Phiên tòa thế kỷ xét xử O. J. Simpson-Kỳ 3: Cuộc hôn nhân bạo lực

Kato Kaelin.

Khi bị sát hại, Nicole Brown Simpson 35 tuổi. Cô sinh ngày 19/5/1959 tại Đức, lớn lên thành một thiếu nữ đẹp, cao ráo với mái tóc vàng yểu điệu, mang vẻ đẹp hoàn hảo của một hoa khôi bãi biển miền nam California.

 

Theo bạn bè, Nicole là một phụ nữ rất đơn giản và chẳng biết phải làm gì để sống độc lập vì không có kỹ năng nghề nghiệp. Cô làm phục vụ tại câu lạc bộ đêm The Daisy ở Beverly Hills và gặp O. J. Simpson lần đầu tiên ở đây. Lúc đó, Nicole 18 tuổi còn Simpson 30 tuổi và đã lập gia đình. Tám năm sau, Simpson ly dị vợ và kết hôn với Nicole ngày 2/2/1985.


Nicole dọn đến căn nhà nguy nga của Simpson ở Brentwood trên đại lộ Rockingham và sống một cuộc sống dường như tốt đẹp. Cho đến tháng 1/1992, họ chia tay. Cô và các con ở nhà thuê trên phố Gretna Green Way. Nicole nộp đơn xin ly hôn và trở thành độc thân từ ngày 15/10.


 



Simpson và Nicole.

Cuộc hôn nhân của họ ngày càng tồi tệ, Simpson ngày càng ưa dùng bạo lực với vợ. Đêm Giao thừa năm 1989, cảnh sát đã phải đến căn nhà trên đại lộ Rockingham. Simpson sau đó bị cáo buộc tội hành hung vợ, bị kết án 120 giờ lao động công ích và lĩnh án tù treo 2 năm.


Ngày 25/10/1993, Nicole lại phải gọi 911. Khi đến căn nhà của Nicole ở Gretna Green Way, nhân viên cảnh sát từ xa đã nghe thấy tiếng đàn ông gào thét bằng những lời lẽ khó hiểu. Khi đến gần, họ thấy Simpson đang ở trước nhà, chân đá ầm ầm vào cửa. Lúc đó, Nicole không đưa ra cáo buộc gì với chồng cũ nhưng về sau, cô nói với trung sĩ Craign Lalley thuộc Sở cảnh sát Los Angeles rằng cô sợ Simpson và tâm trạng của anh ta: "Khi O. J phát điên, tôi sợ lắm. Anh ta có cái nhìn như dã thú... Mắt anh ta tối sầm, lạnh lẽo như thú dữ".


Hồi mới cưới Nicole, Simpson cũng đã bạo hành với cô. Thậm chí, khi mang thai đứa con đầu lòng, Nicole đã phải gọi cảnh sát vì Simpson dùng gậy bóng chày đập liên tục vào chiếc ô tô của cô. Nicole và cảnh sát cũng không đưa ra cáo buộc nào đối với Simpson.


Thực tế, theo nhật ký của Nicole, thói bạo lực gia đình của Simpson manh nha từ năm 1977. Tính đến phiên tòa xét xử vụ giết Nicole và Goldman năm 1995, công tố viên Los Angeles đã có một danh mục gồm 62 vụ ngược đãi thể xác và tinh thần do Simpson gây ra, chưa kể vô số lời đe dọa.


Ngoài bạo lực, Nicole còn phải chịu đựng cả thói trăng hoa của Simpson. Một người bạn của Nicole trả lời cảnh sát trong một cuộc thẩm vấn rằng, gốc rễ vấn đề trong cuộc hôn nhân của họ là Simpson liên tục tán tỉnh, ăn nằm với nhiều phụ nữ. Nicole lúc nào cũng lo lắng về các cuộc tình nhất thời của chồng và sợ chồng lây AIDS cho mình. Mỗi khi cự nự chồng về việc này, Nicole phải chịu hậu quả là những trận đòn từ chồng.


Theo bác sĩ trị liệu, Nicole lúc nào cũng bị đánh đập, không hẳn là 24 giờ/ngày nhưng tần suất các vụ đánh đập cực kỳ cao. Mẹ Nicole, bà Juditha, đã khai báo với cảnh sát rằng, một tháng trước khi vụ giết người xảy ra, Nicole đã kể với mẹ rằng Simpson đã nói "Nếu tôi nhìn thấy cô với một gã đàn ông khác, tôi sẽ giết cô".


Trong khi đó, sau khi chia tay với Simpson, Nicole có nhiều mối quan hệ, phần lớn là mối quan hệ tình cờ. Khi sống tại căn nhà ở Gretna Green Way, Nicole đã cho một thanh niên trẻ tên là Brian Jerrad Kaelin, biệt danh Kato, thuê một phòng trống. Kaelin trở thành một người trông nhà và trông trẻ không lương cho Nicole. Khi Nicole mua một căn hộ ở South Bundy và dọn tới tháng 12/1993, cô đã cho Kaelin ở một phòng. Simpson, rõ ràng có lo ngại về việc Nicole cho một thanh niên trẻ sống cùng nhà, đã đề nghị Kaelin ở trong căn nhà gỗ của mình ở Rockingham.


Chiều hôm xảy ra vụ giết người, Nicole cùng các con, bố mẹ và bạn bè đi xem buổi biểu diễn múa của cô con gái Sydney ở trường học. Simpson cũng tham gia nhưng ngồi riêng và không nói chuyện với mọi người.


Sau buổi biểu diễn, họ đến một nhà hàng Italia sang trọng ăn tối. Tại đây, Nicole đã giới thiệu cả nhà với một nam phục vụ tên là Ronald Goldman - một người bạn thân thiết mà cô quen cách đấy vài tháng. Gia đình Nicole ăn tối xong và rời nhà hàng lúc 21 giờ.


40 phút sau, mẹ Nicole gọi điện đến nhà hàng vì để quên kính ở đó. Goldman đồng ý mang kính đưa cho Nicole sau khi hết ca trực. Goldman về nhà thay quần áo và mượn xe lái đến nhà Nicole mà không biết rằng đó là ngày cuối cùng trên cõi đời của mình.


Nhân vật thứ ba trong tấn thảm kịch này tất nhiên là Orenthal James Simpson. Sinh ngày 9/7/1947, lên 13 tuổi, Simpson đã là thành viên của băng nhóm đường phố Persian Warriors. Năm 1962, khi 15 tuổi, anh ta đã phải sống ở Trung tâm giáo dưỡng thanh thiếu niên ở San Francisco. Simpson kết hôn năm 18 tuổi với bạn học và có hai con.


Simpson trở thành nhân vật tiêu biểu cho nước Mỹ trong lĩnh vực thể thao từ khi còn là sinh viên trường Đại học Nam California. Về sau, anh ta trở thành một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp hàng đầu, phần lớn chơi cho đội Buffalo Bills.


Anh ta giải nghệ năm 1979. Năm 1985, cái tên Simpson được xếp trong danh sách những người nổi tiếng của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia. Mẹ Simpson nói: “Tôi không nghĩ Simpson lại ra nông nỗi này. Trước đây, nó luôn nói rằng một ngày nào đó mẹ sẽ đọc thông tin về con trên báo chí. Còn con gái cả của tôi nói ‘Đọc cả ở trong hồ sơ cảnh sát nữa’”.


10 năm sau, Simpson đã biến cả hai điều đó thành hiện thực.


Thùy Dương

 

Đón đọc kỳ tới: Cuộc rượt đuổi

Phiên tòa thế kỷ xét xử O. J. Simpson-Kỳ 2: Điều tra
Phiên tòa thế kỷ xét xử O. J. Simpson-Kỳ 2: Điều tra

Sau khi rời nhà bố mẹ Nicole, các thám tử bắt tay điều tra tỉ mỉ hiện trường vụ án và cả khu nhà Rockingham của Simpson do nơi này có nhiều dấu hiệu cho thấy có liên hệ với hiện trường vụ án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN