03:10 19/03/2011

Vòng 7 V-League 2011: Kiểm chứng phong độ

Chiều nay, sau trận thắng trên sân nhà ở vòng trước, B.Bình Dương sẽ phải làm khách trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu sớm thuộc vòng 7 V-League 2011.

Chiều nay, sau trận thắng trên sân nhà ở vòng trước, B.Bình Dương sẽ phải làm khách trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu sớm thuộc vòng 7 V-League 2011. ĐTLA lần đầu tiên được sự dẫn dắt của HLV Simon Mc Menemy sẽ đụng độ cùng đại kình địch HA.GL, trong khi hai "nhà giàu” Hà Nội T&T và XM the Vissai Ninh Bình cũng chẳng dễ dàng để nhau có điểm.

Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, B.Bình Dương, đội đã cùng Thanh Hóa tạo nên trận đấu ấn tượng nhất vòng 6 lại có chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy, gặp chủ nhà HN.ACB tại vòng 7. Nên nhớ, các cầu thủ HN.ACB vừa được coi là đã chấm dứt những ngày tháng trượt dài bằng trận thắng TĐCS Đồng Tháp để rồi HLV Mauricio Luis và các cầu thủ hân hoan nhận 350 triệu đồng tiền thưởng từ ông bầu Nguyễn Đức Kiên.

Đà “tuột dốc không phanh” được chặn lại, tinh thần cũng củng cố vững vàng lên nhiều, nhưng khả năng chuyên môn còn nhiều hạn chế của HN.ACB thì vẫn còn đấy. Đó là lý do khiến không ít người nghi ngại cho khả năng giành điểm của HN.ACB trước B.Bình Dương. Không cần nói nhiều, chỉ cần đánh giá thoáng qua cũng đủ thấy B.Bình Dương dồi dào hơn HN.ACB rất nhiều về lực lượng, nhất là trên mặt trận tấn công. Nhưng ở khía cạnh phòng ngự, sự chắc chắn của đội bóng đất Thủ cần phải xem xét lại.

12 bàn thua trong 6 trận đã đấu, kém số bàn thua của chính HN.ACB, đội thủng lưới nhiều nhất đúng 1 bàn, con số thống kê đó cho thấy sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự B.Bình Dương. Đã thế, trận này, trung vệ tuyển thủ QG Chí Công, cầu thủ vừa bị giang hồ đất Thủ rượt chém mà chưa rõ lý do cũng phải ngồi ngoài vì đã nhận 3 thẻ vàng. Thực tế đó càng khiến B.Bình Dương quyết ghi thật nhiều bàn thắng, áp dụng lối chơi lấy công bù thủ trong chuyến làm khách ở trận đấu sớm trên sân Hàng Đẫy.

Do mới chỉ có 10 điểm và đang tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng nên cho dù có đánh bại HN.ACB ngay trên sân Hàng Đẫy thì B.Bình Dương cũng không có nhiều cơ hội chen chân vào tốp 3 đội dẫn đầu. Ngoài SHB Đà Nẵng đầu bảng và đã có 12 điểm, phía trước B.Bình Dương còn có một loạt đội bóng giàu tham vọng và đang bất ngờ tiến bộ, đó là Navibank SG, TĐCS Đồng Tháp, Hòa Phát HN, SLNA. 2 trong số 4 đội bóng này là TĐCS Đồng Tháp cùng SLNA có lợi thế sân nhà khi gặp Hòa Phát HN và Thanh Hóa.

Trong khi đó, Navibank SG có trận đấu làm khách trên sân của đối thủ khá khó chịu, Vicem Hải Phòng. Đây chính là dịp để kiểm chứng phong độ của các đội bóng ở thời điểm hiện tại.

Thảm bại 1-4 trước Hà Nội T&T vòng trước đã cho thấy ĐT.LA đang có những khủng hoảng trong đội bóng. “Gạch” lại tụt xuống đáy bảng khi thiếu vắng cả Minh Phương và Tài Em. Trong khi đó, các ngoại binh như: Antonio, Tshamala lại trình diễn một thứ bóng đá uể oải và thiếu chất kết dính. Khó khăn lại càng khó khăn khi tân HLV Mc Menemy sẽ phải làm khách trên sân của HA.GL trong lần đầu dẫn dắt "Gạch". Sau chiến thắng trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội ACB, HA.GL chắc chắn sẽ nhân cơ hội này quyết tâm phục hồi tinh thần thi đấu.

Vòng này, ĐKVĐ Hà Nội T&T có lợi thế được chơi tại sân nhà để tiếp đón đội bóng vẫn đang lận đận XM the Vissai Ninh Bình. Hai chiến thắng liên tiếp vừa qua trước ĐTLA và Victory SC giúp tinh thần của các cầu thủ HN T&T phấn chấn hơn hẳn nhưng những điểm yếu như khả năng dứt điểm của hàng tấn công thì vẫn còn đó.

Chính vì vậy, để đạt mục tiêu kiếm điểm, ngoài nỗ lực của bản thân, các cầu thủ HN T&T chắc chắn vẫn cần phải trông đợi vào sự trợ giúp của thần may mắn giống như bao trận đấu trước đây của họ trên sân Hàng Đẫy.

Hàn Đan