01:08 10/01/2012

Vụ hành hạ ô sin tại Hà Nội: Nạn nhân lo sợ chủ nhà trả thù

Ngày 9/1, ba ngày sau khi thông tin về vụ việc hành hạ ô sin dã man tại Kim Mã, Hà Nội được đưa lên báo chí, phóng viên báo Tin tức đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) để tìm hiểu rõ vụ việc.

Ngày 9/1, ba ngày sau khi thông tin về vụ việc hành hạ ô sin dã man tại Kim Mã, Hà Nội được đưa lên báo chí, phóng viên báo Tin tức đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) để tìm hiểu rõ vụ việc. Chuyện ô sin bị chủ nhà hành hạ không còn mới, nhưng vụ việc lần này vẫn gây bức xúc trong dư luận bởi tính chất nghiêm trọng của nó.

Không có chuyện chị tôi ở bẩn

Tại khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa Vân Đình, bà Phạm Thị Phương (sinh năm 1953), nạn nhân bị chủ nhà hành hạ đang được người em dâu chăm sóc. Mặc dù đã tiếp xúc với một số báo chí đến lấy thông tin nhưng khi gặp phóng viên báo Tin tức, bà Nguyễn Thị Vĩnh, em dâu bà Phương, vẫn không giấu nổi nỗi bức xúc trước hành động dã man của bà chủ nhà có tên Trần Thị Tuyết Minh (48 tuổi, tạm trú ở số nhà 16, ngõ 95 phố Kim Mã, Hà Nội). Có lúc đang nói chuyện với phóng viên, bà Vĩnh khóc nấc vì nhìn những vết thương trên cơ thể chị chồng mình.

Bà Vĩnh chăm sóc bà Phương tại Bệnh viện Vân Đình.


Dù vẫn còn rất yếu, chỉ nặng khoảng 30 kg nhưng so với hôm mới vào viện, bà Phương đã đỡ hơn nhiều. Nhìn bà đã bớt xanh xao, hai má đã bớt gầy guộc. Theo lời kể của cô em dâu, bà Phương được nhận vào làm giúp việc cho gia đình bà Minh từ 13/9/2011 sau khi được một người giúp việc khác quê ở Phú Thọ giới thiệu. Khoảng nửa tháng đầu vào làm, bà Minh vẫn đối xử bình thường với bà Phương. Nhưng từ đó về sau, bà Minh bắt đầu có những hành động hành hạ, đánh đập người giúp việc. Khi bà Phương làm việc gì đó trái ý, bà Minh lại dùng tay hoặc vớ được bất cứ cái gì là đập vào đầu, vào ngực bà Phương.

Dù miệng vẫn còn rất đau do bị chủ nhà bắt ăn ớt với uống nước sôi nhưng bà Phương vẫn thều thào nói: “Tôi bị cấm cửa trong nhà, không được đi đâu, không biết kêu cứu với ai”. Sự việc trở nên nghiêm trọng trong khoảng 10 ngày trước khi bà Phương bị đuổi về nhà. Bà Minh đã liên tục hành hạ dã man người giúp việc như chửi bới, không cho ăn, dùng chân đạp vào vùng kín bà Phương. Có lần, bà Minh ép bà Phương vào nhà tắm, lột quần áo và xối nước nóng vào người. Sáng 4/1, bà Minh gọi xe ôm đưa bà Phương ra bến xe Yên Nghĩa bắt xe về quê, dọa không được nói về việc bị đánh đập, hành hạ. Thậm chí, bà Minh còn chiếm đoạt số tiền gần hai triệu đồng của bà Phương, chỉ đưa cho bà Phương một triệu.

Công nhận chị chồng mình già cả nên làm việc chậm chạp nhưng em dâu bà Phương không thể chấp nhận lí do mà bà Minh đưa ra để bao biện cho hành vi xối nước nóng già vào người bà Phương bởi bà Phương ở bẩn, lười tắm. Bà Vĩnh nói: “Trời lạnh thì mấy ngày tắm một lần cũng được. Không có chuyện chị tôi ở bẩn. Khi còn ở nhà, ngày nào bà ấy cũng tắm rửa, thay quần áo”.

