03:01 05/03/2012

Vòng 8 V-League 2012: CLB Hà Nội thoát hiểm

Vòng 8 ghi nhận sự tỏa sáng của các cá nhân đã giúp đội bóng có được những trận thắng quan trọng: SHB Đà Nẵng có được 3 điểm ngay trên sân Bình Dương nhờ công của G.Merlo. Công Vinh giúp CLB BĐ Hà Nội có bước tiến dài để tạm thoát khỏi vị trí nguy hiểm.

Vòng 8 ghi nhận sự tỏa sáng của các cá nhân đã giúp đội bóng có được những trận thắng quan trọng: SHB Đà Nẵng có được 3 điểm ngay trên sân Bình Dương nhờ công của G.Merlo. Công Vinh giúp CLB BĐ Hà Nội có bước tiến dài để tạm thoát khỏi vị trí nguy hiểm.

Các cầu thủ CLB Hà Nội ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Trận đấu tâm điểm giữa B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng diễn ra không thực sự hấp dẫn như dự kiến. Vô số cơ hội đã bị hai bên bỏ lỡ trong hiệp 1. Phải đến phút 53, đội chủ nhà mới có bàn thắng khi Philani tung cú sút căng quyết đoán trong vòng cấm địa. Chỉ 10 phút sau, Quốc Anh đã cân bằng tỷ số của đội khách. Lại chính Merlo là người dứt điểm chính xác đưa đội bóng sông Hàn vươn lên dẫn 2-1. Đội bóng đất Thủ nỗ lực giành bàn gỡ hòa nhưng đều bất thành khi hàng công bế tắc.

Trên sân Thanh Hóa, CLB BĐ Hà Nội đã giành phần thắng sau màn ăn miếng trả miếng giữa chủ và khách. Chủ động chơi phòng ngự, đội bóng Thủ đô có phần thuận lợi khi Công Vinh mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 14. Phải đến phút 37, với cú sút ở góc gần, Sunday mới cân bằng tỷ số cho Thanh Hóa. Phút cuối cùng của hiệp 1, Đức Cường nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Phút 59, Ambrose đánh đầu hiểm hóc, san bằng tỷ số 2-2 cho CLB BĐ Hà Nội. Andrew đánh đầu san bằng tỷ số 3-3 cho Thanh Hóa ở phút 77. Gần như ngay lập tức, Công Vinh chuyền bóng chính xác để Thanh Vân dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái, nâng tỷ số lên 4-3. Người hùng Công Vinh ấn định ngày thi đấu thành công bằng bàn thắng thứ 2, ấn định tỷ số 5-3 cho CLB BĐ Hà Nội. Trận thua này khiến Thanh Hóa tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng, trong khi CLB BĐ Hà Nội vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH.

Dù phải hành quân đến sân Plâycu nhưng V.Ninh Bình lại sớm có bàn mở tỷ số nhờ pha đánh đầu của Moussa ở ngay phút thứ 10. Khán giả phố Núi cũng không phải đợi lâu khi Đức Dương hạ gục thủ thành Mạnh Dũng, cân bằng tỷ số 1-1 chỉ 10 phút sau. Thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà và thành quả của nhiều đợt tấn công là bàn thắng bằng đầu của Evaldo ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL. Chiến thắng này giúp HAGL lọt vào tốp 4 đội dẫn đầu.

Tiếp V.Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Sau hàng loạt những pha áp sát khung thành thủ môn Ngọc Tân, Samson đã thành công với cú sút ở phút 20, mở tỷ số trận đấu. Người hùng của đội chủ nhà là Văn Quyết với cú đá bồi chính xác ở phút 73, nhân đôi cách biệt. Đội bóng đất Cảng chỉ có 1 bàn gỡ khi Đình Tùng sút tung lưới thủ môn Hồng Sơn ở những phút cuối cùng. Với chiến thắng này, Hà Nội T&T vững vàng duy trì ngôi đầu bảng.

T.L