10:23 16/10/2011

Vòng 8 giải Ngoại hạng Anh Man City lên ngôi đầu

Đè bẹp Aston Villa 4 - 1 trong khi M.U chỉ có được 1 điểm ở Liverpool, Manchester City đã đoạt lấy ngôi đầu bảng từ tay đội bóng cùng thành phố và sẽ bước vào trận derby thành Manchester vào cuối tuần qua trong tư thế và tâm thế hoàn toàn khác.

Đè bẹp Aston Villa 4 - 1 trong khi M.U chỉ có được 1 điểm ở Liverpool, Manchester City đã đoạt lấy ngôi đầu bảng từ tay đội bóng cùng thành phố và sẽ bước vào trận derby thành Manchester vào cuối tuần qua trong tư thế và tâm thế hoàn toàn khác.

Bàn thắng của Balotelli (giữa) khai mào cho chiến thắng ấn tượng của Man City.  Ảnh: AFP/TTXVN


Trước khi các trận đấu của vòng 8 Premier League diễn ra, Man City và M.U đã so kè nhau từng điểm một, thậm chí từng bàn thắng ở bảng xếp hạng, và điều không vui với các CĐV của "Man Xanh" là "Man Đỏ" luôn xếp trên họ. Nhưng điều đó đã thay đổi cuối tuần qua. Trong khi M.U may mắn có được 1 điểm trên sân của Liverpool, Man City tiếp tục thể hiện một phong độ hủy diệt trong trận đại thắng Aston Villa 4 - 1 trên sân nhà. Với những kết quả này, đội bóng của Mancini đã có nhiều hơn M.U 2 điểm, và trong trận derby trên sân Old Trafford vào cuối tuần này, họ sẽ đến với tư cách những người đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Nhìn vào đội hình xuất phát của M.U và Man City, người ta có thể dễ dàng nhận ra cả hai HLV Ferguson và Mancini đều đặt trận derby lên đầu danh sách ưu tiên. Ở Anfield, dù M.U đã thua trong cả 3 lần làm khách gần nhất, HLV Ferguson vẫn tung ra sân một đội hình mang tính chắp vá, với hậu vệ Phil Jones chơi ở hàng tiền vệ, bên cạnh Park - Jisung và Ryan Giggs, còn tiền đạo trẻ Welbeck là người đá chính ở hàng công. Rooney, Nani, Chicharito, Carrick, Valencia... đều ngồi dự bị. Bên phía Man City, HLV Mancini cũng để Dzeko, Silva và Nasri, 3 cầu thủ tấn công quan trọng nhất, ngồi ngoài. Dzeko và Nasri thậm chí còn không được cho vào sân một phút nào.

Sự khác biệt, vì thế, đến từ sức mạnh của đối thủ. M.U rõ ràng bất lợi hơn khi phải làm khách trên sân Anfield rực lửa. Không tạo được thế trận tốt, không có nhiều cơ hội, M.U chỉ may mắn có được 1 điểm nhờ pha đánh đầu cận thành của tiền đạo vào thay người Chicharito cũng như những phản xạ xuất thần của De Gea ở những phút cuối trận đấu. Trước đó, Liverpool đã vươn lên dẫn trước một cách xứng đáng với pha đá phạt xuyên hàng rào của Gerrard, người có trận đá chính đầu tiên sau 8 tháng. Man City, ngược lại, không gặp quá nhiều khó khăn trước những vị khách Aston Villa. Tới phút 71, tỉ số đã là 4 - 1 cho đội chủ nhà, sau những pha lập công của Balotelli, Adam Johnson, Kompany và Milner.

Sau trận đấu, HLV Mancini ngay lập tức gửi tới Alex Ferguson một thông điệp. Vị chiến lược gia người Italia tin rằng đội bóng đang ở trong giai đoạn đẹp đẽ nhất từ khi ông tới làm HLV và tỏ ý "nhắc nhở" Ferguson rằng Man City sẽ chơi tấn công ngay tại Old Trafford.

Trong một trận đấu đáng chú ý khác của vòng 8 Premier League, Chelsea đã có chiến thắng ấn tượng 3 - 1 trước Everton, đội thường xuyên gây khó khăn cho họ ở sân Stamford Bridge. Fernando Torres tiếp tục vắng mặt vì án treo giò, Didier Drogba vẫn im tiếng, nhưng bàn thắng không còn là vấn đề với Chelsea khi cầu thủ trẻ Sturridge và đặc biệt là tiền vệ tân binh Juan Mata đã chơi quá ấn tượng. Sau trận thắng này, Chelsea vẫn xếp thứ 3, nhưng chỉ còn kém M.U có 1 điểm.

Tuệ Minh