04:10 02/04/2011

Vòng 9 V - League 2011: Những người cùng khổ

Sau khi SLNA tạm chiếm ngôi đầu bảng, chỉ có TĐCS Đồng Tháp là đủ sức lấy lại vị trí từ tay đội bóng xứ Nghệ nếu thắng Thanh Hóa. Tâm điểm trong 5 cặp đấu còn lại là số phận những đội thuộc nhóm cuối bảng.

Sau khi SLNA tạm chiếm ngôi đầu bảng, chỉ có TĐCS Đồng Tháp là đủ sức lấy lại vị trí từ tay đội bóng xứ Nghệ nếu thắng Thanh Hóa. Tâm điểm trong 5 cặp đấu còn lại là số phận những đội thuộc nhóm cuối bảng.

Đầu tiên phải kể tới HN.ACB. Sau khi liên tiếp gặt hái được 4 điểm từ vòng đấu thứ 6 và 7 khi thắng TĐCS Đồng Tháp và hòa Becamex Bình Dương, HN.ACB đã lại vấp ngã trong chuyến làm khách đến sân Nha Trang, khi gặp đội chủ nhà Khatoco Khánh Hòa. Điều đáng nói là cái mất của HN.ACB ở trận đấu này không đơn thuần chỉ là chiến thắng, đồng nghĩa với 3 điểm, mà họ còn bị ảnh hưởng tinh thần cùng tổn thất lực lượng.

Dù đã cố sức thanh minh rằng không cố tình rượt đuổi, bao vây trọng tài sau trận đấu để hỏi cho ra nhẽ về quyết định thổi phạt 11m gần cuối trận, thì HN.ACB vẫn bị BTC nhắc nhở. Chưa hết, đội trưởng Đức Tuấn với hành vi cởi băng đội trưởng ném vào trọng tài còn bị phạt 10 triệu đồng và treo giò 4 trận. Mất tiền, mất người, HN.ACB còn bị mang tiếng là gây hấn với trọng tài, rồi đây không biết họ sẽ thi đấu ra sao nữa. Buồn và tiếc nuối sau sự cố vừa qua, nhưng HLV Mauricio Luis cùng các học trò vẫn muốn quên đi trận đấu một tuần trước tại Nha Trang để tập trung, dồn hết sức mình cho một chuyến làm khách khác, cũng gian nan chẳng kém, đó là gặp đội chủ nhà XM theVissai Ninh Bình tại cố đô Hoa Lư.

HN.ACB (trái) khó mà giành điểm khi phải làm khách trên sân Ninh Bình. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Trong khi HN.ACB vẫn đang vùng vẫy mà chưa tài nào thoát ra khỏi khu vực khốn khó thì chuỗi ngày lận đận của XM the Vissai Ninh Bình tạm qua đi với chiến thắng 2 - 0 trước Vicem Hải Phòng. Từ áp chót bảng xếp hạng, XM the Vissai Ninh Bình vươn lên đứng thứ 11, chiếc ghế của HLV Nguyễn Văn Sỹ lại được giữ vững và điều quan trọng là các cầu thủ XM the Vissai Ninh Bình đã nhìn thấy đường "sống" của mình. Thắng nốt HN.ACB trên sân nhà nữa thôi là XM the Vissai Ninh Bình sẽ gia nhập nhóm giữa bảng xếp hạng và họ quyết tâm làm được điều đó.

Cùng khát một chiến thắng khi có lợi thế sân nhà là trường hợp của ĐTLA nhưng nhiệm vụ của HLV Simon Mc Menemy và các học trò khó khăn hơn nhiều khi đối thủ là SHB Đà Nẵng đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Một điểm có được từ trận hòa Navibank SG tuần trước chưa làm hài lòng lãnh đạo CLB ĐTLA sau quyết định thay tướng giữa dòng nhưng thật khó đòi hỏi nhiều hơn ở cựu HLV ĐT Philíppin khi lực lượng trong tay ông không tinh nhuệ và dồi dào.

Bất ổn nội bộ cũng là một lý do khiến sức mạnh tổng thể của ĐTLA bị suy giảm và họ sẽ chỉ thắng được ứng cử viên VĐ SHB Đà Nẵng chiều chủ nhật 3/4 nếu biết vượt qua chính mình. Ở hoàn cảnh tương tự là Thanh Hóa với cuộc tiếp đón TĐCS Đồng Tháp. Phong độ và vị trí xếp hạng của hai đội ở thời điểm hiện tại là khác xa nhau nhưng nên nhớ, TĐCS Đồng Tháp đang thẳng tiến là thế mà vẫn bất ngờ gục ngã trước HN.ACB thì các CĐV Thanh Hóa hoàn toàn có thể nghĩ về một kết quả tương tự nơi đội bóng của mình.

Trong trận đấu còn lại, HAGL lấy đà hưng phấn từ trận thắng Hòa Phát HN trên sân khách để làm bàn đạp trong mục tiêu kiếm điểm trên sân Khatoco Khánh Hòa.

Lịch thi đấu vòng 9, ngày 3/4
16h00 sân Hàng Đẫy:
Hòa Phát HN - Vicem Hải Phòng
16h00 sân Thanh Hóa: Thanh Hóa - TĐCS Đồng Tháp
16h00 sân Ninh Bình: XM the Vissai Ninh Bình - HN.ACB
16h00 sân Long An: ĐTLA - SHB Đà Nẵng
16h00 sân Nha Trang: Khatoco Khánh Hòa - HAGL

P.V