12:10 25/12/2011

Vụ nổ lớn ở Thái Bình: Khởi tố bắt tạm giam đối tượng sản xuất pháo trái phép

Sáng 25/12, Đại tá Trần Xuân Tuyết - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân xảy ra vụ nổ lớn vào trưa ngày hôm qua (24/12) tại thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình được xác định là do nổ thuốc pháo.



Sáng 25/12, Đại tá Trần Xuân Tuyết - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân xảy ra vụ nổ lớn vào trưa ngày hôm qua (24/12) tại thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình được xác định là do nổ thuốc pháo. Ngay trong chiều tối qua, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Đoàn Văn Dụng (SN 1979), là em ruột chị Đoàn Thị Hiện, người bị chết trong vụ nổ về tội sản xuất pháo trái phép. Cơ quan công an cũng cho biết, khi xảy ra vụ việc trong nhà có 4 người, gồm có vợ chồng anh Mến, anh Dụng và cháu Khúc Thị Mười, là con của anh Mến. 


Như tin đã đưa, vào lúc 12 giờ 30 trưa hôm qua tại xóm 10, thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ nổ lớn làm 1 phụ nữ thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Ngôi nhà xảy ra vụ việc là của anh Khúc Ngọc Mến (SN 1971) và vợ là Đoàn Thị Hiện (SN 1970). Người bị thiệt mạng sau vụ nổ pháo là chị Đoàn Thị Hiện. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 


Tối qua, lực lượng công an vẫn tích cực tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc nghiêm trọng trên. Có mặt tại hiện trường, PV chứng kiến cảnh hoang tàn của ngôi nhà sau vụ nổ. Ngôi nhà mái bằng, một tầng bị “bay” mất gần một nửa, mất đi lan can đầu hồi. Vật dụng của ngôi nhà bị bay tứ tung. Toàn bộ khu công trình phụ gồm nhà vệ sinh, nhà bếp, bể nước… đã bị san phẳng sau vụ nổ. Những ngôi nhà trong thôn nằm trong bán kính 50-60 m tính từ ngôi nhà bị nổ, cửa kính đều bị vỡ, bị các mảnh vỡ của ngôi nhà bắn sang, mái ngói đều bị xô lệch. nhiều nhà bị rơi cả cánh cửa. 


Ông Khúc Ngọc Đôn, một người hàng xóm, cách nhà anh Mến một cái ao, chưa hết bàng hoàng, kể lại: khoảng 12 giờ 20 phút, khi ông đang nằm ngủ trưa thì bỗng thấy mặt đất bị chấn động, người bị nâng ra khỏi giường, nên bật dậy, mọi vật bị chấn động như động đất, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. “Tiếng động đó kinh khủng, khó tả, hơn cả tiếng bom”- ông nói. Sau đó là tiếng rào rào do các mảnh kính, mái proximang văng ra. Các cửa chính, cửa sổ đều bung ra do tác động của vụ nổ. 


“Tôi hoảng hốt chạy ra ngoài. Mặt sân nhà tôi đầy những mảnh vỡ kính, các mảnh rơi ra từ nhà nổ văng sang. Tôi chạy sang nhà xảy ra vụ nổ (là nhà anh Mến), lúc đó cổng đóng, nên chúng tôi phải phá cổng xông vào. Lúc đấy, cảnh tượng rất kinh khủng, ngôi nhà gần như bị phá hỏng hoàn toàn, ngổn ngang gạch đá, đồ đạc, khói bốc mù mịt. Hai chiếc xe máy để ở sân bị cháy ngùn ngụt. Một người lôi xác nạn nhân là chị Hiện ra khỏi đống đổ nát. Máu chảy đầm đìa ở khu bếp. Chị Hiện bị mất 2 chân”- Ông Đôn kể lại. 


Một người hàng xóm khác thì mô tả tiếng nổ đó “rung trời đất”, đinh tai nhức óc, cửa trên tầng 2 bị rơi xuống, mọi người kêu la tán loạn, rồi kéo đến hiện trường vụ nổ. Sau đó khoảng 5- 10 phút, còn có một tiếng nổ nhỏ nữa. Dây điện ở nhà nạn nhân bị cháy đỏ, khói mù mịt đen trời như đốt than. Tuy nhiên không có lửa bùng cháy, chỉ có khói nghi ngút mùi thuốc pháo. Chị Hiện được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong ngay sau đó. 


Theo nguồn tin riêng của phóng viên, bước đầu Đoàn Văn Dụng khai khi đang cuốn các băng pháo ở trong bếp thì xảy ra vụ nổ. Nhưng không rõ nguyên nhân vì sao thuốc pháo lại phát nổ. Theo cơ quan công an thì với sức công phá khủng khiếp như trên, thì chắc chắn khối lượng thuốc nổ phải rất lớn. 


Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tập trung điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng trên. 

Thanh Phú