Sau một thời gian làm mõ, Xiển lại phải làm đầy tớ hầu điếu tráp cho lão chánh tổng. Một lần, lão chánh tổng đi chơi xa, Xiển theo hầu

  • Không nhận quà nữa

    Không nhận quà nữa

    Sau cuộc họp cuối năm ở cơ quan về, bước vào phòng khách, thả người xuống bộ sa lông mới tậu, đưa tay đón chén sâm ngào ngạt từ tay phu nhân, sếp nhấp một ngụm rồi quay sang nói với bà xã:

  • Lau nhau như chó

    Lau nhau như chó

    Vì là dân ngụ cư, Xiển thường bị bọn cường hào trong làng chèn ép. Ðể trả thù, nhân một hôm cả bọn đang họp việc làng, chè chén cãi nhau ỏm tỏi, Xiển tìm một cái nồi vỡ, bỏ vào tí cứt người lẫn nước, đem đến chỗ đầu gió vừa đun vừa khuấy.

  • Chả giấu gì bác

    Chả giấu gì bác

    Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.

  • Bể trứng

    Bể trứng

    Trên xe bus, một anh chàng trông thấy có bao tải hàng nên định ngồi lên. Bỗng bà già ngồi cạnh đó hét to: "Coi chừng bể trứng!".

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN