09:00 11/09/2012

Vòng loại World Cup 2014:“Nhà vua” Tây Ban Nha ra quân!

Rạng sáng 12/9, bóng đá châu Âu sẽ tiếp tục guồng quay với các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2014. Đáng chú ý là nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha (bảng H) bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu ra quân gặp đối thủ dưới cơ Gruria.

Rạng sáng 12/9, bóng đá châu Âu sẽ tiếp tục guồng quay với các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2014. Đáng chú ý là nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha (bảng H) bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu ra quân gặp đối thủ dưới cơ Gruria. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên mà David Villa có tên trong danh sách thi đấu của HLV Vicente del Bosque, kể từ tháng 8 năm ngoái. Tiền đạo 30 tuổi này trước đó cũng đã lỡ vòng chung kết EURO 2012 vì chấn thương khi thi đấu cho CLB Barcelona tại World Cup các câu lạc bộ 2011.


 

David Villa đã có sự trở lại khá ấn tượng sau chấn thương.

Trước thềm trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2014, "Bò tót" cũng đã có sự chuẩn bị không thể ấn tượng hơn với chiến thắng 5 - 0 trước Arập Xêút. Trong trận đấu đó, Villa cũng đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng một bàn thắng. Đó cũng là pha lập công thứ 52 mà chân sút số 7 này có được sau 83 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. "Tôi cảm thấy tốt hơn và tình hình đang cải thiện từng ngày. Tôi có thể tăng tốc mà không gặp vấn đề gì", Villa cho biết trước thềm trận gặp Gruria. "Bàn thắng là lẽ sống đối với mỗi tiền đạo, song hiện tại tôi chỉ hướng đến mục tiêu được chơi bóng sau một thời gian quá lâu”.


Sự trở lại của Villa sẽ giúp HLV del Bosque có nhiều sự lựa chọn hơn trên hàng công tại vòng loại World Cup 2014. Trong đội hình của Tây Ban Nha hiện còn có Fernando Torres - người đã có 3 bàn thắng trong vai trò trung phong ở EURO 2012 và đang dần lấy lại cảm giác khi thi đấu bùng nổ trong màu áo Chelsea ở đầu mùa giải này.


Với những gì đang thể hiện, Tây Ban Nha chắc chắn sẽ không quá khó khăn để có một sự khởi đầu hoàn hảo, bởi đối thủ của họ chỉ là một Gruria bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Trên hành trình tìm vé đến Braxin tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, "Bò tót" sẽ chỉ gặp phải đối thủ khó khăn duy nhất, đó là đội tuyển Pháp - đội tuyển đã có khởi đầu bằng trận thắng 1 - 0 trước Phần Lan. Ở trận thứ 2, Pháp sẽ trở về sân nhà Stade de France để đón tiếp Bêlarút.


Ngoài Tây Ban Nha và Pháp, lượt trận đêm nay còn có sự góp mặt của các "ông lớn" khác như: Đức, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Anh. Italia sau trận hòa đầy thất vọng trước Bungari sẽ có cơ hội để lấy lại thể diện khi trở về sân nhà đón tiếp Malta trong khuôn khổ bảng B. Một chiến thắng thuộc về đoàn quân của HLV Cesare Prandelli là điều nằm trong tầm tay. Italia chưa một lần nào để mất điểm trước đội bóng "dưới cơ" này ở 4 lần đối đầu trước đó.


Đức sẽ hành quân đến sân Ernst - Happel - Stadion để đối đầu với đội tuyển Áo. Đoàn quân của HLV Joachim Loew trước đó đã có trận ra quân bằng chiến thắng 3 - 0 trước đảo Faroe. Hà Lan cũng sẽ phải làm khách trên sân của Hunggari, còn Bồ Đào Nha sẽ trở về sân nhà đón tiếp Adécbaidan. Trong khi đó, đội tuyển Anh của HLV Roy Hodgson sẽ có trận tái ngộ Ucraina. Trước đó, tại EURO 2012, Anh đã có chiến thắng 1 - 0 bằng bàn thắng duy nhất của Wayne Rooney.


Bên cạnh vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, Nam Mỹ cũng sẽ bước vào lượt trận thứ 7. Áchentia sau chiến thắng ấn tượng 3 - 1 trước Paragoay sẽ phải làm khách trên sân của Pêru trong khi “kẻ bại trận” của họ sẽ trở về sân nhà đón tiếp Vênêxuêla. Ngoài ra còn hai cặp đấu đáng chú ý khác là Chilê gặp Côlômbia, còn Urugoay đối đầu Êcuađo.

 

Tuệ Minh