02:00 20/02/2012

Vòng 6 V - League 2012:“Giải hạn” cho tốp dưới

SLNA, B.Bình Dương may mắn có được chiến thắng, trong khi Hà Nội T&T có trận thua đầu tiên. Cuộc đua ở tốp cuối trở nên gay cấn khi CLB BĐ Hà Nội và V.Hải Phòng được “giải hạn” bằng 3 điểm quý giá.

SLNA, B.Bình Dương may mắn có được chiến thắng, trong khi Hà Nội T&T có trận thua đầu tiên. Cuộc đua ở tốp cuối trở nên gay cấn khi CLB BĐ Hà Nội và V.Hải Phòng được “giải hạn” bằng 3 điểm quý giá.

SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng sít sao trước “người anh em” Hà Nội T&T.Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Sau 4 trận toàn hòa, SLNA đánh dấu sự trở lại cuộc đua vô địch khi nhẹ nhàng vượt qua HA.GL với tỷ số 2 - 0. Biết khó giành trọn 3 điểm, HAGL đã chủ động chơi phòng ngự phản công nhằm kiếm một trận hòa sân Vinh. Tuy nhiên, may mắn đã đến với đội bóng xứ Nghệ khi có được bàn mở tỷ số từ ngay phút thứ 2. Từ đường chuyền của Trọng Hoàng, Hector dễ dàng sút tung lưới thủ thành Akpan. Hàng phòng ngự của HA.GL gần như tê cứng, trong khi SLNA càng chơi càng hưng phấn. Sau hàng loạt những pha hãm thành của Abass, Bebbe, Trọng Hoàng và Quang Tình, SLNA đã có bàn thắng thứ 2 từ chấm phạt 11 m do Văn Pho phạm lỗi trong vòng cấm với Abass. Trọng Hoàng có pha lập công từ chấm phạt đền, ấn định chiến thắng 2 - 0 cho SLNA.

Dù phải gặp Navibank Sài Gòn trên sân Thống Nhất, nhưng đội khách B.Bình Dương mới là đội may mắn. Phút thứ 6, cú sút bóng của Brian Umony đổi hướng khi đập vào người trung vệ Vincent, đã khiến thủ môn Thế Anh “bó tay”. Navibank Sài Gòn tạo được thế trận áp đảo, nhưng những pha tấn công đều quá đơn giản nên không thể thành bàn. Kém may mắn, thầy trò HLV Phạm Công Lộc cay đắng nhận trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà. Trong khi đó, dù chưa mấy thỏa mãn nhưng HLV Đặng Trần Chỉnh có thể tạm yên lòng khi đội bóng đất Thủ cải thiện được vị trí.

Trên sân Thanh Hóa, những vị khách Sài Gòn FC mới là người có bàn mở tỷ số, do công của Nsi Amougou Jose ở phút 49. Phải đến phút 59, Lê Quốc Phương mới có bàn thắng cân bằng tỷ số 1 - 1, mang về 1 điểm cho đội bóng xứ Thanh.

Trận thắng như cơn mưa giải hạn đến với các đội bóng đang ở tận cùng của bảng xếp hạng (BXH). Trên sân Hàng Đẫy, CLB BĐ Hà Nội ngỡ như tiếp tục thảm bại khi để TĐCS Đồng Tháp mở tỷ số ngay phút 24. Felix đệm bóng cận thành vào lưới trống mở tỷ số cho TĐCS Đồng Tháp sau quả căng ngang của Hải Anh. Dù gây được sức ép thường xuyên nhưng CLB BĐ Hà Nội tỏ ra bế tắc khi tìm đường vào khung thành TĐCS Đồng Tháp. Phải đến phút thứ 61, Công Vinh mới tung cú sút phạt hàng rào đẹp mắt san bằng tỷ số 1 - 1.

Sau đó ít phút, lại là Công Vinh tạo điều kiện để Timothy đệm bóng tung lưới CSĐT mang về chiến thắng 2 - 1 cho CLB BĐ Hà Nội. Với trận thắng này, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh tạm vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH. Trên sân Lạch Tray, V.Hải Phòng cũng có được chiến thắng quan trọng trước K.Khánh Hòa. Ba bàn thắng của đội bóng đất Cảng do công của Đức Thắng ở phút 25 và “cú đúp” của Fagan ở các phút 42 và 82. Pha dứt điểm của Tấn Tài ở phút 60 chỉ mang về một bàn thắng danh dự cho K.Khánh Hòa. Giành trọn 3 điểm, HLV Lê Thụy Hải tạm thời cởi bỏ áp lực khi có được trận thắng đầu tiên cùng V.Hải Phòng. Chỉ có K.Kiên Giang không thể có chiến thắng khi tiếp V.Ninh Bình. Cả chủ và khách đều trình diễn lối chơi nhạt nhòa và không thể ghi được bàn thắng nào đành chấp nhận tỷ số hòa không bàn thắng.

Trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đã thể hiện một diện mạo tươi sáng khi gặp người anh em Hà Nội T&T. Thanh Hưng và Merlo liên tục khuấy đảo khung thành thủ môn Hồng Sơn. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 60, SHB Đà Nẵng mới có bàn thắng mở tỷ số. Nicolche đã kịp đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Hồng Sơn, mở tỷ số cho đội bóng sông Hàn. Phút thứ 77, Minh Phương đá phạt tuyệt đẹp để Merlo đánh đầu tung lưới Hà Nội T&T mang về chiến thắng 2 - 1 cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Với kết quả này, Hà Nội T&T nhận trận thua đầu tiên của mùa giải.

Thanh Lâm