Bà Vĩnh chỉ cho chúng tôi thấy những vết thương trên cơ thể bà Phương. Phần cổ đầy vết cấu véo. Đầu vẫn còn sưng tấy. Tóc của nạn nhân cũng bị rụng gần hết do thường xuyên bị chủ nhà giật. Đôi lúc bà Phương lại rên rỉ vì khắp cơ thể không có chỗ nào không đau nhức. Các vết bỏng ở khắp lưng, bụng, bàn tay, vùng kín còn chưa liền sẹo, có chỗ vẫn rỉ nước khiến bệnh nhân chưa thể mặc được quần áo ấm mà chỉ phủ tấm chăn lên trên.

Trong 5 ngày nằm viện, mỗi ngày bà Phương phải truyền 3 chai nước. Bà cũng không đủ sức ăn cơm mà chỉ có thể uống sữa, húp cháo. Bà Vĩnh cho biết: Bà Minh chủ nhà đã liên tục nhắn tin đe dọa các thành viên trong gia đình bà nếu như đưa vụ việc ra công luận. “Bà ta rất ngông cuồng nói: Mùng 1 này nhà mày có tang, sẵn thịt đấy mà ăn Tết”, bà Vĩnh nói.

Kẻ thủ ác phải sớm bị trừng trị

Hiện nay sức khỏe bà Phương đang dần ổn định. Phần xương khớp rất đau nhức, bà Vĩnh vẫn phải dùng thuốc để xoa bóp cho chị chồng. Vấn đề nghiêm trọng nhất về sức khỏe bà Phương là các vết bỏng sâu. Bác sĩ kết luận bà bị bỏng khoảng 18% và đã điều trị bằng cách bù nước điện giải, uống kháng sinh, thuốc chống uốn ván và xử lý các vết thương rỉ nước.

“Từ khi vào viện, chị tôi được các bác sĩ chăm sóc rất nhiệt tình. Đến nay, sức khỏe đã khá hơn. Bác sĩ nói các vết bỏng đang bình phục nên không phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên nữa”, bà Vĩnh nói. Bà Vĩnh cũng cho biết thêm: Hôm bà Phương về nhà (chiều 4/1), ngay lập tức gia đình đã cho thợ ảnh chụp lại những vết thương trên người bà Phương, lấy lời khai ban đầu vì sợ bà Phương không qua khỏi, đồng thời thông báo cho công an xã về vụ việc hành hạ dã man này. Ngày 6/1, em trai bà Phương là ông Phạm Quốc Kì cũng đã đến Công an phường Kim Mã để trình báo.

Nhà neo người nên hiện nay chỉ có duy nhất bà Vĩnh chăm sóc bà Phương, người em trai còn phải chăm sóc bà mẹ 95 tuổi ở nhà. Bà cụ già biết chuyện con gái mình bị hành hạ đã hết sức đau lòng, ngày đêm than ngắn thở dài. Không chỉ người nhà bức xúc, đau xót mà những bệnh nhân tại Bệnh viện Vân Đình biết chuyện cũng đã tìm đến hỏi han, chia sẻ với gia đình bà Phương. Hiện nay bà Phương đang được chăm sóc trong phòng điều trị đặc biệt. “Tôi luôn phải khóa cửa, người quen mới cho vào, đề phòng bà Minh trả thù”. Lo lắng của bà Vĩnh là có cơ sở bởi ngay khi bà Phương được trả về nhà, bà Minh đã nhắn tin đe dọa gia đình người em trai bà Phương, thậm chí còn dọa sẽ thuê cả xã hội đen đến “xử” nhà bà Phương. Tuy vậy, đến thời điểm này gia đình bà Phương vẫn an toàn. Những tin nhắn tới máy bà Vĩnh đang được cơ quan điều tra giữ làm bằng chứng.

Đến thời điểm này, kẻ chủ nhà thiếu tính người đã bị bắt tạm giam. Bước đầu, bà Minh đã thừa nhận những hành vi tra tấn dã man người giúp việc. Tất cả người thân của bà Phương đều mong công an sẽ sớm điều tra rõ chân tướng vụ việc. Bà Phương cũng chia sẻ mong muốn của mình là kẻ thủ ác phải bị trừng trị, có như vậy mới làm dịu đi những cơn đau từ vết thương trên cơ thể.

Bài và ảnh: Nam Hoàng