03:11 31/03/2011

Vòng loại Euro 2012: Tây Ban Nha, Hà Lan sắp “cập bến” vòng chung kết

Hai đội bóng đã gặp nhau ở trận chung kết World Cup cách đây gần một năm, Tây Ban Nha và Hà Lan, tiếp tục thể hiện khả năng đá vòng loại tuyệt vời khi đánh bại các đối thủ của họ, lần lượt là Lítva và Hunggari, để duy trì thành tích thắng tuyệt đối ở vòng loại Euro 2012.

Hai đội bóng đã gặp nhau ở trận chung kết World Cup cách đây gần một năm, Tây Ban Nha và Hà Lan, tiếp tục thể hiện khả năng đá vòng loại tuyệt vời khi đánh bại các đối thủ của họ, lần lượt là Lítva và Hunggari, để duy trì thành tích thắng tuyệt đối ở vòng loại Euro 2012. Nhưng không giống như dự đoán ban đầu, đó đều là những chiến thắng không hề dễ dàng một chút nào.

Điều duy nhất làm các cầu thủ TBN hài lòng sau trận đấu ở Lítva, là trong những lúc khó khăn nhất, thần May mắn đã đứng về phía họ. Bàn mở tỉ số đã đến với TBN rất bất ngờ, khi bóng từ cú sút không quá mạnh của Xavi đập chân một hậu vệ chủ nhà nảy lên rồi bay qua đầu thủ môn vào lưới. Đến khi Lítva gỡ hòa từ cú sút trái phá của Stankevicius và người TBN bắt đầu hoang mang, thì một hậu vệ khác của Lítva lại khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng với TBN bằng một pha tự đưa bóng về lưới nhà khác. Trong 3 bàn thắng của đội khách, chỉ có bàn của Mata ở cuối trận là thể hiện được điểm mạnh về phối hợp.

Xabier Alonso (phải) cùng ĐT Tây Ban Nha đã đặt một chân vào vòng chung kết Euro 2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Dù đội nhà thi đấu khá chật vật, song HLV Del Bosque vẫn thể hiện sự hài lòng ra mặt khi TBN đạt được cùng lúc hai mục tiêu là giành trọn 3 điểm và tránh không có ca chấn thương nào quá nặng. Với chiến thắng này, chiến thắng thứ 19 liên tiếp ở các vòng loại Euro và World Cup, TBN coi như đã đặt "một chân rưỡi" vào vòng chung kết sẽ diễn ra ở Ba Lan và Ucraina mùa hè sang năm.

Trong khi đó ở bảng E, Hà Lan đã bất ngờ phải trải qua 90 phút nghẹt thở với Hunggari để bảo toàn thành tích toàn thắng ở vòng loại. Dù được thi đấu trên sân nhà, lại có bàn thắng mở tỉ số của Van Persie, nhưng tới phút 50, đội bóng của Bert Marwijk đã để cho Hunggari vươn lên dẫn ngược 2 - 1. Kịch tính tiếp tục được đẩy cao khi Gera gỡ hòa 3 - 3 cho Hunggari sau khi Sneijder rồi Van Nistelrooy đòi lại lợi thế dẫn bàn cho đội chủ nhà. May cho Hà Lan trong những phút khó khăn nhất, họ đã có sự tỏa sáng kịp thời của Dirt Kuyt. Tiền đạo đang thi đấu cho Liverpool đã lập một cú đúp chỉ trong có 3 phút (từ phút 78 đến phút 81) để ấn định tỉ số "điên rồ" 5 - 3 cho trận đấu.

Như vậy, ở bảng E, Hà Lan, sau 6 chiến thắng liên tiếp, đang độc chiếm ngôi đầu bảng với 18 điểm. Thụy Điển, đội ở lượt trận này cũng đã nhọc nhằn lắm mới vượt qua được đối thủ yếu Mônđôva, đứng thứ 2 với chỉ 9 điểm, song vẫn còn trong tay 2 trận chưa đấu. Bảng E có 6 đội, nên vẫn còn tới 4 lượt trận nữa mới kết thúc. Tuy nhiên, với thành tích vòng loại ấn tượng (trận thắng Hunggari là trận thắng thứ 14 liên tiếp dưới thời HLV Van Marwijk), Hà Lan có lẽ sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc đoạt một tấm vé tới Ba Lan và Ucraina.

Tuệ Minh